Đây không phải là topic về Onepuch-Man=))

dễ đoán vãi mà. các ông nói màu mè chứ cái trò dụ địch nhảy lên để che đôi này mấy bộ đánh đấm quái thế éo nào chả có 2-3 lần.!belly
 
Mà thằng sm sao mất quần thế kia
 
Mà thằng sm sao mất quần thế kia

Bị tay mập xé đôi người mà.

755
 
Tưởng đấm liên tục hóa ra là chẻ. Lão Mo có fetish xẻ dọc xẻ ngang người ra à
 
chap ngắn vãi, trở lại thời kỳ one scroll. Mặt nạ mật không nhận ra Pig God
 
dễ đoán vãi mà. các ông nói màu mè chứ cái trò dụ địch nhảy lên để che đôi này mấy bộ đánh đấm quái thế éo nào chả có 2-3 lần.!belly
Con rết này chặt đầu chắc cũng chết chứ việc gì phải kéo lên rồi chẻ theo chiều dọc cho mất công nhỉ =))
 
Con rết này chặt đầu chắc cũng chết chứ việc gì phải kéo lên rồi chẻ theo chiều dọc cho mất công nhỉ =))
rết chặt đầu có chết không thì chưa chắc á. xem phim mấy con yêu quái rết toàn cắt ra nhưng phần thân còn sống được mà. với khả năng phục hồi của đám god class này thì đoạn chi trong sinh cũng chả lạ. có khi chap sau còn thều thào chửi vào câu để con gà nó đập nát đầu mới chết ấy.

chẻ làm đôi vừa đẹp vừa bảo đảm nát hết các đốt thì sao không làm?!belly

p/s: ta đoán thì dùng cảnh này để so sánh cảnh trọc đập con rết gì đó banh xác nổ từng đoạn thôi.
 
Sai đấm yêu cái, mặt hơi nghiêm túc tí mà tan biến từng đốt trông rõ nhàn
 
Khả năng hồi phục của con rết là nhờ quả tim, đập nát tim thì mất khả năng hồi phục rồi, mà không có khả năng hồi phục+không có con tin thì con rết thua Gà đứt đuôi có gì phải sợ. Nói chung làm màu là chính.
Mà thôi, nói chung cũng là cách nhanh và đỡ mất công nhất để xử con rết.
 
Chỉnh sửa cuối:
giờ giải quyết địch thủ có 2 cách:
- cách A: phá bình máu trước mặt địch thủ để địch thủ biết sợ nên chuyển qua mode phòng thủ co tròn lâu lâu đâm lén rồi đánh chính diện
- cach B: dùng bình máu để du địch thủ đua tốc độ(lợi thế bản thân) xong tung tất sát kĩ khi kẻ địch sơ hở toàn thân vì bắt bình máu.

theo bạn nên chọn cách nào?!bung2
 
Sao không nói:
Cách A: Chắc chắn sẽ giết được địch vì khả năng phòng thủ của nó kém hơn, toàn lệ thuộc khả năng hồi máu cực nhanh. Chỉ có điều sẽ mất nhiều thời gian và công sức hơn (mất đầu thì dù cơ thể còn sống cũng chỉ có thể phản ứng theo bản năng).
Cách B: Có khả năng địch sẽ nhanh hơn (hoặc có độc chiêu gì đó chỉ dùng khi nguy cấp) và lấy lại được tim trước, lúc này thì nó bất khả bại (Chày đã hết khả năng chiến đấu nên không thể hỗ trợ như trước).
 
Sao không nói:
Cách A: Chắc chắn sẽ giết được địch vì khả năng phòng thủ của nó kém hơn, toàn lệ thuộc khả năng hồi máu cực nhanh. Chỉ có điều sẽ mất nhiều thời gian và công sức hơn (mất đầu thì dù cơ thể còn sống cũng chỉ có thể phản ứng theo bản năng).
Cách B: Có khả năng địch sẽ nhanh hơn (hoặc có độc chiêu gì đó chỉ dùng khi nguy cấp) và lấy lại được tim trước, lúc này thì nó bất khả bại (Chày đã hết khả năng chiến đấu nên không thể hỗ trợ như trước).
vậy sao không nói:

Cách A: nó vác thêm skill khác ra dùng tăng độ phòng thủ/biến hình siêu xayya các kiểu
Cách B: truyện nó chứng minh nó chậm hơn. hết.!belly

cách éo nào chả có tỉ lệ skill ẩn nhưng cách nào kết thúc kẻ địch nhanh hơn đọc là rõ.!bemwin
 
Nếu nó có kill phòng thủ thì nó đã dùng rồi, rõ ràng nó bất lợi trong phòng thủ nên mới phải công.
Thực tế chứng minh khi con mồi bị dồn đến mức đường cùng sẽ trở nên nguy hiểm hơn, kể cả trong truyện lẫn đời thực.
 
^ cho nên con Gà mới đem quả tim là làm mồi. cho con rét thấy cơ hội lật bản để nó lơ là phòng thủ đó thôi.

thế ông thấy tình huống nó mất hẵn cái bình máu và tình huống nó có cơ hội tranh đoạt bình máu thì sẽ đường cùng hơn?!logic

khúc đầu nó có regen thì tung phòng thủ làm éo gì cho lộ bài? con rết nó chơi con tin là rõ nó éo có skill hoặc nó muốn ẩn skill dí kịp con Gà rù rồi còn gì? đến lúc tranh đoạt còn éo dùng thù rõ là không có.
 
Con rết này chặt đầu chắc cũng chết chứ việc gì phải kéo lên rồi chẻ theo chiều dọc cho mất công nhỉ =))
Trông thế nó mới ngầu nhé, kéo nó lên tít trên trời xong xẻ 1 phát dọc xuống chẳng ngầu hơn chặt bẹp phát mỗi cái đầu à .Mặc dù tốn sức tốn công hơn.
 
đến lúc tranh đoạt còn éo dùng thù rõ là không có.
Đấy là do bác nhìn vào kết quả rồi mới nói vậy, chứ vào thời điểm Gà nó quyết định tung quả tim lên thì làm gì chắc kèo được như vậy.
 
Đấy là do bác nhìn vào kết quả rồi mới nói vậy, chứ vào thời điểm Gà nó quyết định tung quả tim lên thì làm gì chắc kèo được như vậy.
vậy nó là 1 lựa chọn để kết thúc trận đánh thôi. lựa chọn đàng hoàng có mục đích rõ ràng chứ không phải mà nó làm màu thế thôi.!belly
 
Tác giả lúc vào đọc topic này kiểu: !logic!bye
 
Thôi cho Trọc ra trận đi, bắt đầu nhàm rồi, đọc cháp trước biết cháp sau con rết bị xử kiểu gì ln.
 
Thôi cho Trọc ra trận đi, bắt đầu nhàm rồi, đọc cháp trước biết cháp sau con rết bị xử kiểu gì ln.
Giỏi thế, đọc chap ném tim lên trời đoán được luôn Gà rù xẻ dọc thân con rết?
 
Back
Top