Sẵn đây kể về trải nghiệm Marvel của bản thân:
IM 1: hoàn hảo, từ 1 tỷ phú cực ngầu đứng trước vụ nổ cho tới 1 thiên tài chật vật thoát khỏi khủng bố, rất xúc động ở nhân vật Yinsen.
IM 2: tạm ổn, ấn tượng nhất đoạn suit up ở trường đua, phản diện giết người ghê vl.
IM 3: cái lol gì vậy nè, phản diện fake! Phần 2, 3 như cố tình sỉ nhục mấy anh Nga vậy.
A1: bắt đầu thấy hơi xàm, đoạn Thor đánh nhau với bọn Avengers vô lớp hỏi thằng kia nói "xàm, thần thánh mà đánh đéo lại người thường". Đoạn Hulk đập Loki chỉ thấy cringe. Hình ảnh Loki tỉnh dậy xung quay các Avengers xì xồ là nghĩ tới phim này dành cho thiếu nhi rồi.
Cap1: cringe, nhưng hình ảnh chàng Cap quả thực đại diện cho chính nghĩa thực thụ.
Cap2: đéo coi vì chỉ thấy homo.
Civil War: đéo coi, hai nhóm thanh niên bất đồng ngu kiến nên đập nhau ở sân bay, đéo đứa nào chết. Cái này đã đọc comic và khóc khi thấy Cap bị cảnh sát còng tay cho nên khi biết phim làm ăn vậy thì đã bỏ ý định coi và sẽ không bao giờ coi. Nhớ như in Cap khóc và còn hình ảnh Cap bị ám sát, quá đau thương..
Ultron: chị em wanda silver như cc, 2 đứa ăn hại, đặc biệt con mắm như bị thần kinh. Đoạn Silver chết, góc quay từ trên cao, Silver nằm chết nghiêng một bên, bên cạnh là sự bất lực của 1 thành viên Avengers gần đó, cảm động!