Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.



Chứ không thì rank của Trọc lên S mấtCông đập Gà giờ thuộc về Blast rồi à![]()
Chính bản thân Trọc khi có cả cơ thể chứa sức mạnh tối thượng nghiêm túc còn ko chống lại được việc hợp thể với thằng Trọc ngu mà bảo cục core đc truyền tí sức mạnh chống lại được sức mạnh đó thì nghe qua đã thấy sai lè rồi.^ vấn đề là cùng cái não đó nghe trên 20 chữ giải thích về quy trình thì nó tự đóng ngay trong chap đó. ông không để ý là truyện nó xây dựng trọc là 1 đứa suy nghĩ đơn giản à?
cái quy trình đánh quai quay về quá khứ nó thấy không cần thiết thì nó bỏ qua cho tan biến thế thôi
còn cục core là lưu trữ thụ động và được trọc quan tâm cố gắng bảo vệ nên có thể trọc nó vô thức truyền 1 lượng sức mạnh để bảo vệ nó.chứ thực 2 thằng đánh nhau tốc độ siêu cao thì phản chấn các kiểu cái core đó éo sao đã vô lý rồi.![]()
nếu nhìn theo hướng thằng trọc nó không chống lại việc kết hợp cơ thể là được chứ có gì đâu. trọc trong truyện phản ứng thụ động và vô thức rất nhiều lần với nguy hiểm. nó không phản ứng với việc kết hợp có thể là do trong vô thức nó không thấy nguy hiểm cần ngăn cản thôi.Chính bản thân Trọc khi có cả cơ thể chứa sức mạnh tối thượng nghiêm túc còn ko chống lại được việc hợp thể với thằng Trọc ngu mà bảo cục core đc truyền tí sức mạnh chống lại được sức mạnh đó thì nghe qua đã thấy sai lè rồi.

Cứ cho là nó truyền cái aura bảo vệ cục core đi. Thì cái aura đó phải luôn có sẵn trong cơ thể nó rồi, vì vậy mặc định nó phải miễn nhiễm với thằng Trọc ngu mới đúng. 1 tí aura chống lại được thì cả cái cơ thể kia thì không? Ở đây không dùng từ chống lại nữa, mà vì aura luôn tuôn chẩy trong cơ thể nó thì nó mặc nhiên phải miễn nhiễm luôn như cục core rồi.nếu nhìn theo hướng thằng trọc nó không chống lại việc kết hợp cơ thể là được chứ có gì đâu. trọc trong truyện phản ứng thụ động và vô thức rất nhiều lần với nguy hiểm. nó không phản ứng với việc kết hợp có thể là do trong vô thức nó không thấy nguy hiểm cần ngăn cản thôi.
còn với cái core trọc nó bảo vệ đặt nặng trong suy nghĩ nên dù đứa kết hợp nó vẫn cố dùng sức mạnh để giữ cái core tách riêng và nguyên vẹn thôi.![]()
thì cái aura trong cơ thể trọc vẫn là trọc chứ gì mà không hòa nhau được? nó giống đổ nước vào nước thôi làm gì có chông lại với chả phản ứngCứ cho là nó truyền cái aura bảo vệ cục core đi. Thì cái aura đó phải luôn có sẵn trong cơ thể nó rồi, vì vậy mặc định nó phải miễn nhiễm với thằng Trọc ngu mới đúng. 1 tí aura chống lại được thì cả cái cơ thể kia thì không? Ở đây không dùng từ chống lại nữa, mà vì aura luôn tuôn chẩy trong cơ thể nó thì nó mặc nhiên phải miễn nhiễm luôn như cục core rồi.


Nếu đã có sẵn aura trong người thì việc nó với thằng Trọc ngu bay lên nhập làm 1 thì ko là vô lý àthì cái aura trong cơ thể trọc vẫn là trọc chứ gì mà không hòa nhau được? nó giống đổ nước vào nước thôi làm gì có chông lại với chả phản ứng
con cục của Cyborg là Aura riêng đi so mới Aura trọc thì nó lại chống thế thôi. tương tự việc đem 1 giọt dầu bao bởi nước vào thùng dầu vậy
còn nếu về việc đổ 1 thùng nước này vào thùng nước này thì sao không tràn( trọc nghiêm túc> trọc ngu) thì thôi đi. với cái giả thuyết trọc nó vượt giói hạn thì đổ bao nhiêu nước nó cũng không đầy vì chả có cái thùng nào cả. trọc nó như cái động không đáy thôi chủ yếu là nó rút bao nhiêu nước ra dùng thế thôi.![]()

ủa trọc ngu nó vẫn là thằnt OPM chứ thằng nào mà bảo nó éo có aura? tôi đang nói aura là cái năng lượng của trọc chứ có phải skill mới trọc nó học tại tương lai đâu? còn aura thì liên quan gì đến ký ức? nói rồi trọc nó đầu óc đơn giản nó cảm thấy éo cần giữ ký ức là được mà. nếu 2 bên đông thuận thì giữ gì bỏ gì là chuyện của trọc cả chứ quy luật gì của thế giới.Nếu đã có sẵn aura trong người thì việc nó với thằng Trọc ngu bay lên nhập làm 1 thì ko là vô lý à
Ở đây có 2 thằng Trọc, thằng Trọc ngu thì ko có aura đó và cũng ko có ký ức. Nếu thằng Trọc nghiêm túc nhập với thằng Trọc ngu mà giữ ký ức thì còn tạm chấp nhận đc, đằng này thua hoàn toàn thằng Trọc ngu thì cái aura kia chẳng phải là bullshit à?

Nó đảo ngược nhân quả là có khả năng đó rồi, thằng Trọc ngu ko có khả năng đó. Phân biệt vào.ủa trọc ngu nó vẫn là thằnt OPM chứ thằng nào mà bảo nó éo có aura? tôi đang nói aura là cái năng lượng của trọc chứ có phải skill mới trọc nó học tại tương lai đâu? còn aura thì liên quan gì đến ký ức? nói rồi trọc nó đầu óc đơn giản nó cảm thấy éo cần giữ ký ức là được mà. nếu 2 bên đông thuận thì giữ gì bỏ gì là chuyện của trọc cả chứ quy luật gì của thế giới.
nói một hồi ông vẫn giữ cái quan điểm 2 trọc phải âm thầm đấu nhau thì bàn sao mà chả bullshit? nếu cái lý thuyết 2 nguồn năng lương đối đầu và trung hòa thì sao không hỏi 2 thắng éo giải phóng năng lượng banh quả đất cho nhanh?![]()
thì tôi nói đó là skill không phải aura/mana/ năng lượng chứ sao. nó éo liên quan gì đế việc thằng sau phải thắng thằng trước cả. cả 2 thằng đều thấy cái skill nó phiền vl nên nó bỏ qua chứ sao. nhìn mặt thằng trọc lúc nó quay ngược thời gian mà nghĩ nó nghiêm túc tiếp thụ cái skill đó thật à?Nó đảo ngược nhân quả là có khả năng đó rồi, thằng Trọc ngu ko có khả năng đó. Phân biệt vào.

Điểm cốt lõi vấn đề đến giờ vẫn ko hiểu à?thì tôi nói đó là skill không phải aura/mana/ năng lượng chứ sao. nó éo liên quan gì đế việc thằng sau phải thắng thằng trước cả. cả 2 thằng đều thấy cái skill nó phiền vl nên nó bỏ qua chứ sao. nhìn mặt thằng trọc lúc nó quay ngược thời gian mà nghĩ nó nghiêm túc tiếp thụ cái skill đó thật à?![]()
còn tôi đang nói là cái aura bảo vệ quả cầu là năng lượng cơ bản của trọc éo phải cái skill quay ngược thời gian bất aura xuyên không gỉ cả.Điểm cốt lõi vấn đề đến giờ vẫn ko hiểu à?
Trọc nghiêm túc đảo ngược nhân quả tức là có aura đó, tức là cái bước bay lên không trung nhập vào Trọc ngu là không thể xảy ra chứ đừng có nói tới chuyện nó không kháng cự. Còn nếu bảo nó ko có aura đó thì cái core cũng không có nốt.

Năng lượng cơ bản thì phải bị thời gian nó triệt tiêu như thằng Trọc nghiêm túc rồi, ở đây Trọc nghiêm túc còn chả chống lại thời gian được thì cái core tuổi gì? Vậy nên cách giải thích này sai lè ra, cái core tồn tại vì do tác giả muốn chứ chả có năng lượng đc buff gì ở đây.còn tôi đang nói là cái aura bảo vệ quả cầu là năng lượng cơ bản của trọc éo phải cái skill quay ngược thời gian bất aura xuyên không gỉ cả.
- nó bật xong về đấm con gà là nó tắt. sau đó 2 thằng trọc theo luật tự sửa của thế giới nhập lại làm 1 là xong( vì trọc nó thấy éo có vấn đề)
- cái quả cầu thì dính 1 đống aura của trọc lúc nó đánh god garu nên thế giới nó không xóa được vì trọc nó muốn cái core đó tồn tại. kết quả là nó sửa = làm biến mất mới quần áo của trọc cũng là 1 vật chết nhiễm aura trọc thế thôi.![]()
ok vậy ông tiếp tục nghĩ như thế cho nó nhanh. tất cả là tại tác giả mà thằng toon force trong truyện nó vẫn ngu.Năng lượng cơ bản thì phải bị thời gian nó triệt tiêu như thằng Trọc nghiêm túc rồi, ở đây Trọc nghiêm túc còn chả chống lại thời gian được thì cái core tuổi gì? Vậy nên cách giải thích này sai lè ra, cái core tồn tại vì do tác giả muốn chứ chả có năng lượng đc buff gì ở đây.


Vấn đề đang nói là gốc thằng gà sao nó ghét anh hùng. Là những lý do từ nhỏ của nó nên tam quan nó lẫn lộn. Lúc nó đấm xe đạp, 3 lỗ, chày... thì có phét lác cái đếch mẹ gì về anh hùng giả hiệu gì? Nó đánh là vì nó ghét, nó tự coi bản thân là Monster. Sau này phát triển nhân vật lên thì mới lý do lý trấu vào.Ơ hay,thế có chỗ nào khác nhau đâu? Trong mắt thằng Gà thì thằng anh hùng nào chẳng giả hiệu bất công trừ sư phụ của nó ra?![]()
Thì sao? Đó cũng chính là cái mà bác kia nói còn gì. Rốt cuộc ý bác muốn phản bác cái gì vậy?Vấn đề đang nói là gốc thằng gà sao nó ghét anh hùng. Là những lý do từ nhỏ của nó nên tam quan nó lẫn lộn. Lúc nó đấm xe đạp, 3 lỗ, chày... thì có phét lác cái đếch mẹ gì về anh hùng giả hiệu gì? Nó đánh là vì nó ghét, nó tự coi bản thân là Monster. Sau này phát triển nhân vật lên thì mới lý do lý trấu vào.
