Dead Space

bác này nói doom 3 vứt đi thì chắc chẳng có game gì làm bác sợ thì phải
Doom có kiểu kinh dị đặc trưng của nó, nhỡ người ta lại sợ kinh dị kiểu tâm linh như SH hay FF thì sao :-"
 
Doom có kiểu kinh dị đặc trưng của nó, nhỡ người ta lại sợ kinh dị kiểu tâm linh như SH hay FF thì sao :-"

bác này nói doom 3 vứt đi thì chắc chẳng có game gì làm bác sợ thì phải

Ko chỉ mình tui nói vậy :| Hỏi ý kiến mọi người, 10 phần thì 8 9 phần người đã phán ngay: chơi chán fèo ~_~

Và mình cũng ko hiểu nó "kinh dị" đến mức nào, đến nỗi ko còn game nào làm mình sợ hơn ?_? Mặc dù mình cũng thuộc dạng yếu sinh lý.
 
đang kẹt chap7 có 2 cái máy trong lực với cục đá leo lên đặt bom nhưng không kịp:| cứ bị ép chết
 
đã bơm vào cục đá rồi vào cả 2 cai máy nam châm đó mà chả thấy xi nhi leo lên là nó ép cho vỡ mật:(( bug hay sao ấy
 
Bắn vào mấy cái vòng quay vòng vòng bên ngoài mấy tảng đá chứ ko phải bắn vào tảng đá
 
Hèn chi thấy lạ, mình canh Stasis ngay trục của nó mà vẫn trúng tảng đá, chả chậm đi tí nào, tức ói máu. Lần sau chơi kiểu tốc độ, lựa góc Jump tới mé rồi chạy thụt mạng ra sau để đặt bom, nên khỏi lo cái vòng táng trúng.
Cách làm này rút ra đc sau khi chết 2 lần lãng xẹt. :))
 
Hèn chi thấy lạ, mình canh Stasis ngay trục của nó mà vẫn trúng tảng đá, chả chậm đi tí nào, tức ói máu. Lần sau chơi kiểu tốc độ, lựa góc Jump tới mé rồi chạy thụt mạng ra sau để đặt bom, nên khỏi lo cái vòng táng trúng.
Cách làm này rút ra đc sau khi chết 2 lần lãng xẹt. :))

Ko nâng Statis thì cũng dễ toi lắm. Chẳng hạn lớ ngớ, đặt bom xong, nó hết statis thì =((
 
Chơi đoạn đấy chả cần dùng skill làm chậm, cứ thế nhảy lên rồi chạy ra đặt cục tín hiệu :))
Mà đoạn cuối game này thật là... :|
đang kẹt chap7 có 2 cái máy trong lực với cục đá leo lên đặt bom nhưng không kịp
Bom biếc gì, cục phát tín hiệu cấp cứu đấy chứ 8-}
 
Thông cảm , nhiều ng` chơi chỉ để cho biết hoặc cho đã tay chứ có hiểu nó nói gì đâu :'>
 
Ta hồi đấy mới bik chơi game thấy cái gì khó hiểu còn hỏi + lôi từ điển ra vọc mờ :'> , chơi mà ko hiểu nó nói nó làm gì khó chịu lắm , thành ra ko chơi mấy game mà Lan là Jp , Rus v...v... dù hay cách mấy 8-}
 
=="

Lần đầu chơi thì cũng ko để ý, kiểu như 'hiểu sơ sơ' thôi. Chẳng hạn Chap 6, cũng hiểu là phải diệt mấy con Wheezer thải khí độc, trước khi LifeSupport Service hoạt động trở lại ;;). Và Chap cuối, ngu lắm cũng hiểu con Kendra nó lợi dụng Isaac để trèo vào phi thuyền thoát hiểm để về Earth ;;)
 
Đoạn cuối khó nhìn bỏ cha, ta đang khoan khoái thì roẹt 1 cái rồi hết, chả thấy gì ngoài cái mặt ngu học của con nào đấy :-??
 
Nhìn giống mặt con Ni Côn bồ cháu I Sặc :-$

Vậy còn ko phải :-o:-o:-o:-o

Nó nằm sẵn trong cái phi thuyền đó rồi :-w

Ôi đệt, thế tưởng cháu nó tử từ đời nào rồi chứ

Tự tử thì có chết rồi, nhưng Infector nó chích vài cái thì thể nào chả thành Necromorphs :-"
 
Nó tự tử lâu rồi (trước cả lúc anh I vô thuyền cơ) Con bồ đó là của The Market đấy
 
Nó tự tử lâu rồi (trước cả lúc anh I vô thuyền cơ) Con bồ đó là của The Market đấy

Ai chẳng biết \:D/ Ko thì làm sao có cái vid đầu game !

Còn con Nicole mình gặp trong quá trình chơi là ảo giác của Marker :-" Chẳng biết gọi là thể loại gì nữa........
 
Back
Top