Đây không phải là topic về Onepuch-Man=))

chỉ cần bị thằng samurai phát hiện thì đã là mặt đối mặt rồi, 1 khi đã bị phát hiện thì có là đánh từ phía sau lưng cũng ko thể tính là đánh lén vì thằng samurai chỉ cần phản ứng và tốc độ chém cao hơn thì nó vẫn có thể đỡ dc .ở cái level này thì khái niệm đánh lén chỉ là đánh trúng trước khi đối phương kịp phản ứng thôi nhưng nếu ngay từ đầu thằng samurai đã phát hiện thằng flash trước thì muốn đánh dc samurai thì thằng flash buộc phải nhanh hơn tốc độ chém và tốc độ phản ứng của samurai thôi
Đúng là con chim bay.

Nhìn thấy nick là lười giải thích lại.
 
Vãi mấy pa tranh cãi, truyện tác giả muốn ai thắng là bt thôi, phân tích cho lắm vào lúc đánh nhau thua lãng xẹt thì vui :3cool_shame:

Chuẩn rồi, tác giả muốn fuck logic thì có cái gì là không thể. Như thằng trọc nhanh vậy mà có giết được con muỗi đâu :))
 
Cho tới hiện tại thì trừ thằng trọc truyện vẫn khá logic, và ngày càng có xu hướng gia tăng tính logic :-w Cứ thử so từ chap 1 tới chap hiện tại là thấy, mấy chap đầu là thuần troll hài, càng về sau càng serious, dù vẫn xen kẽ hài.
 
Cho tới hiện tại thì trừ thằng trọc truyện vẫn khá logic, và ngày càng có xu hướng gia tăng tính logic :-w Cứ thử so từ chap 1 tới chap hiện tại là thấy, mấy chap đầu là thuần troll hài, càng về sau càng serious, dù vẫn xen kẽ hài.
trừ cả thằng King nữa, auto mindfuck + haki =))
 
Flash gọi bọn đó là thành viên cao cấp của Liên minh sát thủ (coalation of assassin). Bọn đó đủ mọi thành phần, từ buôn ma túy đến buôn nội tạng đến hải tặc nên ta đoán có nhiều trường phái sát thủ khác nhau chứ k0 chỉ ninja. Cái làng thì ta đoán Flash nó giết sạch đám cùng lớp lẫn phần lớn "giáo viên" nên lớp của nó và Sonic mới là lớp cuối cùng.

Đến thời điểm này có 2 nv của class S xuất thân từ phe ác. Ta sẽ k0 ngạc nhiên nếu Drive Knight cũng là 1 Machine God của Tổ chức nổi loạn rồi gia nhập phe Anh hùng. Bofoy cũng xuất thân từ thành viên chủ chốt của 1 hội Bác học điên nữa thì càng vui.

Ta thực sự nghĩ ONE nên thuê tầm 5 ~ 7 illustrator nữa để phát triển universe, art style tương đồng và trình được từ 6 ~ 8 phần Murata. Mỗi ông phát triển 1 nhân vật trong khi Murata vẫn vẽ bộ gốc.
OPM hay vì nó hài với tếu thôi chứ nếu tách như ý tưởng của ông thì chả khác Marvel và k có gì đặc biệt cả
 
OPM thành công cũng là nhờ nét vẽ của Murata. Nếu rơi vào tay của 1 họa sĩ khác có khi lại ko nổi tiếng như bây giờ.
 
Ta thấy OPM nổi nhờ anime ấy, từ ta tới tây luôn.
 
thì đầu tiên nổi vẫn nhờ Murata vẽ hành động quá đẹp, nên mới đc làm anime
 
Anime chủ yếu quản bá cho đám tây, tụi nó có vẻ chịu coi anime hơn là đọc manga thì phải.
 
OPM hay vì nó hài với tếu thôi chứ nếu tách như ý tưởng của ông thì chả khác Marvel và k có gì đặc biệt cả
Hai cái này vốn là 2 thành tố khác nhau của 1 series/ universe ông ạ. Phát triển cả 1 universe với đúng phong cách hài tếu, parody là chuyện hoàn toàn có thể, điểm này tôi hoàn toàn tin vào ONE. Vấn đề là ở illustrator kìa. Murata thuộc hàng S-Class về cả tiến độ và chất lượng, nhưng 1 mình Murata vẽ mạch chính cho bắt kịp webcomic cũng phải vài năm nữa. Tìm 1 illustrator ngang tầm và chịu vẽ spin-off/ tie-in nói thẳng ra là k0 thực tế. Cho nên phát triển universe thì cách tốt nhất là giao spin-off cho illustrator ít tên tuổi, phong cách ít nhiều tương đồng với Murata, tiến độ hoặc chất lượng chỉ cần ép 1 trong 2 thôi. Giống DC với Marvel tưởng đơn giản nhưng thực ra k0 hề. 2 hãng đó có làm comic đúng kiểu công nghiệp luôn.

Nếu ONE và Murata mà làm đc có thể sẽ thay đổi cả nền manga, hoặc chí ít cũng để lại tiếng thơm.
 
Hai cái này vốn là 2 thành tố khác nhau của 1 series/ universe ông ạ. Phát triển cả 1 universe với đúng phong cách hài tếu, parody là chuyện hoàn toàn có thể, điểm này tôi hoàn toàn tin vào ONE. Vấn đề là ở illustrator kìa. Murata thuộc hàng S-Class về cả tiến độ và chất lượng, nhưng 1 mình Murata vẽ mạch chính cho bắt kịp webcomic cũng phải vài năm nữa. Tìm 1 illustrator ngang tầm và chịu vẽ spin-off/ tie-in nói thẳng ra là k0 thực tế. Cho nên phát triển universe thì cách tốt nhất là giao spin-off cho illustrator ít tên tuổi, phong cách ít nhiều tương đồng với Murata, tiến độ hoặc chất lượng chỉ cần ép 1 trong 2 thôi. Giống DC với Marvel tưởng đơn giản nhưng thực ra k0 hề. 2 hãng đó có làm comic đúng kiểu công nghiệp luôn.

Nếu ONE và Murata mà làm đc có thể sẽ thay đổi cả nền manga, hoặc chí ít cũng để lại tiếng thơm.
cái hài của OPM nó không phải kiểu cậy mồm ngta cười như kiểu hài nhảm cười dựa vào tình huống (kiểu One piece ấy, nhí nhố vớ vẩn), mà cái hài nó đến từ bản chất, đến từ sự thâm thúy dở khóc dở cười, tức là bản thân câu chuyện nó hài cmnr chả cần phải bày nhiều tình huống.

mà làm hài kiểu đó nó cần đồng bộ, tức là câu chuyện từ đầu, ý tưởng gốc từ đầu nó phải hài rồi cơ, k cần bày nhiều trò múa may ba xàm như One Piece, nếu cố gượng ép thì dễ thành kiểu hài như One piece, câu chuyên bản thân nó không hài nên phải bôi ra các chi tiết xàm nhảm nhí cho hài nó rất lệch tông
 
kiểu công nghiệp thì cho ra sản phẩm kiểu công nghiệp :))
ko thể nào tinh túy như tác giả gốc đc,
dẫn đến hệ quả là cứ khai thác mãi 1 series, ngưng trệ cả nền truyện tranh
 
cái hài của OPM nó không phải kiểu cậy mồm ngta cười như kiểu hài nhảm cười dựa vào tình huống (kiểu One piece ấy, nhí nhố vớ vẩn), mà cái hài nó đến từ bản chất, đến từ sự thâm thúy dở khóc dở cười, tức là bản thân câu chuyện nó hài cmnr chả cần phải bày nhiều tình huống.

mà làm hài kiểu đó nó cần đồng bộ, tức là câu chuyện từ đầu, ý tưởng gốc từ đầu nó phải hài rồi cơ, k cần bày nhiều trò múa may ba xàm như One Piece, nếu cố gượng ép thì dễ thành kiểu hài như One piece, câu chuyên bản thân nó không hài nên phải bôi ra các chi tiết xàm nhảm nhí cho hài nó rất lệch tông
Thì OPM đang có cái này, tôi hơi tham nên muốn nó phát triển thành 1 universe luôn. Còn định hướng thì có vẻ ông chưa hiểu ý tôi lắm. Giờ tưởng tượng cách khác đi, mấy cái bonus chapter cuối mỗi tập truyện, hoặc mấp chapter tập trung vào các nhân vật khác (như chap vừa rồi tập trung vào Flashy Flash) vẫn có đầy đủ cái chất của OPM. Cái tôi muốn là mỗi nv có hàng chục chap như vậy, vẫn giữ tinh thần của OPM. Vấn đề là vài chục chap như vậy nhét vào series chính sẽ rất lan man và loãng, cho nên mới cần spin-off/tie-in series. Và như đã nói ở trên, công việc nên được san sẻ cho nhiều illustrator với Murata là mẫu chung.
kiểu công nghiệp thì cho ra sản phẩm kiểu công nghiệp :))
ko thể nào tinh túy như tác giả gốc đc,
dẫn đến hệ quả là cứ khai thác mãi 1 series, ngưng trệ cả nền truyện tranh
Kiểu công nghiệp của comic tạo ra số lượng đầu truyện lớn với art style tương đối đồng nhất và chất lượng tương đối ổn định. Tôi cũng k0 thích cái kiểu reset đi reset lại, mài mãi 1 nhóm nhân vật của comic. Nhưng phát triển trên nền có sẵn vẫn có cái hay, vẫn có những series đỉnh.
 
Cái hài và đặc biệt của Opm phần lớn đến từ thằng trọc, nó sinh ra để đảo nghịch hết các giá trị truyền thống của shounen (tinh thần đồng đội, sức mạnh niềm tin, aura main char, đánh đấm cù nhây, khóc lóc sướt mướt, nói nhiều...)
 
Thì OPM đang có cái này, tôi hơi tham nên muốn nó phát triển thành 1 universe luôn. Còn định hướng thì có vẻ ông chưa hiểu ý tôi lắm. Giờ tưởng tượng cách khác đi, mấy cái bonus chapter cuối mỗi tập truyện, hoặc mấp chapter tập trung vào các nhân vật khác (như chap vừa rồi tập trung vào Flashy Flash) vẫn có đầy đủ cái chất của OPM. Cái tôi muốn là mỗi nv có hàng chục chap như vậy, vẫn giữ tinh thần của OPM. Vấn đề là vài chục chap như vậy nhét vào series chính sẽ rất lan man và loãng, cho nên mới cần spin-off/tie-in series. Và như đã nói ở trên, công việc nên được san sẻ cho nhiều illustrator với Murata là mẫu chung.

Kiểu công nghiệp của comic tạo ra số lượng đầu truyện lớn với art style tương đối đồng nhất và chất lượng tương đối ổn định. Tôi cũng k0 thích cái kiểu reset đi reset lại, mài mãi 1 nhóm nhân vật của comic. Nhưng phát triển trên nền có sẵn vẫn có cái hay, vẫn có những series đỉnh.
Mấy cái chap lẻ kia vẫn có trọc nên mới hài thôi, trọc vẫn là trung tâm kể cả k xuất hiện

Còn làm hẳn truyện riêng thì rất ít nhân vật hài đc, rồi ép nó hài lại thành hài nhảm như đã nói, mà k hài thì nó như bao truyện khác thôi, sẽ k có gì đặc biệt

Trừ phi One là siêu nhân với tài biên kịch siêu đẳng.
 
azaG0z5w_700w_0.jpg
 
Mấy cái chap lẻ kia vẫn có trọc nên mới hài thôi, trọc vẫn là trung tâm kể cả k xuất hiện

Còn làm hẳn truyện riêng thì rất ít nhân vật hài đc, rồi ép nó hài lại thành hài nhảm như đã nói, mà k hài thì nó như bao truyện khác thôi, sẽ k có gì đặc biệt

Trừ phi One là siêu nhân với tài biên kịch siêu đẳng.
Nếu mi để ý thì việc làm lố là 1 trong những thành tố chính của thế giới này. Những tên được xây dựng kỹ, đủ sức làm main đều có sẵn kiểu lố của nó rồi. Như thằng Flash bị ảo nó là nhân vật chính chẳng hạn. Từ 1 nhân vật bôi trét thành phiên bản nhí, phiên bản nữ, phiên bản ... chó như kiểu family thì ta cũng phản đối. Tuy nhiên bốc tầm 5 tên được xây dựng kỹ nhất, làm 1 bộ truyện tầm 5 tập (chắc khoảng 20 ~ 30 chap gì đó) thì ta tin ONE làm được.
Bớt tuyên truyền chính trị đi gin.
 
Back
Top