Đây không phải là topic về Onepuch-Man=))

Blast nó có biết đến sự tồn tại của boros đâu, thậm chí cả orochi.
Uhm ko có trọc thì thiên thạch làm gỏi cả đám cấp S rồi
Thảm họa cỡ này mà ko thấy bóng dáng Blast đâu

Còn vua quái vật Orochi thì tưởng là ai cũng biết đến sự tồn tại của hắn chứ nhỉ :-?

Tui đang nghĩ tới giả thiết Blast tách ra làm 3 bản thể là Trọc, Chó và God
Trọc là sức mạnh
Chó là kiến thức
God là magic :))
 
Manga hài nên chắc ko cần chú ý tiểu tiết lắm
Nhưng tui vẫn có cảm giác Blast đã đổi phe hoặc ko còn ở trái đất nữa
 
cuối truyện trọc đấm luôn thằng god ban sức mạnh cho thằng không nhà
 
Manga hài nên chắc ko cần chú ý tiểu tiết lắm
Nhưng tui vẫn có cảm giác Blast đã đổi phe hoặc ko còn ở trái đất nữa
Uhm ko có trọc thì thiên thạch làm gỏi cả đám cấp S rồi
Thảm họa cỡ này mà ko thấy bóng dáng Blast đâu

Còn vua quái vật Orochi thì tưởng là ai cũng biết đến sự tồn tại của hắn chứ nhỉ :-?

Tui đang nghĩ tới giả thiết Blast tách ra làm 3 bản thể là Trọc, Chó và God
Trọc là sức mạnh
Chó là kiến thức
God là magic :))
Đã không để ý tiểu tiết thì đừng vẽ thuyết âm mưu mà không có 1 cơ sở nào bạn ơi, nghe ngu lắm!
______________________________________________________
Con chó thì chưa có đủ thông tin để đánh giá xem nó mạnh đến đâu, feat cao nhất hiện giờ của nó là hạ Garou 1 cách dễ dàng thì thực tế cụ Bang cũng làm được, mà Garou đấu với cụ Bang đã thêm 1, 2 lần trải qua cận tử (đồng nghĩa với việc đã tiến bộ hơn nhiều). Nó có thể chỉ mạnh ngang 1 con cấp S tầm trung, và cũng có thể ngang đám cấp God, k0 ai biết được.
 
Đã không để ý tiểu tiết thì đừng vẽ thuyết âm mưu mà không có 1 cơ sở nào bạn ơi, nghe ngu lắm!
______________________________________________________
Con chó thì chưa có đủ thông tin để đánh giá xem nó mạnh đến đâu, feat cao nhất hiện giờ của nó là hạ Garou 1 cách dễ dàng thì thực tế cụ Bang cũng làm được, mà Garou đấu với cụ Bang đã thêm 1, 2 lần trải qua cận tử (đồng nghĩa với việc đã tiến bộ hơn nhiều). Nó có thể chỉ mạnh ngang 1 con cấp S tầm trung, và cũng có thể ngang đám cấp God, k0 ai biết được.
Lúc đánh với chó thì garou chỉ ngang high demon thôi nếu ta ko nhớ sai:-?
 
So về độ nhàn nhã khi đánh gà rù thì chó phải mạnh ngang lão già bang lúc đó
Và thêm 1 đặc điểm nữa là gà rù đéo up dc lv khi đánh với chó nên phải bỏ chạy và cũng chỉ học lỏm dc mỗi mấy kiểu chạy chó
 
Chủ nghĩa anh hùng là luôn muốn giúp đỡ người gặp hoạn nạn khi cần mà không cần lợi ích gì kể cả có phải hi sinh bản thân, nói chính xác là để phục vụ cho sở thích "thích giúp đỡ người khác".
Ví dụ điển hình là Genos và Xe Đạp. Tuy nói mục tiêu của Genos là trả thù nhưng bản thân không ít lần xả thân vì nhân loại (định tự huỷ để giết con muỗi, đỡ nước bọt axit của Sea King...). Xe Đạp thì chắc khỏi bàn.
Bang chưa phải chủ nghĩa anh hùng khi mà thấy khó quá thôi bỏ qua đi (vụ thiên thạch).
Chó thì chắc chắn không phải chủ nghĩa anh hùng, nó giết quái vì quá xâm phạm lãnh thổ của nó (ví dụ có quái xuất hiện cạnh thành phố nó thì nó cũng kệ).
Cả Blast lẫn Trọc đều chưa phải chủ nghĩa anh hùng vì 2 tên này chỉ làm anh hùng cho vui.
Lưu ý là từ đầu truyện đến giờ chưa hề có thảm hoạ cấp god (cấp god có lẽ phải tương đương huỷ hiệt hành tinh). Thiên thạch cũng chỉ huỷ diệt có 1 thành phố. Boros thì bị tiêu diệt trước khi kịp xuất hiện.
 
trọc mà đéo phải chủ nghĩa anh hùng thì ai
đợt nó còn yếu vãi đặc sản đã dám xả thân cứu người rồi

chẳng qua sau này nó quá mạnh nên giết quái như đi chợ nhiều con còn đéo kịp gây nguy hiểm gì cho người khác nên cảm giác nó như đi dạo thôi
 
con chó nó đùa với garou luôn chứ đánh đấm gì, xét lão bang thì cùng bộ skill nhưng trình cao hơn nên dễ counter garou, từ đó có thể thấy có khi con chó mạnh hơn cả bang
 
Cái đợt đám anh hùng cấp A bị con Sea King nó hành, Trọc đấm phát chết tươi con đó. Lũ dân quay qua dè bỉu đám anh hùng yếu đuối ko làm dc gì, Trọc lúc đó nén giận quay qua def hộ, tự phủ nhận công lao của mình. Đấy cũng là phẩm chất của 1 anh hùng rồi.
 
Trọc mà không phải anh hùng thì nó đồ sát hết rồi. :))))
 
bản thân tat cũng là người theo chủ nghĩa anh hùng, vì 1 đứa nhóc thôi mà k dám mạnh tay đấy
 
So về độ nhàn nhã khi đánh gà rù thì chó phải mạnh ngang lão già bang lúc đó
Và thêm 1 đặc điểm nữa là gà rù đéo up dc lv khi đánh với chó nên phải bỏ chạy và cũng chỉ học lỏm dc mỗi mấy kiểu chạy chó
con chó nó đùa với garou luôn chứ đánh đấm gì, xét lão bang thì cùng bộ skill nhưng trình cao hơn nên dễ counter garou, từ đó có thể thấy có khi con chó mạnh hơn cả bang

Garou lúc đánh với Bang thì level up 2 lần rồi (1 lần bị Trọc đạp dính tường tội cà khịa với King, 1 lần đang đánh bọn cấp A thì flash back các kiểu).

Cụ Bang cũng dần cho Garou 1 trận mà k0 đổ 1 giọt mồ hôi, Garou cũng k0 counter đc phát nào. Cho nên dựa vào Garou mà so cụ Bang với Chó thì chẳng khác nào so giữa 1 võ sỹ đai đen với 1 vận động viên chuyên nghiệp thông qua việc ... đánh 1 thằng nhóc 6 tuổi. Nó không có 1 cơ sở chính xác mà hoàn toàn là cảm tính, thấy bên nào ấn tượng hơn thì bên đó có vẻ mạnh hơn, hết. Phải nhắc lại là ta KHÔNG cho rằng Chó yếu hơn cụ Bang, cho nên khỏi bắt bẻ.

Còn vụ chủ nghĩa anh hùng thì cái bộ này ảo lắm 8-}, chưa chắc gì mấy nhân vật đáng ngờ như Metal Knight hay Drive Knight "kém anh hùng" hơn 1 số anh hùng kiểu mẫu đâu.
 
Garou lúc đánh với Bang thì level up 2 lần rồi (1 lần bị Trọc đạp dính tường tội cà khịa với King, 1 lần đang đánh bọn cấp A thì flash back các kiểu).

Cụ Bang cũng dần cho Garou 1 trận mà k0 đổ 1 giọt mồ hôi, Garou cũng k0 counter đc phát nào. Cho nên dựa vào Garou mà so cụ Bang với Chó thì chẳng khác nào so giữa 1 võ sỹ đai đen với 1 vận động viên chuyên nghiệp thông qua việc ... đánh 1 thằng nhóc 6 tuổi. Nó không có 1 cơ sở chính xác mà hoàn toàn là cảm tính, thấy bên nào ấn tượng hơn thì bên đó có vẻ mạnh hơn, hết. Phải nhắc lại là ta KHÔNG cho rằng Chó yếu hơn cụ Bang, cho nên khỏi bắt bẻ.

Còn vụ chủ nghĩa anh hùng thì cái bộ này ảo lắm 8-}, chưa chắc gì mấy nhân vật đáng ngờ như Metal Knight hay Drive Knight "kém anh hùng" hơn 1 số anh hùng kiểu mẫu đâu.
đánh với đám A có up dc cục đặc sản
nó đang ốm sốt còn bảo tình trạng này phải solo với đám này đéo ổn mà vướng thằng bé nên đéo chạy dc
với trình nó trên đám S thấp như lúc đấy thì nó vả đéo mất giọt mồ hôi nào chứ đừng bảo là up lv nhờ bọn A ghẻ lở đấy
 
bang đánh với garou có phần lợi thế hơn chó là ở chỗ bang hiểu rõ môn võ thuật mà garou đang sử dụng . Nên dùng garou để so sánh bắc cầu bang với chó thì ko dc chuẩn lắm
 
Chủ nghĩa anh hùng là luôn muốn giúp đỡ người gặp hoạn nạn khi cần mà không cần lợi ích gì kể cả có phải hi sinh bản thân, nói chính xác là để phục vụ cho sở thích "thích giúp đỡ người khác".
Ví dụ điển hình là Genos và Xe Đạp. Tuy nói mục tiêu của Genos là trả thù nhưng bản thân không ít lần xả thân vì nhân loại (định tự huỷ để giết con muỗi, đỡ nước bọt axit của Sea King...). Xe Đạp thì chắc khỏi bàn.
Bang chưa phải chủ nghĩa anh hùng khi mà thấy khó quá thôi bỏ qua đi (vụ thiên thạch).
Chó thì chắc chắn không phải chủ nghĩa anh hùng, nó giết quái vì quá xâm phạm lãnh thổ của nó (ví dụ có quái xuất hiện cạnh thành phố nó thì nó cũng kệ).
Cả Blast lẫn Trọc đều chưa phải chủ nghĩa anh hùng vì 2 tên này chỉ làm anh hùng cho vui.
Lưu ý là từ đầu truyện đến giờ chưa hề có thảm hoạ cấp god (cấp god có lẽ phải tương đương huỷ hiệt hành tinh). Thiên thạch cũng chỉ huỷ diệt có 1 thành phố. Boros thì bị tiêu diệt trước khi kịp xuất hiện.
ko có thảm hoạ cấp god vì bọn hiệp hội chưa kịp kiểm tra là đã xong rồi =))
 
đánh với đám A có up dc cục đặc sản
nó đang ốm sốt còn bảo tình trạng này phải solo với đám này đéo ổn mà vướng thằng bé nên đéo chạy dc
với trình nó trên đám S thấp như lúc đấy thì nó vả đéo mất giọt mồ hôi nào chứ đừng bảo là up lv nhờ bọn A ghẻ lở đấy
Đoạn đó đúng kiểu main char sắp chết đc buff niềm tin rồi bón hành ngược cho đối thủ. Cũng phù hợp luôn với thuyết cứ cận tử sẽ break limit. Cho nên đoạn ăn đạp của Trọc thì ta k0 chắc, chứ đoạn này ta khá chắc Garou có up level.
bang đánh với garou có phần lợi thế hơn chó là ở chỗ bang hiểu rõ môn võ thuật mà garou đang sử dụng . Nên dùng garou để so sánh bắc cầu bang với chó thì ko dc chuẩn lắm
Ở chiều ngược lại thì thiên tài võ học Garou cũng biết rõ võ thuật của cụ Bang; trong khi đó Garou không biết và thực tế là hoàn toàn bất ngờ trước cách đánh của Chó. Cho nên kể cả giả định là cả cụ Bang và Chó đánh với Garou ở cùng tình trạng sức khỏe, và đều là 1 chiến thắng sít sao thì vẫn chỉ có thể kết luận là thực lực 2 bên gần bằng nhau, còn ai nhỉnh hơn vẫn chưa chắc.

Ở đây lại là cả 2 đều thắng tuyệt đối, cho nên so sánh chỉ để thấy:

1. Không có đủ cơ sở để so cụ Bang và Chó với nhau.

2. CHƯA (nhắc lại là chưa) đủ cơ sở để đặt Chó vào hàng top của class S.
 
Chỉnh sửa cuối:
Mình thì thấy đám anh hùng nó theo chủ nghĩa anh hùng hết, bọn đó phần lớn đều giàu, tiền tiêu không hết, hoặc là không cần đến tiền, đi làm anh hùng vì muốn làm việc tốt vậy thôi. Không hề tư lợi gì cả, xả thân được chúng nó có lẽ cũng xả thân. Có ông trên kia nói Bang thấy thiên thạch mặc kệ -> lão biết lực bất tòng tâm thì lão chẳng mặc kệ.

Chẳng qua cá tính của chúng nó mới tạo ra những cách cư xử khó coi mà mỗi người lại một vẻ, mỗi người có một nét độc đáo riêng. Ở đây mình rất thích cách ONE xây dựng nhân vật, nó rất nhẹ nhàng, giải trí dễ thưởng thức mà không tạo cảm giác nhảm nhí như mấy bộ cùng thể loại khác. Cảm giác nó chỉnh chu chứ không hề dễ dãi tí nào cho dù về plot mà nói thì OPM đúng kiểu hài nhảm chứ có gì to tát đâu.
 
Back
Top