- 2/8/08
- 16,611
- 3,499
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Đổi tên tất sát thành serious, đỡ phải vẽ lạiKhông vẽ lại thì chẳng nhẽ đã tất sát (必殺) mà ăn đấm xong không chết thì hỏng luôn tinh thần truyện. Nói chung One với Murata quá đà rồi, redraw lại quả uống trà trông thì epic đấy nhưng có khi lại đi vào ngõ cụt![]()

1 đòn nghiêm túc là đủ chết rồiƠ, cái tất sát ấy chỉ là tên của series đòn nghiêm túc của Sai như lúc đánh Boros thôi mà, cái này vẫn chỉ là đấm nghiêm túc thôi chứ.
cần gì tất sát mà phải có series 
tại vì trước đó mấy chap , sau khi blast đưa Sai và Flash ra khỏi lòng đất, Sai chạy ngay đến chỗ Genos nên Gà nghĩ cả 2 có mối quan hệ nào đó1 chi tiết kì lạ là tại sao Garou lại biết Genos là đệ trọc?
Nó cố tình giết Genos để trọc tung 100% sức mạnh, ko phải nó bị tha hóa, đọc lại nội dung đi.Đến tầm này thì éo biết nội dung quá đà mất kiểm soát này lỗi do ai nữa nhưng phát triển tính cách của thằng Gà gãy thật sự. Quay lại độ 2 chục chap trước Gà nó như thằng khác hẳn, thấy Đen bóng mất ý chí chiến đấu nó ko muốn đánh nữa vì cảm giác như bắt nạt kẻ yếu, hợp lực với Chày sắt hạ con rết, đuổi đám truyền thông đi để không bị nguy hiểm... giờ éo khác gì thằng sát nhân thực sự khi nó giết Genos trong tình trạng ko thể phản kháng. Kể cả có giải thích tâm trí nó bị tha hoá một phần do God thì chap vừa rồi vẫn giết đi một nhân vật quan trọng của truyện, đẩy tình tiết khác xa bản One thì 99% là lại redraw rồi...
Nó cố tình giết Genos để trọc tung 100% sức mạnh, ko phải nó bị tha hóa, đọc lại nội dung đi.
ủa form thường của trọc nó còn đánh ko lại, thì lấy lý do để trọc dùng 100% sức mạnh ko thấy vô lý àNó cố tình giết Genos để trọc tung 100% sức mạnh, ko phải nó bị tha hóa, đọc lại nội dung đi.

Thì mấy chap trước đó, trong này chả chửi Garou sao "hiền" quá, éo tạo cảm giác đáng sợ như bản ONE. Nào là chửi sao hợp tác với Chày Sắt, chửi sao cứu thằng bé, chửi sao giết con Rết, chửi sao Garou éo đập hết đám S như bản ONE blah blah. Giờ "ác" quá, đáng sợ như bản ONE cũng chửi. Khó chiều vl.lí do lí trấu éo gì giết vẫn là giết, giờ lại có kiểu "tao giết ko phải vì tao ác mà là vì blah blah..." nữa à? Nếu ko phải do đầu óc tha hoá thì càng trái với tính cách cũ của nó, truyện càng dở...
Thì mấy chap trước đó, trong này chả chửi Garou sao "hiền" quá, éo tạo cảm giác đáng sợ như bản ONE. Nào là chửi sao hợp tác với Chày Sắt, chửi sao cứu thằng bé, chửi sao giết con Rết, chửi sao Garou éo đập hết đám S như bản ONE blah blah. Giờ "ác" quá, đáng sợ như bản ONE cũng chửi. Khó chiều vl.
Nó "chưa giết" ko có nghĩa là nó éo có ý định giết, nó chả muốn giết saitama vlmày dở à? Bản One thằng Gà nó chưa hề ra tay giết ai cả, nó đứng ở cái ngưỡng có thể quay đầu được, tính cách nó phát triển tốt hơn hẳn. Bản One đọc lâu quá rồi tao ko nhớ nó cứu thằng nhóc trong tình huống như nào nhưng vẫn có cảnh thằng nhóc đứng ra xin tha mạng cho Gà trước mặt các anh hùng. (mà bản One đáng sợ chỗ nào đâu? Chỉ là nó nghiêm túc hơn cái chap tấu hài với chày sắt.)
Giờ bản murata bôi đi chế lại tình tiết kéo loãng hết cả mạch truyện rồi làm rối hết cả tính cách thằng Gà, từ lúc mới xuất hiện với đủ các tình tiết bảo vệ thằng nhóc, ko giết hero thì kể cả có tấu hài đôi chút vẫn ko thay đổi tính cách của nó là bản chất muốn làm anh hùng, chỉ là cái hình mẫu anh hùng trong đầu nó hơi méo mó... còn đến chap này mà kêu thằng Gà bản chất anh hùng có chó nó tin được... thằng nhóc thì phê phóng xạ thổ huyết nằm cmn một chỗ rồi...
Bao nhiêu chap trước tao ko hề chê tình tiết hay phán lỗi do Murata hay One mà cốt truyện rời rạc, xem sướng mắt cũng được nhưng chap này cứ như quay xe 180 độ, éo bênh nổi.
Nó "chưa giết" ko có nghĩa là nó éo có ý định giết, nó chả muốn giết saitama vl
![]()
![]()


