- 12/2/07
- 610
- 44
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Đầu đất, t chưa nói gì về truyện mà phải giải thích, còm của ông kia mi còn chưa hiểu thì nói nhiều vô íchGhê dzậy á hả. Bỏ qua chuyện nhét chữ vào mồm mình (vì mình không khen hay / chê dở gì hết), giải thích hộ "Chap trước vẫn còn nhởn nhơ cười nhạo thằng Garou chap này đã đầy sát khí serious series" theo bạn hiểu nó có ý nghĩa gì phát nhỉ? Và trọc phải làm sao, cười hô hố vì đỡ thằng ở nhờ, hơi buồn tí vì mất cái ví tiền, hay phớt ăng lê "sao cũng được"?
Có thể hiểu theo 2 hướng:Ghê dzậy á hả. Bỏ qua chuyện nhét chữ vào mồm mình (vì mình không khen hay / chê dở gì hết), giải thích hộ "Chap trước vẫn còn nhởn nhơ cười nhạo thằng Garou chap này đã đầy sát khí serious series" theo bạn hiểu nó có ý nghĩa gì phát nhỉ? Và trọc phải làm sao, cười hô hố vì đỡ thằng ở nhờ, hơi buồn tí vì mất cái ví tiền, hay phớt ăng lê "sao cũng được"?
công nhận- Để bọn người thường tắm trong phóng xạ ko chết hơi phí. Cấp S còn hộc cả máu.
thì sao? trước giờ tôi vẫn luôn cấn cái thái độ đó của Sai, lúc đấm tên khổng lồ nếu Sai để tâm hơn thì đã không gây hủy diệt 1 thành phố, về mặt trách nhiệm anh hùng thì Sai làm cực tệ vì chỉ là làm cho vui thôi, chứ thua xa Blast đấy.Trọc trc nay bao h cũng thái độ dửng dưng, nhây nhây, out trình tất cả. Như chính nó nói với Genos đoạn thổi bay cả toà nhà của bọn người thú là phải để cho bọn phản diện thể hiện đã. Nó cũng là nét đặc sắc của bộ truyện.
H để thằng Garou nó gây hậu quả nghiêm trọng vậy ( cả đám nhiễm phóng xạ kể cả trẻ con, Genos dặt dẹo ko rõ sống chết) thì thái độ ấy khác gì bọn phản diện lắm mồm rồi sml. Sau này nó còn giữ cái thái độ vậy đc ko?
1 chap mà phá cả chính diện lẫn phản diện
Đọc ko hiểu "nét đặc sắc của bộ truyện" à??thì sao? trước giờ tôi vẫn luôn cấn cái thái độ đó của Sai, lúc đấm tên khổng lồ nếu Sai để tâm hơn thì đã không gây hủy diệt 1 thành phố, về mặt trách nhiệm anh hùng thì Sai làm cực tệ vì chỉ là làm cho vui thôi, chứ thua xa Blast đấy.
Cái này cũng phải nói là Sai có nhiều lúc cực vô tâm vì mình quá mạnh, trước kia độc hành thì ko sao chứ giờ có bạn bè thì chuyện này cần phải chấm dứt.
ko, và cũng chả quan tâm, chừng nào tôi còn thấy thú vị thì truyện còn hay với tôi, chứ đánh bao nhiêu trận ko một chút áp lực cũng chả hứng thú gì, và chap vừa rồi là chap tôi thấy được nhất trong rất nhiều chap gần đây. Mà nét đặc sắc của bộ truyện giống như tự fan gán ghép cho truyện là phải thế này thế nọ vậyĐọc ko hiểu "nét đặc sắc của bộ truyện" à??
