Đây không phải là topic về Onepuch-Man=))

Có 1 điều mà ít sản phẩm tưởng tượng nào nói về du hành thòi gian áp dụng là vị trí của người du hành :))) Ví dụ như người tháng 12 nhảy về tháng 11 thì chết mất xác ngoài vũ trụ do trái đất ko ở vị trí của người du hành nữa :))))

Duy nhất trong kịch bản chưa được làm phim của ZSJL có nói tới yếu tố này, lí do mà Flash xuất hiện gặp Batman bị too soon do phải nhảy đúng thời điểm Trái đất lặp lại đúng vị trí quỹ đạo.
Thuyết này cũng sai nốt vì nguyên hệ mặt trời cũng di chuyển chứ không đứng yên
Cách để ít plot hole duy nhất là Multiverse thôi, hoặc du hành như trong One Piece, chỉ đến được tương lai
 
Có 1 điều mà ít sản phẩm tưởng tượng nào nói về du hành thòi gian áp dụng là vị trí của người du hành :))) Ví dụ như người tháng 12 nhảy về tháng 11 thì chết mất xác ngoài vũ trụ do trái đất ko ở vị trí của người du hành nữa :))))

Duy nhất trong kịch bản chưa được làm phim của ZSJL có nói tới yếu tố này, lí do mà Flash xuất hiện gặp Batman bị too soon do phải nhảy đúng thời điểm Trái đất lặp lại đúng vị trí quỹ đạo.
Nếu mà công nghệ du hành thời gian thành hiện thực, thì việc thay đổi vị trí trong không gian nó trở nên quá dễ dàng rồi.

Còn mấy cái thuyết du hành thời gian gì đó là chỉ tưởng tượng ra chơi thôi, ai thích tưởng tượng ra kiểu gì mà chả được. Có muốn tranh cãi cái nào hợp lý hơn cái nào cũng chả có luận điểm nào mà tranh cãi. Có chăng cái nào nhiều đặc điểm thú vị hơn thì có nhiều người tiếp cận làm phim ảnh hơn thôi.
 
Nếu nó từ phim đó thì coi xong phim đó rồi thôi, ủa mắc mớ gì mang ra đây áp dụng cho tất cả các thuyết du hành thời gian chời? Sao ko nói luôn là vì cỗ máy thời gian được sản xuất ra năm XX nên chỉ được nhảy thời gian trong 50 năm trước hoặc sau thời điểm cỗ máy thời gian đó sản xuất ra luôn đi chời =)) Rồi quá 50 năm đó thì coi như phát minh máy thời gian là vô nghĩa =)) đỉnh cao của suy luận là đây =))
ai biết context mấy ông đang nói là gì, nhưng cái dòng đó thì giống fim Arrival.

vừa đọc thì cái dòng từ cỗ máy thgian của ông sai mẹ rồi bớt cười như thằng ngu đi
 
ai biết context mấy ông đang nói là gì, nhưng cái dòng đó thì giống fim Arrival.

vừa đọc thì cái dòng từ cỗ máy thgian của ông sai mẹ rồi bớt cười như thằng ngu đi
Cái này là nói đến cái lý thuyết trong 1 bộ phim nào đó nó giới hạn du hành thời gian theo thời gian sản xuất của máy thời gian, không thể căn cứ theo một bộ phim như vậy mà nói. Chứ từ đầu chỉ nói đến các thuyết thời gian nổi tiếng chẳng có cái nào gọi là ko thấy bản thân. Nói tào lao cái gì vậy?
 
Tất cả các lý thuyết du hành thời gian, đều tính toán nhảy cóc. Hiện tại thì đưa vật chất tiến gần đến tdas đã là bất khả thi rồi, nên tất cả các thuyết du hành thời gian đều tính trên những cái biết được rồi áp ngược lại đều ko thể chứng minh.
 
lần đầu thấy có lão mangaka nào nghiện việc như lão này!cheer
 
Time Travel là do ông nào tự giả thuyết ra chớ trong truyện đã thấy đâu mà chửi tác !sad
 
Ủa? Có thấy ai chửi tác giả đâu. !choang
 
Đang bàn thôi chứ trong đã có chap mới đâu. Nói chung dù truyện hay phim thì khi đã sáng tác ra rule thì phải tuân thủ, trường hợp rule đó mâu thuẫn với thế giới thực hay với rules khác trong bộ đó thì nó là plot hole
 
Teleport sang chỗ khác đánh nhau là xong, reset timeline làm gì, tác giả bảo nổ mấy ngàn trái bom hạt nhân nhưng ko có thương vong cũng dc mà.
 
Đang bàn thôi chứ trong đã có chap mới đâu. Nói chung dù truyện hay phim thì khi đã sáng tác ra rule thì phải tuân thủ, trường hợp rule đó mâu thuẫn với thế giới thực hay với rules khác trong bộ đó thì nó là plot hole
Mâu thuẫn với thế giới thực thì có gì mà plot hole?
 
có lật bàn rồi nha ae :))
PS:
Bao đấm nghiêm túc rồi không bay màu, vl "OPM" :(
 
đù , đấm banh ta lông , hoành cmn tráng , cơ mà chuẩn bị các thánh vào xỉa đấm nhiều quá éo phải 1p man
=))

p/s : post xong kéo lên thấy post đó post trước cả mềnh =))
 
vcl lật nát cả mặt hành tinh, lật kiểu này có khi banh mẹ hành tinh mà ko biết có đúng ko nữa lú vl!choang
 
ủa, Sai thở được ngoài k0 gian à, hay là đang giữ hơi vậy!duoi
 
Đằng sau mặt trăng thấy có mổ cái hố to, bên trong hố như kiểu xương sống lưng của god vậy:-?
 
Back
Top