[Đau khổ] Bạn gái tự nhiên nói lời chia tay :((

  • Thread starter Thread starter check47
  • Ngày gửi Ngày gửi
Ko phải giảm bớt tình cảm mà là giảm bớt mấy việc làm trẻ con dư thừa đi .
 
kết lại là giờ đi ngủ, sáng mai lại có 1 ngày mới để yêu thương
thế nhé kakaka
 
Uk, bác nói đúng, để thử test xem thế nào, chắc phải giảm bớt tc lại thôi, chứ kiểu này thì mình ăn hành chắc chắn rùi :(
Thanks bác nhìu nhìu, bác phân tích đúng là chí lý :)

chú này mà làm dc như ông StuWolf nói tôi thua gì cũng thua...

nếu muốn làm theo những gì ở trên trước tiên chú vẫn giữ là chính mình đi...là sao??? vẫn giữ cái thái độ cần em nó khi trước mặt em nó, chứ nếu chú thay đổi 180 độ như vậy thì mất em nó như chơi...chú biết vì sao ko? thật sự nó ko dắt mũi chú, chú cũng nói là nó đã từng yêu và đau khổ...cái gì mà trãi qua 1 lần ngu thì cũng mới khôn ra, nó làm vậy cũng chỉ đế thử chú thôi (nếu ko nó ko có cho chú cơ hội 2 tháng đâu)...nếu chú làm phương án trên sẽ có 1 kết cuộc...là chia tay trong im lặng...người ta là con gái, có quyền làm giá chứ, có quyền biết chú yêu nó như thế nào, chắc nó thiếu tự tin vào tình yêu, nên đâm ra đặt chú vào trường hợp này...chuyện quan trọng bây giờ là chú nên tìm rõ nguyên do mọi chuyện rồi hãy đem cho ra cái kết...chứ đừng vội phán đoán bừa như vậy.

và khi thành công trong việc níu kéo lúc đó chú hãy tỏ ra mình là đàn ông, đừng như hôm nay, hỡi 1 cái đùng đùng lên...cái gì cũng có nguyên do của nó, phải biết chấp nhận và khôn khéo đối phó thì mình mới hay, đừng vội buôn xuông cứ nghĩ theo 1 tình huống tiêu cực quá, sau đó kết thúc ra sao vẫn vui...
 
Chỉnh sửa cuối:
bạn nì có hoàn cảnh giống bạn của tui quá ! haizzz con gái giờ phũ lắm... chia buồn với bạn nhé !!
mà bạn sống ở đâu vậy ?
 
biết thế, nhưg k nt thấy khó chịu sao ak, >"< thế nên mới mệt, mà e ý có nói là k mún iu nữa, tại trước đây e nó chia tay nên sợ bị tổn thương, nhưng giờ e ý k muốn làm tui bị tổn thương nên nói thế, e ý bảo k iu ai đc nữa, tui có nói với e ý rằng tui sẽ làm cho e ấy iu tui, chỉ cần e ý cho tui cơ hội là đc, e ý cho tui 2 tháng :(
mấy lý do vớ vẩn không, tin làm gì, có lẽ chủ thớt cũng tốt nên em nó vẫn muốn giữ 1 mối quan hệ bình thường không hơn, nhưng hú 1 cái là chủ thớt phải có mặt.
cái thứ 2 là tình cảm thì sao phải xin nhỉ (ban phát à ), nó bảo thế để quay chủ thớt như dế thôi cho dù là 1 2 tháng đi chăng nữa. chủ thớt càng lụy thì nó càng có đề tài xì xảo với lũ bạn, tư hào rằng thằng đó mê tao lắm ý bla bla... Mà nói thế này chắc cậu chưa thấm đâu, cứ bị lụy đi, té 1 cái thật đau rồi mới thấy
 
mấy lý do vớ vẩn không, tin làm gì, có lẽ chủ thớt cũng tốt nên em nó vẫn muốn giữ 1 mối quan hệ bình thường không hơn, nhưng hú 1 cái là chủ thớt phải có mặt.
cái thứ 2 là tình cảm thì sao phải xin nhỉ (ban phát à ), nó bảo thế để quay chủ thớt như dế thôi cho dù là 1 2 tháng đi chăng nữa. chủ thớt càng lụy thì nó càng có đề tài xì xảo với lũ bạn, tư hào rằng thằng đó mê tao lắm ý bla bla... Mà nói thế này chắc cậu chưa thấm đâu, cứ bị lụy đi, té 1 cái thật đau rồi mới thấy
Để xem thế nào cái đã, chứ trước đây tui bị quay 1 lần rùi, nhưng là với đứa khác =((
chú này mà làm dc như ông StuWolf nói tôi thua gì cũng thua...

nếu muốn làm theo những gì ở trên trước tiên chú vẫn giữ là chính mình đi...là sao??? vẫn giữ cái thái độ cần em nó khi trước mặt em nó, chứ nếu chú thay đổi 180 độ như vậy thì mất em nó như chơi...chú biết vì sao ko? thật sự nó ko dắt mũi chú, chú cũng nói là nó đã từng yêu và đau khổ...cái gì mà trãi qua 1 lần ngu thì cũng mới khôn ra, nó làm vậy cũng chỉ đế thử chú thôi (nếu ko nó ko có cho chú cơ hội 2 tháng đâu)...nếu chú làm phương án trên sẽ có 1 kết cuộc...là chia tay trong im lặng...người ta là con gái, có quyền làm giá chứ, có quyền biết chú yêu nó như thế nào, chắc nó thiếu tự tin vào tình yêu, nên đâm ra đặt chú vào trường hợp này...chuyện quan trọng bây giờ là chú nên tìm rõ nguyên do mọi chuyện rồi hãy đem cho ra cái kết...chứ đừng vội phán đoán bừa như vậy.

và khi thành công trong việc níu kéo lúc đó chú hãy tỏ ra mình là đàn ông, đừng như hôm nay, hỡi 1 cái đùng đùng lên...cái gì cũng có nguyên do của nó, phải biết chấp nhận và khôn khéo đối phó thì mình mới hay, đừng vội buôn xuông cứ nghĩ theo 1 tình huống tiêu cực quá, sau đó kết thúc ra sao vẫn vui...
Ờ, vậy làm theo lời bác trước, sự thật thì muốn làm theo bác StuWolf thì hơi khó :( để cố gắng mọi cách làm trong 2 tháng coi thế nào? xem tình hình có khả quan hơn k, hồi tối hum wa vẫn nt vẫn gọi điện tới 12h tối lun. Hẹn e đêm nay đi gặp mặt. E đồng ý rùi, nhưg tối nay nên nói cái ji đây? Xoáy vào vấn đề e mún chia tay k hay lách qua chuyện khác?
 
cứ bình thường thôi. đừng tỏ vẻ đau khổ gì cả. cũng đừng nói chuyện chia tay chia chân gì. như chưa có gì xảy ra cả.

và đừng gọi nhiều để 8 chuyện. tốn tiền mà lại mau nhàm chán nhau. muốn thổi bùng lửa nhỏ thì phải là gió nhỏ.
 
"muốn thổi bùng lửa nhỏ phải là ngọn gió nhỏ".Câu này hay:))
 
uk, nghe theo mấy bác có exp vậy, ^^!, hết năm này mà k đc thì đi kua e khác vậy, giờ tâm lý thoải mái hơn 1 chút rùi.
 
hì, làm thèn đàn ông phải tập chịu đựng ;))
 
Thế nên cứ thấy em nào đã từng có bạn trai cũ là mình té ...
Tình cũ không rủ cũng tới...mà khi nó tới thì cay mũi lắm :|
 
Lần yêu đầu, A vô cùng tốt với B và bị B bỏ rơi => A đau khổ...

Lần thứ hai, A rất yêu C và tốt với C và cũng bị C chia tay => nỗi đau thêm dài...

Lần thứ ba, A yêu D và cũng đối xử tốt với D, một lần nữa A ăn quần => suy sụp về mặt tình cảm...

.....

Lần thứ n, Z yêu A, A lẳng lặng làm ngơ, không quan tâm và Z vẫn è cổ ra mà yêu => A nhủ thầm: "bố khỉ, theo tình thì tình chạy, giờ anh lơ tình thì nó lại theo..."
 
cô gái đó không yêu bác rồi chủ topic ạ,thôi thì đành quên thôi bác ơi.
cô gái đó chỉ coi bác như 1 người bạn và có chút tình cảm trên mức bạn bè 1 chút thôi,đừng nên kì vọng quá rồi khi đánh mất sẽ đau khổ lắm

rất nhiều khi vừa mới chia tay xong rất là trống trải nên rất cần 1 người bạn mới quan tâm chia sẻ....sau này họ nhận ra mối tình mới đó không thực sự quan trọng thì họ lại chia tay để hàn gắn lại mối tình cũ. có lẽ bác rơi vào hoàn cảnh vậy rồi. thôi bỏ đi trên đời còn nhiều girl lắm,nếu bác chịu khó kiếm 1 mối tình mới thì cũng không đến nỗi quá khó đâu
 
^
bác nói sao mún đập đầu quá :((, tui xin trích tn cuối cùng của ngày hôm qua của e ý nè.
vì mong rằng có 1 ngày e sẽ lại tìm thấy tình yêu,mong có 1 ngày e thật sự bước ra khỏi bóng tối,mong có 1 ngày e biết đc rằng ở đâu đó trên thế giới này vẫn luôn có a bên cạch e. Nên e sẽ học cách bước qua để bắt đầu, Học cách từ bỏ để chấp nhận...nên đôi lúc e vẫn muốn nói...e thật sự rất yêu anh
Thế đấy, e nhắn như thế, giờ tính thế nào đây?
 
em nó có nhiễm film ảnh nhiều quá không vậy...
rất yêu chủ topic nhưng sao lại không tìm thấy tình yêu... rồi phải chia tay để đi tìm tình yêu
chắc em nó chán rồi, chứ còn yêu chả bao giờ ng ta đòi chia tay
 
^
bác nói sao mún đập đầu quá :((, tui xin trích tn cuối cùng của ngày hôm qua của e ý nè.

Thế đấy, e nhắn như thế, giờ tính thế nào đây?

nhắn lại với em nó chưa ?

Nếu chưa nhắn thì nên đơn giản 1 câu thôi : "Chúc em có được những gì mà em muốn. Dù sao thì anh vẫn yêu em. Tạm biệt"
 
Chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau. :>
 
^
Lại 1 chú gay.
@dtlove_dt3: e ấy sợ bị tổn thương hay sao ý, nhưg tui cũng chẳng rõ lắm về cái này, tối nay hỏi lại :)
 
"Mặc kệ người ta nói tôi chỉ yêu mình em " ;))
đôi khi cũng đừng nên nghe nhận xét của người ngoài mà cái chính là nghe cái cảm xúc của bạn
 
^
bác nói sao mún đập đầu quá :((, tui xin trích tn cuối cùng của ngày hôm qua của e ý nè.

Thế đấy, e nhắn như thế, giờ tính thế nào đây?

nt lại cho nó : " Thôi đừng đùa nữa em ơi , anh ko còn để ý em đâu ! Lâu lâu nếu cần blowjob em nhớ mình lại gọi phone cho nhau ! "
 
Back
Top