- 10/11/08
- 698
- 145
Xem xong cái IW vẫn ghét nhất mấy màn tấu hài dek đúng chỗ của nó. Đoạn đánh ở trái đất, cái thằng bự ( dek nhớ tên ) đang lù lù chạy tới mà 2 thằng IM với Hulk còn đứng tấu hài đc, mà còn rất lâu, quá vô lý. Gặp phải Zod chắc cả lũ bị thổi bay lúc còn mải mê lải nhải
Đoạn ng vô hình thì khỏi nói, quá nhảm.
Đoạn lấy soul gem nghe thằng red skull nói phải trao đổi là biết ngay kiểu gì cũng ném con mona xuống, quá cliche. . . Tình cảm cha con dc dựng lên qua GOTG1 - 2 và trog phim cảm thấy ko thuyết phục. Đoạn zondu chết ta còn thấy cảm động hơn.
Cảm giác phim M thành công chỉ ở cái vũ trụ của nó được xây dựng bài bản. Đạo diễn nhạc sĩ thì toàn thuê mấy người ít tên tuổi nên phim nào ra cũng đầu voi đuôi chuột. Khá chỗ này thì hụt chỗ kia. Chưa kể bị con chuột chi phối phải làm phim cho con nít xem nên mới ra dc cái siêu phẩm thế này
Đoạn ng vô hình thì khỏi nói, quá nhảm.
Đoạn lấy soul gem nghe thằng red skull nói phải trao đổi là biết ngay kiểu gì cũng ném con mona xuống, quá cliche. . . Tình cảm cha con dc dựng lên qua GOTG1 - 2 và trog phim cảm thấy ko thuyết phục. Đoạn zondu chết ta còn thấy cảm động hơn.
Cảm giác phim M thành công chỉ ở cái vũ trụ của nó được xây dựng bài bản. Đạo diễn nhạc sĩ thì toàn thuê mấy người ít tên tuổi nên phim nào ra cũng đầu voi đuôi chuột. Khá chỗ này thì hụt chỗ kia. Chưa kể bị con chuột chi phối phải làm phim cho con nít xem nên mới ra dc cái siêu phẩm thế này






?