Hơi dài dòng nhưng là rắc rối của mình, thật sự không biết hỏi ai.
1. Mình thực sự không rõ bản thân mình như thế nào nữa mọi ngừi ạ. Có những tính cách, cách xử sự đối ngược nhau. Đôi khi nhí nhố như con nít, hoàn toàn vô hại nhưng thường thì mình cư xử khá lạnh, bản thân và môi trường khá tách biệt (kể cả gia đình) và khó đoán. Mình không điều khiển được hành vi nữa. Tinh thần thường hay bất ổn. Thường thì mình vẫn bình thường, nhưng đôi khi gặp nhiều vấn đề ập vào 1 lúc hay đơn giản là khi có nhiều thời gian rảnh để suy nghĩ, mình lại thấy tồi tệ kinh khủng. Lê từng bước mà cảm thấy mơ hồ và rỗng tuếch, nghĩ tới lát nữa mình làm gì, ngày mai, hết tuần này là mình thấy nặng nề lắm rồi. Vài năm trước đôi khi còn tự làm đau nhưng bây giờ thì không. Bản thân mình là ngừi nhạy cảm và dễ xúc động, tính cách trước giờ vậy nhưng gần đây trạng thái nặng nề này xuất hiện có vẻ thường xuyên hơn. Có phải mình cần điều trị tâm lý/ tâm thần không? Nếu được cho mình địa chỉ ở tp và ai có kinh nghiệm trong chuyện này thì chia sẻ với!!!
2. Vì hoàn cảnh sống và xung quanh có nhiều thứ xảy ra nên mình trở nên khép mình và ít nói từ nhỏ. Mình đã nhận ra là vì nói ít quá nên bây giờ không nói chuyện thật trôi chảy được. Lúc mới vào năm 1 mình gặp nhiều khó khăn, nói chuyện không diễn đạt được ý mà cứ vấp hoài, lúc đó trong đầu cứ như 1 đống bùi nhùi. Mình biết ý mình nói là gì, mình hiểu hết nhưng khi nói ra thì không tìm được từ ngữ kịp theo tốc độ nói bình thường. Mình đặc biệt dở kể chuyện, kể chuyện gì thì đảm bảo ngừi nghe bắt đầu lơ đãng trước khi mình kể hết. Nhưng mà mình thấy mình chỉ có vấn đề ở khoản nói tiếng Việt, nếu viết hay về lý thuyết thì mình thích và làm khá tốt. Đó chắc là vì có thời gian để suy nghĩ. Vấn đề còn ở chỗ mình đang học biên phiên dịch vì thích ngoại ngữ, ó làm thêm biên dịch, phiên dịch và dạy tiếng Việt cho ngừi nước ngoài và thấy rất thích và ngừi ta còn khen làm tốt nữa. Trước giờ khi học mình nhắm sẽ làm phiên dịch viên nhưng khi dạy tiếng Việt cho ngừi nước ngoài thấy thích quá nên mình đang có ý định sau này sẽ dạy tiếng Việt cho ngừi nước ngoài dạng chuyên nghiệp nhưng không biết cần phải học cái gì. Mình có hỏi một số ngừi nhưng chưa có được nhiều thông tin lắm. Có bác nào biết chỉ mình với? Có cần phải học sư phạm hay giảng dạy gì không? Thật chứ mình vừa sợ vừa không thích giảng dạy. (Nếu học kiểu giáo viên thì chắc thua vì mình rất sợ khi nói tiếng Việt trước đám đông, hay đứng trước đám đông nói. Lạnh toát cả ngừi, kiểu như đứng đó hoàn toàn trơ trụi không che chắn nên cảm thấy rất sợ hãi. Thuyết trình ở trường hay xanh mặt và mém xỉu nữa. Nhưng là tiếng Anh thì mình lại cảm thấy được che chắn, hoàn toàn thoải mái, làm hơn cả tốt nữa là đằng khác.) Tiếng Việt với ngừi nước ngoài thì quá khó khỏi bàn cãi mà mình còn nói chuyện không trôi nữa. Học để dạy tiếng Việt cho người nước ngoài nếu có có phải học gì đó đặc biệt về tiếng Việt không? Mình nói khá tệ nên cần chuẩn bị gì để cải thiện và học nữa?
Cám ơn vì đã đọc ^^!
1. Mình thực sự không rõ bản thân mình như thế nào nữa mọi ngừi ạ. Có những tính cách, cách xử sự đối ngược nhau. Đôi khi nhí nhố như con nít, hoàn toàn vô hại nhưng thường thì mình cư xử khá lạnh, bản thân và môi trường khá tách biệt (kể cả gia đình) và khó đoán. Mình không điều khiển được hành vi nữa. Tinh thần thường hay bất ổn. Thường thì mình vẫn bình thường, nhưng đôi khi gặp nhiều vấn đề ập vào 1 lúc hay đơn giản là khi có nhiều thời gian rảnh để suy nghĩ, mình lại thấy tồi tệ kinh khủng. Lê từng bước mà cảm thấy mơ hồ và rỗng tuếch, nghĩ tới lát nữa mình làm gì, ngày mai, hết tuần này là mình thấy nặng nề lắm rồi. Vài năm trước đôi khi còn tự làm đau nhưng bây giờ thì không. Bản thân mình là ngừi nhạy cảm và dễ xúc động, tính cách trước giờ vậy nhưng gần đây trạng thái nặng nề này xuất hiện có vẻ thường xuyên hơn. Có phải mình cần điều trị tâm lý/ tâm thần không? Nếu được cho mình địa chỉ ở tp và ai có kinh nghiệm trong chuyện này thì chia sẻ với!!!
2. Vì hoàn cảnh sống và xung quanh có nhiều thứ xảy ra nên mình trở nên khép mình và ít nói từ nhỏ. Mình đã nhận ra là vì nói ít quá nên bây giờ không nói chuyện thật trôi chảy được. Lúc mới vào năm 1 mình gặp nhiều khó khăn, nói chuyện không diễn đạt được ý mà cứ vấp hoài, lúc đó trong đầu cứ như 1 đống bùi nhùi. Mình biết ý mình nói là gì, mình hiểu hết nhưng khi nói ra thì không tìm được từ ngữ kịp theo tốc độ nói bình thường. Mình đặc biệt dở kể chuyện, kể chuyện gì thì đảm bảo ngừi nghe bắt đầu lơ đãng trước khi mình kể hết. Nhưng mà mình thấy mình chỉ có vấn đề ở khoản nói tiếng Việt, nếu viết hay về lý thuyết thì mình thích và làm khá tốt. Đó chắc là vì có thời gian để suy nghĩ. Vấn đề còn ở chỗ mình đang học biên phiên dịch vì thích ngoại ngữ, ó làm thêm biên dịch, phiên dịch và dạy tiếng Việt cho ngừi nước ngoài và thấy rất thích và ngừi ta còn khen làm tốt nữa. Trước giờ khi học mình nhắm sẽ làm phiên dịch viên nhưng khi dạy tiếng Việt cho ngừi nước ngoài thấy thích quá nên mình đang có ý định sau này sẽ dạy tiếng Việt cho ngừi nước ngoài dạng chuyên nghiệp nhưng không biết cần phải học cái gì. Mình có hỏi một số ngừi nhưng chưa có được nhiều thông tin lắm. Có bác nào biết chỉ mình với? Có cần phải học sư phạm hay giảng dạy gì không? Thật chứ mình vừa sợ vừa không thích giảng dạy. (Nếu học kiểu giáo viên thì chắc thua vì mình rất sợ khi nói tiếng Việt trước đám đông, hay đứng trước đám đông nói. Lạnh toát cả ngừi, kiểu như đứng đó hoàn toàn trơ trụi không che chắn nên cảm thấy rất sợ hãi. Thuyết trình ở trường hay xanh mặt và mém xỉu nữa. Nhưng là tiếng Anh thì mình lại cảm thấy được che chắn, hoàn toàn thoải mái, làm hơn cả tốt nữa là đằng khác.) Tiếng Việt với ngừi nước ngoài thì quá khó khỏi bàn cãi mà mình còn nói chuyện không trôi nữa. Học để dạy tiếng Việt cho người nước ngoài nếu có có phải học gì đó đặc biệt về tiếng Việt không? Mình nói khá tệ nên cần chuẩn bị gì để cải thiện và học nữa?
Cám ơn vì đã đọc ^^!




