Đây không phải là topic về Onepuch-Man=))

:D
15825798_10154354054678869_1847782957408015617_n.jpg

Bản tiếng Việt của kim tiền đây ư :D
 
mad cyborg có khi thành phế liệu rồi mà trọc ko nhớ cũng nên :))
 
Chap 109 xin đừng nhắc tới nữa, vừa thấy bấm vô thấy 4 ảnh chán vãi ái.

Đúng là Cô Văn Nan cũng phải gọi bằng cụ.
 
giờ nói cũng dám có khả năng mad cyborg bị trọc vả chết rồi thật =))
 
ủa bản one đó giờ chỉ ra 1,2 trang là chuyện bình thường mà nhỉ :)) kì này cho ra nhiều hơn đợt trước rồi đấy :))
 
16114078_10154376605423869_4304264850489433781_n.jpg

kim lại nhá hàng, bìa rời nhìn đã vãi:5cool_still_dreamin
 
mình không mua truyện chắc cũng 6-7 năm rồi, giờ có khi phải kiếm chỗ để mua mới đc :|
 
chap 108 gì ảo thía
ảo chỗ nào , a trọc bị ăn hành hay thằng kia ăn 1 hit ko die =)) nếu là vế 2 thì chắc kiểu đấm đợt chơi với Genos thôi =))
 
trọc tạo gió thôi ... chứ đâu có đấm trúng nó =))
 
Anh trọc nao núng vì sợ rơi tóc thôi, cuối trận bật bald mode lên là đâu lại vào đấy :7cool_feel_good:

Xe Đạp Công Lý tiếp tục ăn hành. In other news, the sky is blue:6cool_smile:
 
Hóng chap 109 anh kia biến siêu xay da đánh tiếp thì ngon :2cool_misdoubt:
 
cái đoạn toát mồ hôi chắc là do sợ rơi bộ tóc giả :]]]...
 
thằng dùng cước này ngon đấy, do gặp trọc thôi chứ trình nó phải cỡ cấp s rồi
 
Nó chưa dùng tay mà, chờ xem chap sau
 
nó dùng luôn cả chục tay với chân thì cũng thế thôi =))
 
thằng đầu tiên làm trọc phải nhảy lui khi định ra đòn tấn công. Coi như cũng có tí cân lượng
 
Back
Top