Rub chết cũng là cái tốt, chứ để a ấy sống với 1 bi thì hơi tội 
Lúc chạy còn bị "đau" mới thốn chứ

Lúc chạy còn bị "đau" mới thốn chứ

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.


Chém làm đôi thế kia thì giữ lại kiểu gì nữa






Mọi người đoán xem anh Tat làm thế nào sống sót qua con trăng này xem.
Cá nhân mình nghĩ Esdese làm thế này chỉ là để qua mặt tên mập mới mất con, thực ra đang tính đường giữ mạng cho Tat, ví dụ như cho thằng nào đó chết thế hoặc mắt nhắm mắt mở cho bọn NR cướp pháp trường.

Mọi người đoán xem anh Tat làm thế nào sống sót qua con trăng này xem.
Cá nhân mình nghĩ Esdese làm thế này chỉ là để qua mặt tên mập mới mất con, thực ra đang tính đường giữ mạng cho Tat, ví dụ như cho thằng nào đó chết thế hoặc mắt nhắm mắt mở cho bọn NR cướp pháp trường.

Mình không hiểu cái chậm rõ ràng của cậu là gì chứ mình thấy diễn biến của bộ này chậm một cách có chủ ý vì tác giả chắc cũng chả biểt diễn biến tiếp theo nên viết thế nào.
Nội dung ban đầu là NR đi ám sát để hỗ trợ cho quân khởi nghĩa nhưng mà vòng đi vòng lại cả năm trời vẫn chả thấy quân khởi nghĩa nó đâu, suốt ngày chỉ là mấy cái vụ ám sát lặt vặt nhằm vào mấy thằng cha chả có ảnh hưởng gì to tát cho chính quyền. Rồi bây giờ lôi thêm con Edesse với một tổ đội gọi là phản gián chống NR, và rồi rốt cuộc cũng chả đi đến đâu vì thật sự là việc NR vs team của Edeese cũng chả có liên quan gì đến quân khởi nghĩa. Và thắng hay bại thì cũng chả làm suy yếu đế chế được vì Edesse cũng chỉ là một trong số rất nhiều tướng của đế chế, rồi còn đám cận vệ hoàng gia rồi vân vân rất là nhiều thứ nhưng mãi vẫn không thấy có hướng gì gọi là thoát ra khỏi cái vòng lẩn quẩn: NR đi ám sát > bị chặn > đánh nhau > thắng thì sống, thua thì chết > lặp lại.
Đế cụ chỉ có 48 cái và chỉ mới có người đc chọn mới xài..Cùng đẳng cấp general nhưng con esdeath nó là hàng bá..Như con boss của NR đã từng là general của kingdom còn bị esdeath củ hành bay 1 tay 1 mắt..Đánh đc esdeath = đánh 5 vạn quân và 10 tằng xài đế cụ cỡ akameMình không hiểu cái chậm rõ ràng của cậu là gì chứ mình thấy diễn biến của bộ này chậm một cách có chủ ý vì tác giả chắc cũng chả biểt diễn biến tiếp theo nên viết thế nào.
Nội dung ban đầu là NR đi ám sát để hỗ trợ cho quân khởi nghĩa nhưng mà vòng đi vòng lại cả năm trời vẫn chả thấy quân khởi nghĩa nó đâu, suốt ngày chỉ là mấy cái vụ ám sát lặt vặt nhằm vào mấy thằng cha chả có ảnh hưởng gì to tát cho chính quyền. Rồi bây giờ lôi thêm con Edesse với một tổ đội gọi là phản gián chống NR, và rồi rốt cuộc cũng chả đi đến đâu vì thật sự là việc NR vs team của Edeese cũng chả có liên quan gì đến quân khởi nghĩa. Và thắng hay bại thì cũng chả làm suy yếu đế chế được vì Edesse cũng chỉ là một trong số rất nhiều tướng của đế chế, rồi còn đám cận vệ hoàng gia rồi vân vân rất là nhiều thứ nhưng mãi vẫn không thấy có hướng gì gọi là thoát ra khỏi cái vòng lẩn quẩn: NR đi ám sát > bị chặn > đánh nhau > thắng thì sống, thua thì chết > lặp lại.

thường mấy truyện theo kiểu thu phục hay abc xyz với bảo vật mà số bảo vật hàng chục trở lên thì sẽ có 1 event để xử lý xong khoảng 20-30% số đó. Còn 22 cái thì chơi cái event để khoảng 8-12 cái bị bay là xong. Còn đám kia chia đôi làm final battle
