Đây không phải là topic về Onepuch-Man=))

thằng lao tù có giết người đâu, đầu tiên là nó tóm 1 thằng tội phạm cấp A vào tù, mà thằng này lại thuộc type của thằng lao tù nên hắn ở trong tù thông đít thằng tội phạm luôn. Từ đó về sau hắn cứ xem tin tức thấy tội phạm nào ngon mắt là vượt ngục bắt về thông đít, cuối cùng cả nhà tù thành cái hậu cung của thằng lao tù
 
thằng lao tù có giết người đâu, đầu tiên là nó tóm 1 thằng tội phạm cấp A vào tù, mà thằng này lại thuộc type của thằng lao tù nên hắn ở trong tù thông đít thằng tội phạm luôn. Từ đó về sau hắn cứ xem tin tức thấy tội phạm nào ngon mắt là vượt ngục bắt về thông đít, cuối cùng cả nhà tù thành cái hậu cung của thằng lao tù

Chap đánh nhau với Sea King chính mồm nó nói là nó thích bé nào thì bắt và giết luôn bé đó nên bị kết án chung thân !
 
nhớ mang máng thì đọc lại chứ ko có suy diễn chế bậy nhé :))
 
Samurai Nguyên tử mình nghĩ kiểu kiếm khí thôi không phải nhanh:)) Như hắn dùng que tắm cũng chém toác con quái được.
Còn Flashy thì nhanh nhưng chém chắc chắn không nguy hiểm như lão Samurai, cứ để lão Samurai chém 1 nhát là nát xác.
 
nó tấn công những đứa nó thích thôi, ko có giết
Chap đánh nhau với Sea King chính mồm nó nói là nó thích bé nào thì bắt và giết luôn bé đó nên bị kết án chung thân !
 
Chap đánh nhau với Sea King chính mồm nó nói là nó thích bé nào thì bắt và giết luôn bé đó nên bị kết án chung thân !
đâu ra, đánh với seaking vào là đập luôn chứ làm gì có time mà đứng nói về chuyện sở thích. Đoạn nói lý do thằng lao tù nó ở tù là cái chap extra lúc sonic vào tù ấy
 
đâu ra, đánh với seaking vào là đập luôn chứ làm gì có time mà đứng nói về chuyện sở thích. Đoạn nói lý do thằng lao tù nó ở tù là cái chap extra lúc sonic vào tù ấy
có, lúc chuẩn bị bem thằng SK, thằng sonic hỏi tại sao 1 anh hùng mà phải ở tù, thằng bd kia mới bảo tại tao thiếu kiềm chế nên múc luôn mấy đứa tao thích =))
 
MR-20693-368424-21.jpg


Đâu có chữ giết nào trong này. Attack ở đây là kiểu sexual predator ấy :))
 
nếu nó giết người ( vô tội) thì khác éo gì quái vật mà thế thì làm sao làm anh hùng dc
 
có, lúc chuẩn bị bem thằng SK, thằng sonic hỏi tại sao 1 anh hùng mà phải ở tù, thằng bd kia mới bảo tại tao thiếu kiềm chế nên múc luôn mấy đứa tao thích =))
vậy thì nguyên nhân cũng chả khác mấy cái đoạn giải thích ở chap extra. Lâu quá rồi phải lôi ra đọc lại từ đầu mới đc :5cool_still_dreamin
 
Attack đây là thông đít (nghĩa đen) ấy mấy cha nội. Cái gì mà giết với chả múc. =))
 
Ơ tôi chỉ đọc tiếng Việt thôi , nó ghi là giết :)
 
Ơ tôi chỉ đọc tiếng Việt thôi , nó ghi là giết :)
vậy hoặc là mấy tên kia nói sai hoặc là thằng dịch nó dịch sai =))

cơ mà nếu trường hợp bản eng hoặc jap nó chỉ nói bóng nói gió chứ ko nói thẳng nghĩa đen thì dễ có khả năng thằng dịch hiểu sai dẫn đến dịch sai 8-x
 
tập 3-4 thì phải, và chẳng có đoạn nào nói giết cả
opm kim đồng do monkey dịch, lão này trước ôm cả bộ gintama bên trường tồn, sau kimdong thấy dịch hay mời về dịch gin luôn nên drop
 
Chắc là nhớ nhầm thôi. Vì nó chỉ bảo là "tấn công", với lại để giết cũng rất là sai vì Pripriprisoner biến thái vậy chả có lý do gì để giết cả. Thằng criminal kia nó cũng xxx tàn tạ rồi để đó kìa. Giết rồi làm sao mà quất trừ khi là necro :))
 
ngoài đời mà nhìu ng mẹ lao tù thì tội phạm giảm đáng kể nhỉ
 
tập 3-4 thì phải, và chẳng có đoạn nào nói giết cả
opm kim đồng do monkey dịch, lão này trước ôm cả bộ gintama bên trường tồn, sau kimdong thấy dịch hay mời về dịch gin luôn nên drop
Bảo sao bộ OP của Kim Tiền dịch rất tốt. Sự hài hước của bản gốc được bảo toàn dù bằng cách này hay cách khác.

Vẫn nhớ họ dịch đoạn đánh võ đài trọc bịa tên môn phải Lưu Thuỷ Nham Toái Quyền thành nước nôi đập đá quyền. Cười sản xuất :))
 
Lưu thuỷ phá thạch => Nưới nôi đập đá quyền!

Best dịch =))
 
ngoài đời mà nhìu ng mẹ lao tù thì tội phạm giảm đáng kể nhỉ
https://en.wikipedia.org/wiki/Prison_rape_in_the_United_States#Statistics

Tùy theo nghiên cứu mà tỉ lệ tội phạm bị r@pe từ 9% đến 23% nhé. 23% là của những nhà tù an ninh bậc nhất New York vào năm 1986.

Nói chung vô tù bị đại bàng đánh dằn mặt, bắt làm nhân tình cho cả đám chục thằng là chuyện thường ngày nhé.

Bọn đầu trộm đuôi cướp nó cũng chẳng lạ lẫm hay sợ sệt gì chuyện như thế. Bởi vậy thằng nào đã đi tù về thì phong trần hơn rất nhiều vì chẳng còn cái gin nào để mà mất, họa may có cái gin lỗ mũi là chưa mất thôi.
 
Back
Top