█ DC Cinematic Universe (DCU) █ Lanterns (2026)

Các ông toàn tưởng tượng là bản thân có năng lực hoặc đám còn thuốc chữa như trong truyện/phim, chứ hình dung đám thần kinh bệnh hoạn hoặc trẻ trâu mà có cái năng lực hơi có sức đe doạ thì miễn bàn về độ hỗn loạn chúng nó gây ra, huống chi giả định là một lũ có sức mạnh ngang hoặc tiệm cận khoa học...
Còn người giàu mà còn có năng lực thì ta nghĩ nó sẽ về giống thời phong kiến, vua chúa và quý tộc được tôn làm thần thánh, hoặc giống trong Mad Max
 
Về lý đứa nào cũng có điểm yếu hết, trừ khi nó búng tay vanish hết mankind trong một nốt nhạc chứ để sống thì sớm hay muộn đám đó cũng tìm cách giết được như thường.
Mà gì chứ loài người là thứ tồn tại vượt qua cả thần thánh nhờ số lượng và tiếng hóa, thần thánh op quá thì sinh kiêu ngạo hoặc chủ quan và tự tạo ra điểm yếu . bằng chứng ví dụ một anh đánh thuê Cờ ra Tốt ấy.
 
Nói thần thánh OP quá rồi sinh ra kiêu ngạo thì cũng không đúng cho lắm, bởi bất kì người nào mà chỉ cần cảm thấy bản thân vượt trội hay có chút thành tựu hay thành công hơn người khác chút xíu là đã lên mặt bố đời rồi, cần gì siêu năng lực sức mạnh bá đạo chi đâu.
 
Thì đang nói nói vì kiêu ngạo mới ra điểm yếu kể cả con người. Ở đây đang bàn là thần vs người. Đã có điểm yếu là phải bị xử. Đám olympia ban đầu bá cũng nhờ mankind nó pray, sau này sinh kiêu ngạo, đứa nào không pray anh éo cần hoặc trừng phạt, cuối cùng tạch luôn .

Nên giờ cứ dân làm gốc, ý dân ý trời là vậy đó =))
 
Đó là setting trong phim CotTT thôi :))
Ta thấy thần thoại Hy Lạp sinh ra trong thời kỳ chiếm hữu nô lệ nên bản thân nó cũng mang nặng những đặc trưng của chế độ nô lệ.


Thường những đứa có siêu năng lực đời đầu còn đỡ, vì tụi nó còn chịu ảnh hưởng của tư tưởng và moral của thời đại, nhưng giả sử tụi nó sống lâu quá sinh ra thay đổi trong suy nghĩ, hoặc đẻ con duy trì được siêu năng lực, thì dần dần đám con cháu đời sau sẽ bắt đầu có tư tưởng khác với đời đầu. Tụi nó sẽ bắt đầu nghĩ mình là elite bẩm sinh, khác biệt hoàn toàn so với dân đen các kiểu, thì khi đó xã hội sẽ bắt đầu chuyển biến theo kiểu thụt lùi.
 
Đó là setting trong phim CotTT thôi :))
Ta thấy thần thoại Hy Lạp sinh ra trong thời kỳ chiếm hữu nô lệ nên bản thân nó cũng mang nặng những đặc trưng của chế độ nô lệ.


Thường những đứa có siêu năng lực đời đầu còn đỡ, vì tụi nó còn chịu ảnh hưởng của tư tưởng và moral của thời đại, nhưng giả sử tụi nó sống lâu quá sinh ra thay đổi trong suy nghĩ, hoặc đẻ con duy trì được siêu năng lực, thì dần dần đám con cháu đời sau sẽ bắt đầu có tư tưởng khác với đời đầu. Tụi nó sẽ bắt đầu nghĩ mình là elite bẩm sinh, khác biệt hoàn toàn so với dân đen các kiểu, thì khi đó xã hội sẽ bắt đầu chuyển biến theo kiểu thụt lùi.

Giống trong Võ Thần á hả :))
 
super năng lực cái loz, nó là alien hủy cmn diệt trái đất
 
Có siêu năng lực như sịp sẽ đỡ tiền xăng xe, đi soi gái .
 
Mình chỉ muốn mạnh cỡ Sentry là được
Không thì cỡ Dr. Manhattan hay Shakravatin
 
Nolan đã có ý định ko làm phim sah nữa ko nhỉ?
 
Chắc là không đâu. Nolan chỉ thích khoa học, tâm lí, không gian và thời gian thôi.

Mà lão là action ko ngon nên cũng ko nên làm Sah nữa.
Nếu làm thì nên làm theo hướng bộ ba Glass thì sẽ phù hợp với phong cách của lão ấy hơn.
 
Nolan giờ cũng tính công thành danh toại rồi , giờ chủ yếu có chủ đề lão thích thật sự mới làm thôi . Chắc tính học Cameron :))
 
Cũng hên xui à , làm deep quá khán giả đại chúng nó không hứng thú hay dội , muốn làm sao vừa sâu sắc vừa dễ hiểu hoặc đánh động người xem thì trình đạo diễn - biên kịch tới đâu đã , nếu dễ thế thì thành công đã không phải chỉ có nhiêu đó người ;))
 
Back
Top