Tại sao Superman lại thốt lên Martha?
Mãi cho đến tận hôm nay, những cuộc bàn tán về Batman v Superman: Dawn of Justice lẫn vị đạo diễn Zack Snyder vẫn diễn ra không có hồi kết. Người chê phim dở không hề ít và người khen phim hay cũng có lý riêng của mình.
Bản thân bản mỗ cũng không muốn thay đổi quan điểm hay dở của bất kỳ ai về phim nữa. Nhưng đối với bản thân mình, mỗi lần xem lại bộ phim là mỗi lần nghiền ngẫm suy tư về nó. Và mỗi lần xem lại phim là mỗi lần mình khám phá ra một điều mới mẻ. Bản mỗ không muốn thay đổi nhận thức của ai về phim nữa, nhưng sẽ luôn chia sẻ với mọi người những điều mình ngộ ra từ bộ phim.
-You’re letting him kill…Martha…K..k..en...
-WHY DID YOU SAY THAT NAME?
Mãi cho đến tận hôm nay, mình mới hiểu ra tại sao. Hoặc ít nhất thì mình nghĩ như vậy.
Superman thay vì thốt rằng “Anh đang để cho hắn giết mẹ tôi!”, thì lại dùng tên thật thay cho chữ “mother”. Không những thế, Superman còn cố gắng nói cho đủ cả họ Kent ra nhưng vì chân Batman đang chèn lên cổ họng mà không thể.
Vậy tại sao Superman lại chọn cách khó khăn đó đến thế? Có 3 yếu tố khiến nhà làm phim sử dụng Martha Scene này.
- Lý do cá nhân của Zack Snyder
- Não trạng của Batman
- Thần học (cụ thể là niềm tin Giáo Lý Công giáo).
Bạn có thể đồng ý cũng có thể ghét bỏ những lý do này nhưng xin hãy bỏ ra vài phút để cảm thông và thấu hiểu.
----------------------------------------
++++Lý do cá nhân
Không phải chỉ có Batman và Superman mới có mẹ (mẹ nuôi) mẫu thân của Zack Snyder có tên là Marsha và phát âm gần giống với tên mẹ của hai vị siêu anh hùng đang sống mái với nhau kia (Martha).
Marsha Snyder mẹ của Zack, đã qua đời từ 2010, trước cả khi Man of Steel được ra mắt. Bản thân Marsha khi sinh tiền là một người say mê hội họa và cũng giảng dạy về nhiếp ảnh. Không lạ gì khi những bộ phim của Zack Snyder lại có góc quay tuyệt đẹp, sắc màu độc đáo. Thậm chí những bản Story board của Zack Snyder cũng đẹp vô cùng. Chính Marsha đã khuyến khích Zack dấn thân vào con đường đạo diễn điện ảnh.
---------------------------------------------
++++Não trạng của Batman
Hay nói cụ thể hơn là “quan điểm” của Batman đối với Superman trong bộ phim rất rất khác so với cách nhìn nhận về Lex Luthor.
Cả 2 đều ‘ghét’ Superman. Lex Luthor thì xem Người Đàn Ông Thép là một vị “Thần”, và những gì Lex làm là chứng minh bản thân mình cũng như loài người có khả năng khuất phục được thần thánh.
Đối với Batman anh ghét Superman theo kiểu khinh thường, xem đây là một người ngoài hành tinh, một kẻ võ biền chỉ đáng sợ về mặt sức mạnh chứ không có chiều sâu. “Ngươi chẳng chẳng phải là Thần, ngươi cũng chẳng phải người.” Trong lời thoại của Batman có một câu :”Ông bà già mày chắc dạy rằng mày là đứa trẻ đặc biệt…cha mẹ tao lại dạy tao những bài học khác…”.
Cái “não trạng” này đã từng được cố nhà văn Darwyn Cooke khai thác trong bộ truyện Justice League: The New Frontier của mình. Đây là bộ truyện giành được giải Eisner (Oscar của giới comic) và là một trong những bộ truyện kinh điển của DC Comics. Chắc các bạn cũng từng đọc qua những lời chia sẻ của admin Bill bên Hội Quán Marvel & DC rồi. Các bạn có thể tham khảo thêm ở đây:
https://web.facebook.com/…/a.105902973752…/1671693402924775/
Trong bộ truyện Justice League New Frontier, lần đầu Batman và Superman gặp gỡ nhau cả hai cũng đều có ác cảm và cách nhìn nhận về nhau y như những gì đã xảy ra trong bộ phim Batman v Superman: Dawn of Justice. Batman dụ Superman tới, cả hai tẩn nhau một trận và Batman chửi Superman là “đồ không có mẹ.”
Tâm tư Batman chỉ chứa đựng sự khinh ghét, khinh thường bậc sinh thành của Superman hoặc là không tin rằng cái gã mặc đồ bó xanh lè này làm đếch gì có cha lẫn mẹ.
------------------------------------------------
++++Yếu tố Thần học
Những tham chiếu Thiên Chúa Giáo, Kitô Giáo được lồng ghép vào bộ phim BvS lẫn MoS rất nhiều nên không có lý do gì để ngạc nhiên cả.
Để nắm bắt vấn đề này chúng ta cần phải đi qua 2 phần chính đó là: Ý nghĩa và Sức mạnh của “tên gọi”.
---Tên có Ý Nghĩa
Mỗi người khi sinh ra đều được mẹ cha đặt một cái tên. Cái tên đó phải có ý nghĩa. Tên của một đứa bé có thể là sự mong ước của bậc cha mẹ cho tương lai con mình về sau. Mong muốn đó có thể là về nhân bản, nhân cách hay sự nghiệp… Ví dụ: Một người được đặt tên là “Hào”, thì mẹ cha có ý muốn con trai mình phóng khoáng, “hào” sảng với bằng hữu, tha nhân hay trở thành một vị anh hùng “hào” kiệt (2 yếu tố đó có hết rồi nhưng mà lòi ra thêm vụ “hào” nhọ nữa).
Trong tên thật của Superman có một chữ “El” cũng là tên họ dòng tộc danh giá trên Krypton. Không biết là vô tình, hay cố tình “El” có nghĩa là “Chúa”. Và chúng ta có những danh từ như “Emmanuel – Thiên Chúa ở cùng chúng ta”, “Noel – Chúa Giáng Sinh”… Không phải khi không, mà hình tượng Superman thường hay được gán ghép với yếu tố Thần học.
Tên gọi còn giúp cho những người xung quanh nhân biệt người được gọi tên…hoặc ít nhất là thu gọn được phạm vi đối tượng cần nhận biết. Cho nên, không lạ gì khi Superman gọi hẳn luôn cả tên lẫn họ theo chồng của mẹ nuôi mình.
---Sức mạnh của Tên gọi.
Đây là một niềm tin Giáo lý, và như đã nói, bộ phim tràn ngập những tham chiếu về Tôn Giáo bản thân Zack Snyder cũng được nuôi dạy trong một môi trường Đức Tin.
Trong Giáo lý Kitô giáo, Đức Giê-su Kitô (Jesus Christ) đã cho phép giáo dân sử dụng tên của mình, danh gọi của Thiên Chúa với nhiều mục đích khác nhau:
+ Ban thêm sức mạnh chống lại cám dỗ và khó khăn
+ Đem lại niềm vui, chia sẻ nỗi buồn.
+ Cầu nguyện
+ Và đặc biệt nhất là “Xua đuổi ma quỷ (quỷ ám và quỷ cám dỗ)”
Ma quỷ cũng như những loài thọ tạo có sự kinh sợ đối với Thiên Chúa, vì chúng nhận biết và hiểu rõ về Người.
Điều này có thể lấy ví dụ đơn giản từ trong một số trường hợp của thời trung cổ. Những vị Hoàng Đế, Hoàng Thượng hay Vua Chúa thường có những bảo vật như Lệnh Bài, Thượng Phương Bảo Kiếm, Thánh Chỉ hay áo Hoàng Bào. Mỗi khi dân chúng hay bá quan nhìn thấy những vât thể này thì cũng như là thấy Thánh thượng (mà ngày xưa được quan niệm là Thiên Tử) nên phải quỳ xuống hoặc tuân theo mệnh lệnh được công bố.
“Tên Gọi” của Chúa Giê-su cũng có tác dụng giống như vậy.
+_Gọi tên Chúa để xuất phục ma quỷ: “Như vậy, khi vừa nghe thấy danh thánh Giê-su cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ muôn vật phải bái quỳ.” – Phi-líp-phê 2:10.
+ Gọi tên Chúa để những mong ước chính đáng thành hiện thực: “Và bất cứ điều gì an hem nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm…” – Gioan 14:13
+ Gọi tên Chúa để được cứu thoát: “Tất cả những ai kêu cầu danh Đức Chúa sẽ được cứu thoát.” – Thư gởi tín hữu Roma 13:13
Việc giáo dân tin vào Tên gọi của Thiên Chúa, Chúa Giê-su là vì cái tên này được ma quỷ “nhận biết”. Và ma quỷ là nguyên nhân của hầu hết các cám dỗ, thử thách, khó khăn mà giáo dân và Giáo Hội gặp phải.
Không rõ là Superman có biết tên mẹ của Batman trùng tên mẹ nuôi mình hay không (mặc dù rõ ràng superman đã biết danh tính thật sự của The Dark Knight). Superman đến gặp Batman chỉ vì muốn bảo toàn mạng sống cho mẹ nuôi mình, và để cứu được bà ấy Superman “cần” phải gọi tên của mẹ mình ra thay vì thốt lên vai vế một cách mơ hồ.
- Gọi tên để được cứu thoát: Superman muốn Martha Kent được cứu thoát.
- Gọi tên để khuất phục ma quỷ: Batman trong trường hợp này là tên ma quỷ muốn đoạt mạng Superman và hắn đã bị khuất phục.
- Gọi tên…để biến mong muốn thành hiện thực: ”I make you a promise. Martha won’t die tonight.”