█ DC Cinematic Universe (DCU) █ Lanterns (2026)

Nhầm lẫn rồi.
The Second Valse là nhạc phim, là nhạc nền của phim "Biệt đội tiên phong" mà ông Shostakovich viết. Bàn này sau đó được chỉnh 1 chút và ghép vào "Tổ Khúc Cho Dàn Nhạc Đa Dạng" ở chương thứ 7. The Second Valse thường hay bị nhầm lẫn với Tổ khúc cho dàn nhạc Jazz số 2 (The Suite for the Second Jazz0) - Cái này mới là bản nhạc bị thất lạc.

uh lộn ý, bản trong phim là 1 chương trong bản Suite for the Second Jazz lấy mất tên của bản Suite for Variety Orchestra, cả 2 bản đều bị thất lạc mà

đại để Suite for the Second Jazz (trong phim) đại diện cho thanh kiếm fake thất lạc vừa tìm thấy còn bản kia là thanh kiếm thật
 
The second valse không bị thất lạc đâu vì nó là nhạc film mà. Về sau ông Dimitri còn rảnh rỗi sửa đi sửa lại nhiều lần
 
sếp mới quăng vào mặt con iMac 5k phê quá nên ngồi lại cty xem BvS

với kinh nghiệm làm con chiên của Lord bao năm thì bây h cứ xem là phải soi từng tí 1, đến đoạn Bruce gặp Diana trong bảo tàng có cây kiếm [fake bị thất lạc] của Alexander thì nó chạy bản nhạc này

Dmitri Shostakovich - Waltz No. 2

lên wiki tra ngay ra được bản nhạc này bị thất lạc trong WW2, và 1 lần bị 1 bản nhạc thất lạc khác của cùng tác giả nhưng được tìm ra trước lấy mất tên, sau đó khi được trả lại tên và xuất bản thì bị ghi sai tên

Oh My Lord :2cool_burn_joss_sti Respect:9cool_too_sad:
Ai dịch cmt này qua tiếng anh để up lên group Lord thẩm du cái, douma deep vl deep đảm bảo đám con chiên cum tung toé
 
Vừa lướt face CGV thấy chiếu lại avengers civil war, có thằng bảo Man of Steel lại khg hay bằng cái film này :((
 
Vừa lướt face CGV thấy chiếu lại avengers civil war, có thằng bảo Man of Steel lại khg hay bằng cái film này :((


Nếu một tác phẩm tự nhiên mất giá trị khi bạn lớn lên tức là giá trị của tác phẩm ấy không bền vững, chỉ là hoa mỹ bề mặt, không có quá nhiều thứ để ngẫm nghĩ.

Lâm Ngữ Đường đã có câu : "Tuổi trẻ đọc sách như nhìn trăng qua kẽ lá, lớn tuổi đọc sách như ngắm trăng ngoài sân, người già đọc sách như thưởng thức trăng trên đài."

Tức là một tác phẩm thực sự có giá trị thì càng nhiều tuổi, càng trưởng thành ta càng phát hiện được nhiều thêm những điểm hay ho đúng đắn, những ý nghĩa ẩn sâu trong nó.

Bạn có thể thích những truyện tình cảm, ngôn tình, những bộ phim Hàn Quốc sướt mướt khi còn là thanh niên, đôi mươi nhưng dần dà bạn không thích nó nữa. Đó không phải là lỗi của bạn mà đó còn có thể coi là một minh chứng cho sự trưởng thành đúng đắn của bạn, khi bạn đã hiểu quy luật cuộc đời và nhìn ra những điểm phi logic của những thứ trên.

Thế nhưng đừng quên mơ ước và giải trí bởi Lâm Ngữ Đường cũng đã nói : "Hiện thực + Ước mơ + Hài hước = Sự khôn ngoan".

À nhân đây nếu bạn không biết Lâm Ngữ Đường là ai thì Lâm Ngữ Đường là một nhà văn, nhà ngôn ngữ và dịch thuật lớn của Trung Quốc, ông là người góp công đưa văn hóa Trung Quốc ra toàn thế giới.


Trích dẫn lụm ở đâu đó lâu rồi
Nói chung chả lẽ mình lại đi chấp trẻ con làm gì
 
Nói chung cũng không thể coi thường sức mạnh số đông và xem bản thân trở nên quá cao siêu làm gì , dễ khiên tâm trí của mình trở nên tự mãn . Hồi xưa ta không ưa kiểu so sánh thượng đẳng , hạ đẳng lắm .
Thường chỉ cần tự nhủ "bố thích" là được .
 
Tác phẩm đậm chất điện ảnh khác với đậm chất giải trí.

Nói thế này cho dễ hiểu:
- Tôi mở phim M để mấy đứa cháu tôi xem thay vì chúng dành cái switch của tôi.
- Tôi mở phim của Zack lên để xem khi cần cái gì đó epic, push up những vent máu lên não. Khiến tôi biết được sự phối màu và những ý nghĩa trong từng thước phim.

Nên tôi chỉ chửi mấy đứa bú trend não cá vàng chứ trước thời Báo đen tôi chả chửi phim nào của M cả. Vì lúc đó phim M vẫn khá là hay mà.
 
khác nhau là như thế này:
tôi cũng vẽ vời nhưng tôi ko hiểu tranh Picasso như mấy ông bên Mỹ thuật, thì tôi nói là ko hiểu

còn cái bọn fan não tàn đéo hiểu phim Lord thì chuyên đi còm dạo kiểu "ôi bọn DC thủ dâm, phim như cái lol"
 
Tôi coi Civil War, Infinity War và End Game là sự phản bội của Disney đối với fan Marvel, cũng giống như DB: Evolution vậy.

Còn mỗi bên có nhu cầu giải trí khác nhau thì tùy thôi. Họ thích những phim đấy vì khẩu vị họ là thế, cũng chẳng cần cay cú làm gì. Tự mình thấy ổn là được.

Mà cũng thấy buồn cười khi nhiều người chê fan DC "thượng đẳng". Cơ mà lỡ bị ghét rồi thì kệ thôi, lúc bị chửi trên mọi mặt trận thì có ai đưa tay ra cứu mình đâu.
 
Mấy cái phim màu đẹp coi 4k nó khác bọt với mấy phim thiếu nhi lắm. Không tin mấy ông cứ thử mua hai bản phim đơn giản như Watchmen với IW sẽ thấy khác hoàn toàn (không bàn nội dung)
 
Mấy cái phim màu đẹp coi 4k nó khác bọt với mấy phim thiếu nhi lắm. Không tin mấy ông cứ thử mua hai bản phim đơn giản như Watchmen với IW sẽ thấy khác hoàn toàn (không bàn nội dung)
Ư ư, bộ này đang để ở nhà. BR Full HD + comic thôi chứ chưa 4k.

14566306_875490305916114_6124153458589189285_o.jpg


14570572_875185449279933_8040619777519097437_o.jpg
-PAXP-deijE.gif
 
117603496_2854045778215756_4561281477201448207_o.jpg


Ray chính thức buộc tội thằng dép dôn, để coi lũ bưng bô ở dc vietnam sẽ hốt thế nào...

Cái này ta đọc từ sáng, bên DC Viet Nam vẫn nhiều thằng kêu chuyện qua rồi qua đi nhắc lại làm gì, nào là sao trước ko nói, h mới nói để muốn nổi tiếng à... blah... blah...
Đọc mà mắc cười =))
 
Theo cái page đó 5 6 năm nhìn đám ad bênh thằng dốp dôn nản vãi. Viết truyện với làm phim là 2 cái khác nhau thằng dốp ko thể bao cả 2 chấp nhận đi. Học cái thói quản lý phát xít của tụi chuột nữa thì nên cút về mảng comic
 
Sao ko lên face lập trang DC GVN ?
DC GVN > DC Vietnam :1onion33:
 
rồi được mấy mạng sinh hoạt, thời gian thì ếu có
 
Đám trong này tính cả tụi chui vào group chat riêng trên fb lúc Josstice fail thì cũng ko nổi 50 mạng ấy :2cool_sad:
 
Back
Top