hehehhe ác là sao hả bác, hồi trước xung quanh nhà tớ có nhiều tắc kè lắm tớ bắt nó cho nó hút thuốc nè, dìm xuống nước nè, lâu lâu tớ còn đổ nước sôi tổ kiến nữa cơ mấy thằng bạn nó cứ kêu tớ Ác.
tớ chả thấy hành động Giết người của hắn có mặt nào tốt với bất cứ lý do gì hắn đưa ra.
Người dám hy sinh mình vì người khác thì là anh hùng.
Người dám hy sinh người khác vì mình thì là kẻ giết người.
đơn giản là Hắn ko có cái quyền "phán xét" (tất nhiên là quyển sổ có quyền) hình như shinigami ko bị kiểm soát hay sao ý , đưa quyển sổ làm nhiều người "chết oan" thế sau khi chết họ mất hết à, cát lại trở về cát à. buồn cười nhỉ có thần chết lại ko có siêu linh khác.:'>:'>
Trốn tránh Pháp luật => các hành động chống đối giết người vô tội, chưa kể hành vi của hắn có Chủ đích, có tính toán, hết sức TInh Vi nữa chớ để bảo vệ ý kiến Chủ Quan của mình cái nì gọi là "Tội Ác" phải ko ta, Bao Công gọi đó là "Giết ngừơi giệt khẩu" :'>=> Túm lại hắn có điều kiện cần +đk đủ để ra thẳng Pháp trường hay ngồi ghế điện. có lẽ nên cứu hắn lập tiết mục "Toà Án" cho hắn thấy thế nào Pháp trị của "Con Người".
mà có khi hắn có được quyển sổ do Số Phận của hắn chăng

đã được 1 ai đó sắp đặt trước

hhehe giả dụ thế thôi đừng tin :

:

:

chả hiểu truyện này sao lọt được vào TOp 10 manga nữa, còn có cả 1 bài khá dài trên wiki nữa chớ.