Đây không phải là topic về Onepuch-Man=))

tank top hạ cánh cứ như superman xuất hiện làm ai cũng vực dậy niềm tin :(tv)
 
Lý tưởng garou ấu trĩ bỏ mẹ, càng khó khăn thì con người càng cố sức vơ vét để tồn tại, lúc đó lại loạn hơn. Muốn thế giới hòa bình thì cứ cung cấp tài nguyên thừa mứa, khi đó chả ai thèm tranh với ai aka thiên đường
 
Thiệt tình là xem OPM vì lão Murata vẽ đẹp quá, đẹp gì mà đẹp kinh hồn, lão này mà qua vẽ mấy truyện bên SAH bên comic thì ngon, ta thích sah bên comic mà ko thẩm được kiểu vẽ và mô tả chuyển động của đám họa sỹ bên đó.
 
Murata vẽ art spiderman nhiều nhưng ko đc đảm nhận làm manga.
 
Lý tưởng garou ấu trĩ bỏ mẹ, càng khó khăn thì con người càng cố sức vơ vét để tồn tại, lúc đó lại loạn hơn. Muốn thế giới hòa bình thì cứ cung cấp tài nguyên thừa mứa, khi đó chả ai thèm tranh với ai aka thiên đường
Chắc chưa?
Thế móc đâu ra tài nguyên thừa mứa? Bằng găng tay à?
Giả sử có nguồn cung thừa mứa cho mọi nước đi, thế thì chả còn giao dịch hàng hóa giữa các nước nữa, ngay trong bản thân các nước thì nền kinh tế cũng sụp đổ.
Về mặt cá nhân thì cũng chả còn động lực để phát triển bản thân.
...
Chê nó ấu trĩ rồi vẽ ra một viễn cảnh thiên đường tăm tối không kém :2cool_misdoubt:
 
Thiệt tình là xem OPM vì lão Murata vẽ đẹp quá, đẹp gì mà đẹp kinh hồn, lão này mà qua vẽ mấy truyện bên SAH bên comic thì ngon, ta thích sah bên comic mà ko thẩm được kiểu vẽ và mô tả chuyển động của đám họa sỹ bên đó.
sao Murata nếu vẽ đẹp thì lại không vẽ harem, ecchi hoặc thậm chí adult luôn cũng được.
 
Chắc chưa?
Thế móc đâu ra tài nguyên thừa mứa? Bằng găng tay à?
Giả sử có nguồn cung thừa mứa cho mọi nước đi, thế thì chả còn giao dịch hàng hóa giữa các nước nữa, ngay trong bản thân các nước thì nền kinh tế cũng sụp đổ.
Về mặt cá nhân thì cũng chả còn động lực để phát triển bản thân.
...
Chê nó ấu trĩ rồi vẽ ra một viễn cảnh thiên đường tăm tối không kém :2cool_misdoubt:
Chả có thằng nào tìm cách tạo ra tài nguyên vô hạn cả, vì đó là chuyện k thể xảy ra :1onion33:
Chê thằng garou ấu trĩ vì nó nghĩ có thể giải quyết bất công bằng cách khiến thế giới sợ nó. Mấy villain nổi tiếng tự biến mình thành kẻ thù chung chủ yếu là để thế giới ngừng đấm nhau dẫn tới tự hủy chứ chả có tìm cách cứu giúp đến từng cá nhân như thằng ranh garou :1onion33:
 
sao Murata nếu vẽ đẹp thì lại không vẽ harem, ecchi hoặc thậm chí adult luôn cũng được.
Vẽ cho Jump thì nhiều tiền hơn vẽ truyện Hay cho mấy tạp chí khác chứ.:4cool_doubt:
 
Trên thực tế thì tài nguyên hữu hạn, còn nhu cầu của con người là vô hạn, khi con người được 1 sẽ muốn 10, khi được 10 sẽ muốn 100, và con người sẽ luôn tìm ra ý tưởng mới để phục vụ nhu cầu bản thân khi đã quá đầy đủ, như là mài bột vàng uống để sản xuất ra đặc sản vàng. Có rất ít người có thể chấp nhận những gì mình có là đủ, mà đa phần miễn cưỡng chấp nhận vì bản thân không đủ khả năng vươn cao hơn.
Nên cái tư tưởng này khá là ấu trĩ.
 
Búng tay diệt hết đi, ko còn gì, ko còn ai đồng nghĩa cũng ko còn chiến tranh, ko còn bất công, chúng sinh bình đẳng :4cool_doubt:
In Lord Eren we trust.
 
Chỉnh sửa cuối:
Thì búng tay giảm 1 nửa dân số như siêu phản diện nào đó :1cool_look_down:
thằng Garou mang tư tưởng như Dr Manhattan đó, thanh lọc dân số để biến mình thành kẻ thù để đoàn kết dân tộc lại với nhau.
 
thằng Garou mang tư tưởng như Dr Manhattan đó, thanh lọc dân số để biến mình thành kẻ thù để đoàn kết dân tộc lại với nhau.
what? nhầm người nhé đấy là thằng khác. dr.manhattan nó còn đéo thèm quan tâm đến nhân loại vì nó nhìn dc tương lai nhân loại thế nào rồi nên nó đếch quan tâm nữa
 
what? nhầm người nhé đấy là thằng khác. dr.manhattan nó còn đéo thèm quan tâm đến nhân loại vì nó nhìn dc tương lai nhân loại thế nào rồi nên nó đếch quan tâm nữa
coi phim lâu rồi không nhớ đoạn đó, thằng nào ấy nhỉ, tư tưởng cũng giống Garou.
 
EgGQ2HG.png


https://www.reddit.com/r/OnePunchMan/comments/k8uhqr/reasons_to_read_one_punch_man/
 
Chap mới hay cả ở chỗ 1 bên thì miêu tả Garou muốn làm con người đoàn kết bằng việc tạo ra 1 nỗi tuyệt vọng to lớn, 1 bên thì cho thấy sự đoàn kết của các anh hùng bằng việc quan tâm tới nhau.
 
Lý tưởng garou ấu trĩ bỏ mẹ, càng khó khăn thì con người càng cố sức vơ vét để tồn tại, lúc đó lại loạn hơn. Muốn thế giới hòa bình thì cứ cung cấp tài nguyên thừa mứa, khi đó chả ai thèm tranh với ai aka thiên đường
Chủ nghĩa xã hội KHÔNG TƯỞNG
 
Back
Top