- 23/8/06
- 6,551
- 9,328
Lời dẫn :
Phát hiện ra người yêu mình chỉ đường cho một thằng đến nhà người yêu mình.
Chở người yêu mình đi chơi.
Phát hiện ra người yêu mình add nick thằng đấy trước. Cho số điện thoại thằng đấy.
Phát hiện ra thằng đấy học chung lớp đại học với người yêu mình (giờ vẫn đang học, ngày nào cũng gặp nhau)
Phát hiện ra đi chơi với nhau đến khuya mới về.
Bắt đầu đối thoại.
Đối thoại 1 :
- Thằng đấy nó không thích em. Nó thích con Ly cơ !
- Thằng đấy nó thích con Ly thế sao nó không mời con Ly đi chơi mà lại đi chơi với em ?
- Vì em chơi với con Ly nên nó mời em đi ăn để hỏi xem con Ly sở thích thế nào.
- Em chơi với con Ly hả ?
- Vâng.
- Thế số điện thoại con Ly đâu, đưa anh gọi hỏi xem có phải thằng kia thích nó thật không ?
- Em không có số
- Em chơi với nó mà không có số à ?
- Em chỉ biết thôi chứ có chơi đâu mà có số.
- À. Ừ ^.^!
Đối thoại 2 :
- Em không hề thích nó và nó cũng không thích em. Nó thích con Ly cơ.
- Thế em với nó đi chơi đến 11h khuya chỉ để nói chuyện về con Ly à ?
- ...
- Nó thích con Ly sao em với nó chat không hề đề cập chút nào đến con Ly ?
- ...
- Em không thích nó tại sao em add nick nó trước ?
- Vì em không cho nó nick nên em add nó ! (Chứ không phải em xin nick nó để add à ? Em không cho nick nó xong em add nó thì có tác dụng gì ?!)
Đối thoại 3 :
- Em không thích nó. Em và nó chỉ là bạn bình thường.
- Bạn bình thường mà ngày nào em cũng gọi điện cho nó ? Ngày nào cũng nhắn tin với nó ?
- ...
- Bạn bình thường sao Yahoo em không để tên đàng hoàng mà phải đặt nick name riêng cho nó ?
- ...
Đối thoại 4 :
- Em yêu anh, em chỉ có một mình anh. Anh phải tin em.
- Tin ? Tin bao nhiêu lần nữa đây ? Em tưởng anh ngu lắm à ? Sao thằng nào thích con nào, cũng tìm đến em để nhờ "tư vấn" thế ? Lần trước đã thằng Long rồi. Lần này lại đến thằng này ? Tại sao không hỏi trên mạng ấy, cùng lắm là gọi điện hỏi ? Tại sao cứ phải đi ăn với nhau, đi trà chanh, đi dạo phố mới tư vấn được ? Tư vấn cái gì đến 11 giờ đêm mới về ? Em đã cắm sừng anh mấy lần rồi ? Không dưới 2 lần. Lần này là lần thứ bao nhiêu rồi ?
Em giải thích đi ?
1. Có thằng đàn ông nào thích con A mà đi chơi với con B ngày này qua ngày khác chỉ để hỏi về con A không ?
2. Có đứa con gái nào mà bất kì thằng đàn ông nào cũng tìm đến để nhờ tư vấn không ?
3. Anh có tha thứ cho em được nữa không ?
Sẵn tiện, gửi độc giả 3 câu trên luôn. Nhờ độc giả cho ý kiến ?
Phát hiện ra người yêu mình chỉ đường cho một thằng đến nhà người yêu mình.
Chở người yêu mình đi chơi.
Phát hiện ra người yêu mình add nick thằng đấy trước. Cho số điện thoại thằng đấy.
Phát hiện ra thằng đấy học chung lớp đại học với người yêu mình (giờ vẫn đang học, ngày nào cũng gặp nhau)
Phát hiện ra đi chơi với nhau đến khuya mới về.
Bắt đầu đối thoại.
Đối thoại 1 :
- Thằng đấy nó không thích em. Nó thích con Ly cơ !
- Thằng đấy nó thích con Ly thế sao nó không mời con Ly đi chơi mà lại đi chơi với em ?
- Vì em chơi với con Ly nên nó mời em đi ăn để hỏi xem con Ly sở thích thế nào.
- Em chơi với con Ly hả ?
- Vâng.
- Thế số điện thoại con Ly đâu, đưa anh gọi hỏi xem có phải thằng kia thích nó thật không ?
- Em không có số
- Em chơi với nó mà không có số à ?
- Em chỉ biết thôi chứ có chơi đâu mà có số.
- À. Ừ ^.^!
Đối thoại 2 :
- Em không hề thích nó và nó cũng không thích em. Nó thích con Ly cơ.
- Thế em với nó đi chơi đến 11h khuya chỉ để nói chuyện về con Ly à ?
- ...
- Nó thích con Ly sao em với nó chat không hề đề cập chút nào đến con Ly ?
- ...
- Em không thích nó tại sao em add nick nó trước ?
- Vì em không cho nó nick nên em add nó ! (Chứ không phải em xin nick nó để add à ? Em không cho nick nó xong em add nó thì có tác dụng gì ?!)
Đối thoại 3 :
- Em không thích nó. Em và nó chỉ là bạn bình thường.
- Bạn bình thường mà ngày nào em cũng gọi điện cho nó ? Ngày nào cũng nhắn tin với nó ?
- ...
- Bạn bình thường sao Yahoo em không để tên đàng hoàng mà phải đặt nick name riêng cho nó ?
- ...
Đối thoại 4 :
- Em yêu anh, em chỉ có một mình anh. Anh phải tin em.
- Tin ? Tin bao nhiêu lần nữa đây ? Em tưởng anh ngu lắm à ? Sao thằng nào thích con nào, cũng tìm đến em để nhờ "tư vấn" thế ? Lần trước đã thằng Long rồi. Lần này lại đến thằng này ? Tại sao không hỏi trên mạng ấy, cùng lắm là gọi điện hỏi ? Tại sao cứ phải đi ăn với nhau, đi trà chanh, đi dạo phố mới tư vấn được ? Tư vấn cái gì đến 11 giờ đêm mới về ? Em đã cắm sừng anh mấy lần rồi ? Không dưới 2 lần. Lần này là lần thứ bao nhiêu rồi ?
Em giải thích đi ?
1. Có thằng đàn ông nào thích con A mà đi chơi với con B ngày này qua ngày khác chỉ để hỏi về con A không ?
2. Có đứa con gái nào mà bất kì thằng đàn ông nào cũng tìm đến để nhờ tư vấn không ?
3. Anh có tha thứ cho em được nữa không ?
Sẵn tiện, gửi độc giả 3 câu trên luôn. Nhờ độc giả cho ý kiến ?



.
.


