- 7/4/05
- 14,412
- 4,482
Nhớ hồi xưa đọc là lão rùa chỉ đuổi mặt trăng đi chỗ khác chứ không phải phá nát, mà không rõ có dịch chuẩn không.
Còn cái chuyện hoành tráng thì style truyện ngày xưa chỉ dùng cảnh để diễn tả nội dung chứ không dùng tranh để tả cảnh, tức là ngày xưa nổ 1 hành tinh thì cho cái ô tranh bằng 1/6 tờ giấy vẽ bùm 1 cái là xong, độc giả vẫn thấy ok, còn bây giờ nổ 1 hành tinh thì phải vẽ tả thực nguyên cái hành tinh to bằng nguyên tờ giấy. Nói chung là do thị hiếu chứ chưa chắc gì là do trình vẽ.
Còn cái chuyện hoành tráng thì style truyện ngày xưa chỉ dùng cảnh để diễn tả nội dung chứ không dùng tranh để tả cảnh, tức là ngày xưa nổ 1 hành tinh thì cho cái ô tranh bằng 1/6 tờ giấy vẽ bùm 1 cái là xong, độc giả vẫn thấy ok, còn bây giờ nổ 1 hành tinh thì phải vẽ tả thực nguyên cái hành tinh to bằng nguyên tờ giấy. Nói chung là do thị hiếu chứ chưa chắc gì là do trình vẽ.
Chỉnh sửa cuối:

