Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Bản One làm đ gì có đánh nhau với chày sắt.
Chính Garou cũng thừa nhận nếu ăn 1 hit của chày sắt thì tạch cmnl, nhưng vấn đề là đánh nhau đối kháng thì Garou có võ nên né/đỡ được hết đòn của chày sắt. Nếu Garou nó đứng yên cho chày sắt phang 1 gậy thì Garou nhập viện luôn, cũng như người thường bị một người thường phang gậy vào đầu cũng chấn thương sọ não mẹ nó rồi.
Còn trận đấu với chày sắt là do Garou nó chủ quan, tưởng chày sắt ngất mẹ nó rồi nên đ thèm đề phòng nữa, bị chày nó phang lén từ sau lưng, nếu tính theo kiểu thắng/thua thì thằng thắng cuối cùng là chày sắt, nhưng so về sức mạnh lẫn tuyệt kỹ thì chày sắt thua Garou xa.
còn thằng gà ăn skill chứ sức mạnh so với chày còn kém rất xa, xài skill đỡ đòn mà còn run cả tay
mấy đoạn các bác bảo ăn chày cuối của chày sắt là trong bản one à? tại mình nhớ là lúc đánh với gà thì chày nó bị đánh tí dẹo may đến lúc gà lao vào thì con em gái chày chạy ra ngăn mà


Thằng Garou được cái act cool thôi chứ lý tưởng và lý do thành hero hunter vô cùng bullshit. Chẳng qua được plot armor và asspull ra cái awakening từ trên trời rơi xuống thôi. Chứ không chỉ là hạng cắt ké, bị hốt xác từ đời rồi. Nghe nó lảm nhảm mà mệt cả người và Saitama đã gãi đúng chổ ngứa của mình, đọc đoạn này thích vô cùng.
Lý tưởng của Garou có thể được tóm gọn lại là: muốn trở thành absolute evil để thế giới sợ hãi và đoàn kết lại. Chúng ta sẽ xem 2 vấn đề: lý tưởng này có đúng hay không và lý tưởng này có phù hợp với thực tế hay không.-snip-

nếu tách nó ra khỏi đống công cụ khoa học thì đến hero cấp B,C chắc cũng đánh dc nóMà chả hiểu thằng child emperor có mạnh ko mà xếp thứ 5 nhỉ
Xếp trên bao nhiêu ông tanker khác![]()
với bọn khoa học gia này thì ko nên nói là nó mạnh đến đâu mà là vũ khí của nó mạnh đến đâu thì đúng hơnLý tưởng của Garou có thể được tóm gọn lại là: muốn trở thành absolute evil để thế giới sợ hãi và đoàn kết lại. Chúng ta sẽ xem 2 vấn đề: lý tưởng này có đúng hay không và lý tưởng này có phù hợp với thực tế hay không.
1/ Lý tưởng này có đúng hay không?
Một thế giới sống trong sợ hãi, sống dưới sự cai trị bằng sự sợ hãi và lo sợ một đấng absolute evil là thế giới tốt đẹp? Lý tưởng này thoạt nhìn giống lý tưởng của Lelouch, nhưng có một sự khác biệt rất lớn, đó chính là nó thiếu một bước quan trọng sau cùng: loại bỏ absolute evil. Chỉ sau khi loại bỏ sự sợ hãi và lo lắng cùng với absolute evil, mới có thể xây dưng một thế giới tốt đẹp được,
2/ Lý tường này có phù hợp với thực tế hay không?
Một lý tưởng dù đúng đắng và tốt đẹp nhưng nếu không phù hợp với thực tế thì cũng bullshit. Giống một lý tường nào đó trong real life ...Loài người trong thế giới của One punch man có chia 5 xẻ 7, đánh giết lẫn nhau hay không? Không. Trên thực tế loài người đã có kẻ thù chung rồi, đó chính là monster, nên đã có sự đoàn kết tương đối. Nên lý tưởng của Garou hoàn toàn ko cần thiết.
Mặt khác, Garou có phải người phù hợp để làm chuyện này hay không, có phù hợp để làm Absolute monster hay không. Ai cũng thấy rõ rằng không. Tính cách thì nữa vời, nữa chính nữa tà, làm việc không dứt khoác, chả phải Evil thì làm sau mà trở thành Absolute evil được. Về khả năng thì sao. Việc chỉ bị chặn bời Saitama chẳng qua là tại asspull ra cái awakening mà thôi. Sức mạnh thực tế của Garou hết sức bình thường, có hàng loại Heroes và monster dễ dàng tiễn Garou lên đường trong vòng 1 nốt nhạc. Nếu không nhờ plot armor thì chết mất xác từ đời nào rồi.
Nói tóm lại Garou chỉ là thanh niên trẻ trâu, ảo tưởng sức mạnh, theo đuổi một giấc mơ hão huyền, phi thực tế.
vậy thằng garou này ảo tưởng rằng bản thân mình là thiên hạ vô địch à ,vì chiếu theo điều mi nói thì yếu tố cần để nó làm dc đó là nó phải là thằng độc cô cầu bại cái đã ,còn chưa độc cô cầu bại mà đã đi dẹp hết hero thì não nó hẳn là nghĩ ngắn hoặc nó là ngớ ngẩn đến mức cho rằng đám quái vật hoặc là yếu xìu hoặc là sẽ tốt bụng cho nó thời gian mạnh lên thay vì đập bm nó rồi diệt chủng humanKo có cái lý tưởng nào là đúng đắn với phù hợp với thực tế mãi mãi cả, lý tưởng chỉ có thể đúng và phù hợp với thực tế theo từng giai đoạn và hoàn cảnh lịch sử, ông chả thể nào đi áp hình mẫu thế giới thực vào để bảo là nó bs được. Thế giới của OPM là thế giới có hiệp hội anh hùng nhưng lại là tập hợp toàn những kẻ ko phải là anh hùng, anh hùng thực sự chỉ có thằng như siêu nhân xe đạp thôi, nhưng xã hội lại tôn thờ những anh hùng giả tạo đấy, và thằng Garou muốn loại bỏ cái anh hùng giả tạo đấy nên lý tưởng của nó hoàn toàn phù hợp và cần thiết trong thế giới đấy.
Còn việc loại bỏ evil thì phải đợi nó xây dựng được absolute evil đã nhưng nó đã hoàn thành bước đầu đâu mà bảo là nó sẽ ko bao giờ làm điều đấy. Bản thân nó là con người làm sao sống trường tồn mà làm absolute evil mãi được, một khi đã theo còn đường của Lelouch việc để bản thân bị tiêu diệt chỉ là tương lai sớm muộn mà những thằng như vậy đều hiểu rõ, vì nếu để đến lúc chết tự nhiên thì chỉ sản sinh hỗn loạn lớn hơn chứ ko thể tạo ra thế giới tốt đẹp hơn. Việc nó ko loại bỏ absolute evil chỉ là suy đoán cá nhân của ông, ko hề có cơ sở gì cả.

vậy thằng garou này ảo tưởng rằng bản thân mình là thiên hạ vô địch à ,vì chiếu theo điều mi nói thì yếu tố cần để nó làm dc đó là nó phải là thằng độc cô cầu bại cái đã ,còn chưa độc cô cầu bại mà đã đi dẹp hết hero thì não nó hẳn là nghĩ ngắn hoặc nó là ngớ ngẩn đến mức cho rằng đám quái vật hoặc là yếu xìu hoặc là sẽ tốt bụng cho nó thời gian mạnh lên thay vì đập bm nó rồi diệt chủng human![]()
, nó đập anh hùng nhưng đã giết thằng nào, còn monster thì nó thịt hộ cho cả đám còn phàn nàn gì
xem cho vui thôi mà ai mà xét logic vào đây
thánh Sai đập quái vật theo kiểu thói quen rồi chứ chả phải vì chủ nghĩa anh hùng nữaThằng kia thì chủ nghĩa quái vật nửa vời không giết người, còn thằng Sai chủ nghĩa anh hùng gặp quái vật là đập tan xác cho nên nó mới nói thằng kia nửa mùa tao mới là chính hãng mày không có cửa.
Có gì khó hiểu mà cãi nhau tùm lum thế nhỉ?!!

thánh Sai đập quái vật theo kiểu thói quen rồi chứ chả phải vì chủ nghĩa anh hùng nữa![]()

