Death Note ► One-Shot 2013 - 2019 ► Một Hành Trình Mới!

Nói quá ,lão vulcan mà chết thì oai hùng thế này này http://truongton.net/forum/showpost.php?p=8917265&postcount=33 (cái sign ấy :D)
Anw,lúc chết thì người thường chả ai kiểm soát được hành vi của mình đâu,Raito nó cũng chỉ là Cảnh sát /thanh tra gì ấy chứ đâu phải Sammurai :'>:'> .
 
nói là phải nói Samurai thật chứ nhiều chú Samurai nhát bỏ mợ :))
trong sign ^ là lúc trước khi chết 8-}
vẫn buồn là Raito chết 1 phần cũng do ông bô của nó chứ không phải lỗi của riêng thằng Mikami =((
 
Raito chết là do tội của thằng tác giả :-w End từ hồi kill được L có phải truyện sẽ thành Legend rồi ko? :-< Cố đấm ăn xôi ra cái End tức anh ách 8-|
 
Raito chết là do tội của thằng tác giả End từ hồi kill được L có phải truyện sẽ thành Legend rồi ko? Cố đấm ăn xôi ra cái End tức anh ách
End từ hồi đó sợ có kẻ lên án là truyện ca ngợi 1 thằng sát nhân hàng loạt ;;)
 
L không thể thắng đc Kira nên lão tác giả cho N + M > L để thắng :))

End từ hồi đó sợ có kẻ lên án là truyện ca ngợi 1 thằng sát nhân hàng loạt
Mà cũng lạ nhỉ, cái Lost Brain vô nhân đạo hơn nhiều mà có thấy lên án gì đâu nhể

thế thì phí quá,đem nó đe dọa mấy lão tổng thống để cai quản thế giới ko hay hơn à
Coi chừng lại rơi vào số phận của Mello :>

Ừ, mượn xong xài vài lần xong quăng cho thằng khác lượm thì lúc chết mình cũng vẫn bình yên
Tớ thấy cái thằng có DN trong ngoại truyện là khôn nhất

P/s: Chỉ có kẻ điên tâm thần mới không sợ chết, Kira không phải là psycho killer nên vẫn biết sợ chết
 
P/s: Chỉ có kẻ điên tâm thần mới không sợ chết, Kira không phải là psycho killer nên vẫn biết sợ chết
Cứ xem Conan riết thấy hung thủ thằng nào thằng nấy tỉnh rụi,chả sợ quái gì,thậm chí là tự sát mà ko hề rung tay,nói chung thích kiểu đó hơn :'>
 
chả ai bảo là trên đời ko ai sợ chết
cái chính là cách đón nhận nó như thế nào, con người ai chả phải chết :-S

với nhiều người, có nhiều thứ còn đáng sợ hơn cái chết. 1 samurai coi trọng danh dự hơn hết, nhiều kẻ sẵn sàng vì người thân của mình mà hy sinh cả mạng sống.
Cách đón nhận cái chết của Kira đáng khinh, đáng nhục, nhưng căn bản nó là kết quả của chuỗi hành động của nó.
như câu biết nhục biết sợ thì đừng làm, đã làm thì phải chấp nhận
 
Nếu như cho con Misa chết thì mới ko ghét thằng Raito.
 
Xét đi xét lại thì người bệnh hoạn hơn lại chính là con Misa. Chỉ vì thích thằng Kira mà giết người ==> hoàn toàn không hề có một lý tưởng nào hết. Ít ra thằng Kira còn có.
 
Cứ xem Conan riết thấy hung thủ thằng nào thằng nấy tỉnh rụi,chả sợ quái gì,thậm chí là tự sát mà ko hề rung tay,nói chung thích kiểu đó hơn :'>

chết vẫn còn để lại được mật thư, lần đíu nào cũng vậy
xem ra cả nạn nhân lẫn hung thủ đều là người có chỉ số IQ rất cao, mà đã cao đến thế rồi mà chết lại rất nhảm :))
 
Xét đi xét lại thì người bệnh hoạn hơn lại chính là con Misa. Chỉ vì thích thằng Kira mà giết người ==> hoàn toàn không hề có một lý tưởng nào hết. Ít ra thằng Kira còn có.

Ai lại so dánh Lisa với Raito bao h::(, no chỉ là nhân vật phụ. Mà nó chỉ là đứa con nít, có lý tưởng gì đâu. Cơ bản là nó coi Raito như khuôn mẫu. Hồi Raito bảo sao nó giết người bừa bãi, nó cải lại tại nó thấy Raito giết mấy thằng cảnh sát. Nói chung nhỏ này chắc cũng ko ác có điều thần kinh có vấn đề thôi.
 
Ai lại so dánh Lisa với Raito bao h, no chỉ là nhân vật phụ. Mà nó chỉ là đứa con nít, có lý tưởng gì đâu. Cơ bản là nó coi Raito như khuôn mẫu. Hồi Raito bảo sao nó giết người bừa bãi, nó cải lại tại nó thấy Raito giết mấy thằng cảnh sát. Nói chung nhỏ này chắc cũng ko ác có điều thần kinh có vấn đề thôi.
Con này thần tượng hóa thằng Light nên nó thế thôi :'>
 
Nếu ko có Misa thì khỏe cho Rai rùi. Đọc phần 1 rõ ràng là do Misa nên Rai mới bị mất cuốn sổ. Truy sâu hơn thì là do Remu (Shinigami theo Misa) đã đem thêm 1 cuốn sổ tới thế giới, sâu hơn nữa do cái thằng khùng Zealot, làm Shinigami thì yên ổn đi, linh tinh lại đi yêu 1 cô gái loài người --> sến khiếp.
Nhưng rõ Rai cũng nhờ may mắn mới thắng đuợc L. Nếu Misora mà gặp được L trước thì Rai die soon rùi. Mà vậy thì hóa ra L mới là người gặp may.
Nếu có tiếc là tiếc cho Kyomi. Nếu Kyomi có DN chứ ko phải Misa thì đố cả 3 ae LNM làm gì được Rai
 
sao toàn mấy người đọc ko đến đâu cũng bảo ko có Misa thì khỏe cho Light. Xin thưa nếu ai đó ko còn giá trị lợi dụng thì Light là thằng đầu tiên thủ tiêu nó !
 
sao toàn mấy người đọc ko đến đâu cũng bảo ko có Misa thì khỏe cho Light. Xin thưa nếu ai đó ko còn giá trị lợi dụng thì Light là thằng đầu tiên thủ tiêu nó !

Ko có Misa thì lợi dụng đứa khác = cách khác ko đc à :-/ tuy ko có Rem và 1 quyển DN nữa nhưng ít ra cũng ko bị L mường tượng ra vk là 1 quyển sổ để rồi bị động khi đối đầu với L và N !
 
Thằng Light nó mà giết con điên Misa thì đỡ sốn mắt rồi nhưng nó ko giết tại vì con les Remu, nó dọa Raito là nếu giết con đó thì nó cho Raito die liền. Nếu ko có cái con tử thần les này thì con Misa ko có cửa sống với anh Raito lạnh lùng đâu. Kết chỉ kết cái tình lạnh lùng và "phụ người" của thằng Raito, rất giống với mẫu người "thà ta phụ người chứ ko để người phụ ta" của Tào Tháo. Nói chung Raito là mẫu người ác cho ra ác, ko giống trong kiếm hiệp, nhân vật chính chỉ giết người nào ko có nghĩa khí. Điển hình là lệnh hồ xung. Còn Raito giết bất kỳ ai mà anh ghét và cản trở anh.
 
sao toàn mấy người đọc ko đến đâu cũng bảo ko có Misa thì khỏe cho Light. Xin thưa nếu ai đó ko còn giá trị lợi dụng thì Light là thằng đầu tiên thủ tiêu nó !
Cái đó là tùy cơ ứng biến chứ ko có vụ con Misa tự ý liên lạc này nọ thì thằng Kira vẫn có thể âm thầm giết L :'>
 
Rem đã giết L chứ ko phải Kira giết L. L chết vì do con tử thần, chứ Kira ko giết nổi L.
 
Rem đã giết L chứ ko phải Kira giết L. L chết vì do con tử thần, chứ Kira ko giết nổi L.

Kira ko giết đc L là do con Misa , nếu ko có con Misa thì Kira chỉ cần tìm ra tên là L coi như xong phim , từ khi có con Misa , biết tên L thì cũng ko giết L đc lại còn suýt die mấy lần vì con Misa này ấy chứ !
 
Kira ko giết đc L là do con Misa , nếu ko có con Misa thì Kira chỉ cần tìm ra tên là L coi như xong phim , từ khi có con Misa , biết tên L thì cũng ko giết L đc lại còn suýt die mấy lần vì con Misa này ấy chứ !
ko thể nào tìm ra được tên của L trừ khi có con mắt tử thần. Nhưng khi có con mắt tử thần rồi chưa chắc giết được L trước khi L tìm ra bí mật và vô hiệu hóa quyển sổ hoặc đổng qui ưng tận(cả 2 cùng chết). Khúc đỉnh cao khi L và Kira gặp nhau thì con Misa xuất hiện theo yêu cầu của Kira, nó đã thấy tên của L rồi nhưng rốt cuộc ko thể mở miệng nói. Trong tình huống đó thì ai cũng thấy rằng L đã thua nhưng L đã lật ngược lại hoàn toàn.Gần đẩy Kira xuống vực sâu nhưng ko ngờ Kira điếm quá, nó lợi dụng tình cảm của con Rem dành cho Misa. L đã vô cùng rối trí khi những sự việc ngoài sức tưởng tượng đang xảy ra trước mắt mình. Misa phủ nhận toàn bộ, sau khi Raito bị nhốt, tội phạm tiếp tục chết, sức ép từ ông bố và nhóm điều tra...Cách duy nhất để chấm dứt sự việc theo Near nói: giết Raito, Misa và chờ xem có tội phạm chết nữa ko. Nhưng L ko bao giờ làm vậy vì anh biết trân trọng mạng sống. L là ngừoi hoàn hảo, và xứng đáng là nhân vật chính nhưung thằng cha tác giả ko nghĩ vậy
 
Back
Top