Đây không phải là topic về Onepuch-Man=))

^
^
Thực tế thì có Lý Tiểu Long cũng tập luyện kiểu dạng khủng thế này và cũng làm được những điều mà người thường không làm được đó (cũng coi là một dạng phá limit còn gì :3cool_embarrassed:)

Anh Long chắc cũng vì thế nên chết sớm (Hoặc ảnh là người ngoài hành tinh về nước rùi)
 
Anh Long chắc cũng vì thế nên chết sớm (Hoặc ảnh là người ngoài hành tinh về nước rùi)

Anh Long là do lao lực nhiều thứ chớ mỗi luyện tập như vậy thì đâu có chết :v
Vừa làm diễn viên, vừa làm đạo diễn, vừa viết kịch bản, vừa luyện võ, thể hình, dạy võ, lại còn con vợ tây kè kè mỗi đêm nữa, ko chết sớm mới lạ :7cool_waaaht:
 
^
Bậy. anh Long chết là do dám đánh bại Chuck Norris nhé :4cool_baffle:
 
Chuck dc phỏng vấn nói phim quay cảnh lý tiểu long đều làm phải làm chậm lại, để khán giả xem kịp.
 
Lý Tiểu Long thì như ông già đánh võ thôi. Còn anh trọc thì khác, truyện có giải thích là người thường tập nặng dần để đẩy limit mình lên (chứ không phải phá nó) còn anh Trọc dùng ý chi tập từ 0 - >∞ luôn nên ảnh éo còn giới hạn gì nữa. Nghĩa là anh Trọc muốn ra 1 quyền nổ banh vũ trụ cũng dc =)).
 
Có nghĩa là ai cũng có limiter, limiter có nhiệm vụ tạo ra limit cho mỗi người. Người càng tập thì sẽ càng đẩy cái limit này lên nhưng limiter vẫn tạo ra limit mới nên chỉ mạnh đến cái mức limit đó thôi. Anh Trọc thì tập quá mạnh dẫn tới làm bể luôn cái limiter này, và anh ko còn limit gì nữa :D
 
Anh Long là do lao lực nhiều thứ chớ mỗi luyện tập như vậy thì đâu có chết :v
Vừa làm diễn viên, vừa làm đạo diễn, vừa viết kịch bản, vừa luyện võ, thể hình, dạy võ, lại còn con vợ tây kè kè mỗi đêm nữa, ko chết sớm mới lạ :7cool_waaaht:
Nhiều người tin là anh ấy bị "thuốc" chết nhé, do đắc tội với băng đảng, phe phái gì đó.
 
Lý Tiểu Long khi còn sống cũng chuyên đi thách đấu khắp nơi mà, khi còn trẻ chuyên đi đánh lộn ở quê nữa :6cool_boss:
 
coi cái phim huyền thoại lý tiểu long thì chỉ nghĩ trong đầu: thằng trẻ trâu chính hiệu =))
 
Có nghĩa là ai cũng có limiter, limiter có nhiệm vụ tạo ra limit cho mỗi người. Người càng tập thì sẽ càng đẩy cái limit này lên nhưng limiter vẫn tạo ra limit mới nên chỉ mạnh đến cái mức limit đó thôi. Anh Trọc thì tập quá mạnh dẫn tới làm bể luôn cái limiter này, và anh ko còn limit gì nữa :D

Không còn limit thì chắc là mỗi khi đối thủ ra đòn anh Trọc "vất vả" lắm nhỉ:

0.00001 giây: Nhìn bao quát toàn cảnh
0.00002 giây: Đưa ra kế hoạch chi tiết sẽ làm gì
0.0003 giây: Điều chỉnh tốc độ, sức mạnh cần sử dụng
0.005 giây: Phủi vết bụi dính trên bao tay
0.02 giây: Thu tay về không thì máu quái vật dính vào bao tay
 
Lý Tiểu Long thì như ông già đánh võ thôi. Còn anh trọc thì khác, truyện có giải thích là người thường tập nặng dần để đẩy limit mình lên (chứ không phải phá nó) còn anh Trọc dùng ý chi tập từ 0 - >∞ luôn nên ảnh éo còn giới hạn gì nữa. Nghĩa là anh Trọc muốn ra 1 quyền nổ banh vũ trụ cũng dc =)).

Thật ra quan trọng nhất là tập sao đến lúc rụng hết tóc là sẽ no limit (không chơi trò cạo hay hói sẵn nhóe). Khi anh Trọc rụng hết tóc nghĩa là đã mất hết limiter :6cool_boss:
 
năng lực duy nhất (chỉ dùng 1 lần) của chú trọc là break limit, 1 khi đã break thì max lv,max stat, giống như xài bug trong diablo vậy =))
nói chung ko còn là người nữa, muốn up lv trừ khi phá thể mà ra biến thành dạng khác
 
Anh Trọc giờ giác quan siêu phàm mà cái đầu vẫn ngu nhỉ =))
 
Anh Trọc giờ giác quan siêu phàm mà cái đầu vẫn ngu nhỉ =))

chứ bá quá còn gì xem nữa :)) ảnh mà thông minh quá chắc ko chơi cái trình tập luyện đó đâu :))
 
Ah, tính ra mà nói ảnh ngu cũng hơi quá, ảnh chỉ ngu so với đám hero hiện tại thôi (đầu óc suy nghĩ đơn giản kiểu người bình thường). Ít nhất ảnh cũng vừa đủ điểm qua phần lý thuyết đợt thi tuyển hero =)). Hình như cái vụ phá limiter chỉ unlimit những khả năng có sẵn của Saitama thôi thì phải, đấm vô hạn, nhảy cao vô hạn, sức chịu đựng vô hạn, giác quan vô hạn. Còn những cái anh ko có sẵn thì nó cũng chả thay đổi gì :-?
 
Vì anh Trọc tập về cơ thể nên chị break được limiter của cơ thể thôi.
 
Anh Long là do sức dồn hết vào cơ bắp mà lại lấy vợ tây, chết cũng không có gì lạ,
 
đối với đám S và đám quái thì còn có limit mà đo , chứ anh Sai chả có giới hạn nào đo được =))
 
Đánh với Garou ảnh phải dùng 2 skill nghiêm túc là đấm liên hoàng với lộn cái bàn. Mắc cười lúc Garou ăn hành bầm dập xong tự nhũ mình phải mạnh hơn nữa mới đánh bại được anh trọc. Nhưng mà nghĩ đủ thứ từ sức mạnh, tốc độ, kỹ thuật... cái éo gì cũng không bằng anh trọc nen không niết phải mạnh cái gì nữa.
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top