Đây không phải là topic về Onepuch-Man=))

so với tốc độ phi từ mặt trăng về trái đất của Sai thì sao ????

cứ cho là bắc đầu thần quyền có tác dụng với Sai nhưng nếu chạm vào còn ko nổi thì nói gì nữa ko nói đến damage của thánh phang nát dc 1 cái thiên thạch thì tấm thân thịt của kenshiro có khi ăn đòn gió thôi cũng bay chứ ko có nổi cơ hội lại gần ......
 
so với tốc độ phi từ mặt trăng về trái đất của Sai thì sao ????

cứ cho là bắc đầu thần quyền có tác dụng với Sai nhưng nếu chạm vào còn ko nổi thì nói gì nữa ko nói đến damage của thánh phang nát dc 1 cái thiên thạch thì tấm thân thịt của kenshiro có khi ăn đòn gió thôi cũng bay chứ ko có nổi cơ hội lại gần ......
Musou tensei
 
so với tốc độ phi từ mặt trăng về trái đất của Sai thì sao ????

cứ cho là bắc đầu thần quyền có tác dụng với Sai nhưng nếu chạm vào còn ko nổi thì nói gì nữa ko nói đến damage của thánh phang nát dc 1 cái thiên thạch thì tấm thân thịt của kenshiro có khi ăn đòn gió thôi cũng bay chứ ko có nổi cơ hội lại gần ......
cái thằng đến con muỗi còn ko đập được, còn lại mèo con nó cào rách mặt thì tuổi tít nhé:1cool_look_down:
 
Chính ra thấy Doraemon là mạnh nhất, toàn diện nhất. Với vô số gadget thì bạn ấy là God
 
Trong clip là Kenshirou chưa bật god mode lên nhóe. Nó mà bật lên thì không biết có đánh dc Sai không chứ cỡ Sonic hay Genos thì cũng one hit.
 
nói thẳng ra là thế này, đừng đem 1 thằng tới tận bây giờ còn chưa biết giới hạn của nó như thế nào, với 1 thằng đã biết giới hạn của nó ở đâu.

Bởi vì Saitama dc xây dựng hình tượng super god ngay từ đầu. Giới hạn đến chính bản thân còn ko rõ. thì miễn bàn đi, mai mốt tác giả chém ra saitama 1 đám xuyên không gian thời gian như super man hay thậm chí là xuyên luôn thực tại thì cũng dc, bởi vì saitama là nhân vật "sinh ra để mạnh nhất"

Những nhân vật khác có mạnh tới 1 hắt xì bay cả thiên hà thì cũng có giới hạn của nó. nhưng nhân vật ko hề có giới hạn thì lấy gì so?
 
cho Senshirou chơi với King thấy còn hợp lí hơn :8cool_amazed:
 
speed của anh Sai có được như Flash hok nhỉ :v
 
Tự nhiên nghĩ cho Saitama đấu với Gold Experience Requiem thì sao ta? :v
vào thế giới của jojo thì cỡ anh Trọc chắc chắn cũng sẽ có stand, có khi có cái stand có khả năng kháng tất cả stand khác :v
 
đùa cỡ ken trọc đánh chi cho mệt để thằng đệ tử nó cho phát tên lửa chết mịa rồi :1onion33:
còn thích thì nó đứng cho ken chạm cả ngày :1onion33:
 
đùa cỡ ken trọc đánh chi cho mệt để thằng đệ tử nó cho phát tên lửa chết mịa rồi :1onion33:
còn thích thì nó đứng cho ken chạm cả ngày :1onion33:
Style của trọc là ăn hành rồi mới đánh lại mà. Nếu ko đụng đến trọc thì anh ấy bơ thôi :))
 
12241779_930251560362686_2880160891330630593_n.jpg
 
Chính ra thấy Doraemon là mạnh nhất, toàn diện nhất. Với vô số gadget thì bạn ấy là God
Mon chỉ là nô tài của Boss Nô bá chủ vũ trụ mà thôi ;)).
 
Mon có "Điện thoại yêu cầu " ấy,chỉ cần gọi điện thì 1 Nô dư sức chấp 100 Sai
 
Sức mạnh của Mon ở mức biến đổi thực tại cmnr. Chả qua toàn trẻ con ko có đầu óc đen tối thôi chứ ko thì anh hùng mavel DC các kiểu chắc gì đã ăn dc. :2cool_burn_joss_sti
 
Tủ điện thoại yêu cầu nó tạo ra 1 thế giới khác song song với thế giới thật của nguời yêu cầu và nó có thời hạn. Suy cho cùng thì bảo bối của Mon cũng toàn đồ chơi rẻ tiền thôi, của em Mi xịn hơn.
 
Kenshiro đánh với Sai, e bắt kèo Sai 1 hit Kenshiro lên bảng nằm đếm số
 
Back
Top