Đây không phải là topic về Onepuch-Man=))

Con bồ của thằng nào đấy (hình như người Việt Nam) bị bắt rồi bị hiếp, nhưng nó chỉ nói là bị hiếp thôi chứ không vẽ cảnh hiếp, hiếp xong bị đưa ra làm mồi nhử, được thằng bồ cứu ra, chưa kịp khóc lóc gì thì tụi ác bắn cho quả tên lửa, nó đỡ dùm thằng bồ nên nổ banh xác chết mẹ luôn, tội vcl.
Mà cũng không chắc là bị hiếp rồi nữa, nó bảo là bị làm nhục thôi. =))
 
Trước đọc bộ Emblem of Roto thấy còn hay hơn Đai.
Mỗi tội ra sau với lại bị KĐ chế kinh quá
bô này kiếm đc bản raw, xem hình thôi, mà thấy khác chắc cũng phải 3-40% bộ hồi xưa bị chém :|
 
Ông Avan là class gì nhỉ, skill gì cũng chơi dc :))
Dễ Hero ngang thèn Đai quá, chỉ tội đek phải COCC nên ko học được mấy skill Lightning của bọn kị sĩ rồng :))
 
Sao đọc hơi khác,ko chắc bị rape chưa :v.Mà lớn thấy vẽ đẹp,giờ đọc đau mắt vl :8cool_amazed:
 
Bị xong xuôi rồi.

Nói chung các bác cứ thử làm tội phạm thử coi, bắt cóc gái đẹp why not :D

Mình gửi ảnh DART cho 2 bạn qua PM rồi nha.
 
Bị xong xuôi rồi.

Nói chung các bác cứ thử làm tội phạm thử coi, bắt cóc gái đẹp why not :D

Mình gửi ảnh DART cho 2 bạn qua PM rồi nha.
nó kêu chống cự giữ quá bị treo lên kìa,ko biết làm đc chưa :v.Nếu đc sao quần áo chỉnh chu vậy :8cool_amazed:
 
bị đánh ngất > tỉnh dậy > tội phạm thừa cơ cưỡng hiếp nhưng do chống trả dữ dội > trói trước ngực robot

cách giải thích trên đúng, nếu chúng nó đã hiếp rồi thì xé hết quần áo đi chứ đâu có để nghiêm chỉnh thế kia:3cool_nosebleed:
dù sao mình cũng không nghĩ Hesman nó dark tới mức đấy mặc dù riêng cái tập này chết cũng vài chục mạng trên ảnh rồi

p/s : đoạn dưới lại ghi là đã làm nhục, thế này là nó dark thật ah :|
 
Bởi mới nói đoạn đó hack não, đ biết đã chịch chưa nữa vì nếu đã chịch rồi thì cái đoạn bảo do chống cự dữ quá nên trói nó...vô nghĩa vcl, còn cái làm nhục nó hơi mông lung một chút, vì vào cái thời ấy xem phim Trung Quốc chỉ cần nhìn thấy nude thôi là đã bị làm nhục rồi. =))
 
Sao bàn qua Hesman rồi.: ))
 
Hesman về sau chiến đấu toàn Autopilot nhỉ :D
 
^ ban đầu phải 5 thằng điều khiển, sau chỉ cần 1 thằng sau nữa thì auto luôn. Mà cái bộ phận auto ngu học thò ra ngay bàn điều khiển, thằng nào cũng phá dễ ợt =))
 
Nhiều thằng cũng bá vcl, chỉ cần tàn hình cái đột nhập vào trong là chiếm được. =))
Hình như sau này có thêm hệ thống giải tàn hình.
 
hồi đầu là manual, sau đc ông giáo sư chế cho cái AI nên lúc cần thì auto luôn, có mấy tập con hesman nó thu nhỏ lại như người để tự tác chiến. Bt thì vẫn có 1-2 cháu ngồi trong buồng điều khiển. về sau buồng điều khiển đc nâng cấp lưới tử ngoại chống tàng hình xâm nhập.
 
Hesman build world hay vãi, nhớ villains có thập tam gì đó với nhị thập bát tú. Nhớ có thằng người sư tử nào đó mạnh đến nỗi phải bắn nó vào mặt trời mới chết.
 
Hesman build world hay vãi, nhớ villains có thập tam gì đó với nhị thập bát tú. Nhớ có thằng người sư tử nào đó mạnh đến nỗi phải bắn nó vào mặt trời mới chết.

nhị thập bát tú, thằng mặt sư tử là kẻ hủy diệt, về sau nó sống lại thì có cái thấu kính bắn vào là nó ko biến hình được nên mới diệt được

thằng Huy Hùng vớ được cái item quá khủng , tiếc là nó ko biến khổng lồ được
 
Villain bộ này đa phần tóc dài để 2 mái trông rất là showbiz =)))
 
Willpower có mỗi Hyunckel spam được nhé.

Nhưng vụ chết được hồi sinh thì đúng là có. Pop được Baran hồi sinh 1 lần, Đai được Long Mẫu hồi sinh 1 hoặc 2 lần không nhớ rõ.

Hadlar cũng bị Avan tiêu diệt xong xuống Makai (địa ngục) gặp Ma Vương Vearn xong Ma Vương hồi sinh cho mà. Hadlar chết mấy lần xong chuyển soul qua thằng tốt tên Hym -> Sống lại ngon ơ.

Bối cảnh: http://manganel.com/chapter/dragon_quest_the_adventure_of_dai/chapter_99

Heaven: Bầu trời đầy sao, tộc rồng ngự trị
Earth: Con người + quái thú sống chung, Demon King là Hadlar. Dragon God là Long Mẫu ở làng thần rồng. Avan De Ziniur III là một tay quý tộc ở nước Carl.
Hell: Velther và Vearn chia nhau mỗi thằng một nửa, mạnh ngang nhau. Kiếm sĩ mạnh nhất Makai là thợ rèn Lon Berk (yếu hơn Vearn một xíu)

15 năm trước, Hadlar tấn công Earth định chiếm lấy thế giới, Long Mẫu sinh ra Baran, Velther và Vearn đặt cược với nhau là thằng nào chiếm được Earth thì sẽ được cai quản cả Makai. Velther leo lên Earth, Baran buộc phải đánh Velther trước -> Velther bị biến thành cục đá, Baran sắp chết -> Vearn hốt Velther đem về, Vearn cai quản cả Makai. Cùng lúc đó Hadlar bị đánh bại 2 lần khi Avan lập party với Loca (tướng quân nước Carl) và Leyra, sau này là bố mẹ của Marm (Nami), Matoriv

Trước đó, một con xương khô tìm thấy Hyunckel khi bố mẹ thằng bé bị giết trong 1 lần Hadlar tấn công con người.
Avan trong khi tiêu diệt Hadlar lỡ tay giết con xương khô bố nuôi của Hyunckel, từ đó Hyunckel oán hận Avan.

5PRJfpg.jpg


Baran được Soara cứu, là công chúa nước Alkeed. Do Baran là người thường nên không được cưới công chúa -> Dắt công chúa bỏ chạy.
Sau đó gia đình Baran bị bắt và bị xử tử. Baran chấp nhận chết để mẹ con Đai sống tiếp, định đặt tên con là Dino (khủng long :D). Soara nhào ra đỡ đạn, chết.

Baran biến thành RồngMaNhân (Ruymajin) và hủy diệt nguyên cả cái vương quốc Alkeed, nhấn chìm phần lục địa đó xuống biển (vãi), thất lạc mất thằng con.

15 năm sau, Avan gặp được Đai và dạy dỗ Đai, Pop, thì Hadlar lúc này được Vearn hồi sinh, với một thể xác hễ chết là được hồi sinh tiếp kèm sức mạnh khủng hơn.

Hadlar gặp Avan, và Avan cast skill cuối (chưa có tên, sau này Hyunckel đặt là Grand Cross), dùng hết HP để cast. Nhưng do em Flora (nữ hoàng nước Carl) đã tặng Avan một item hiếm có thể chết thay cho người đeo 1 lần nên Avan thoát chết. Avan quyết định chui vào một hang sâu để tự tăng level.

Sau đó Hyunckel gặp Đai và bị cảm hóa, theo phe Đai do biết được người giết bố nuôi là Hadlar.

Còn lại thì đọc truyện thêm để biết chi tiết.

Các cặp đôi trong truyện:
+
Đai - 12 tuổi, yêu công chúa Leona nước Papnika (Pafunica)
+ Leona - 14 tuổi, không yêu ai
+ Pop - 15 tuổi, yêu Marm (Nami, Maam) do suốt ngày ngủ dậy thấy con Marm nude (:P)
+ Nami (Marm, Maam) - 16 tuổi, yêu Hyunckel; sau này khi được Pop tỏ tình thì nói là quá bất ngờ, và cần thêm thời gian, tức là cho Pop cơ hội
http://2.p.mpcdn.net/19784/312213/20.jpg
+ Hyunckel - 21 tuổi, không yêu ai, sau này yêu Royal Guard tên Aimi của Leona (http://2.p.mpcdn.net/19784/312415/10.jpg) (chap 235)
+ Baran - Éo quan trọng tuổi, yêu và cưới Soara, sinh ra Đai
+ Avan - 31 tuổi, yêu và sau này cưới Flora, nữ hoàng xứ Carl
+ Loca - Chưa rõ tuổi, yêu và cưới Leyra, sinh ra Nami
+ Quân hậu Albinass - Làm bằng Orihalcon, tuy bé tẹo nhưng được Hadlar phóng lớn ra, yêu Hadlar
+ Cá Sấu - 30 tuổi, FA
+ Hadlar/Hym - Bất tử, FA
+ Lahalt - 21 tuổi, FA
Và rất nhiều thằng FA khác.

Special guest: Matoriv - Tầm 80 tuổi, đã chịch rất nhiều em, có hint là đã chịch cả mẹ của Nami.
Chap 238 thằng Pop thể hiện bản chất biến thái, toàn chửi đm các kiểu :D http://manganel.com/chapter/dragon_quest_the_adventure_of_dai/chapter_238

+ Merle - 15 tuổi, yêu Pop, lấy thân đỡ đạn cho thằng Pop, nhưng bị phũ éo được yêu, FA.
Đoạn cuối con nữ hoàng chả Flora chả bảo con Leona lo mà giữ thằng Đai cho kỹ ko hero thường chịch xong phắn còn gì. Em Leona thì kết thằng Đai mà có vẻ Đai nó ko mặn mà lắm, cuối truyện lợi dụng vụ nổ lặn mất tích giống sư phụ Avan của nó luôn.
 
Back
Top