Death Note ► One-Shot 2013 - 2019 ► Một Hành Trình Mới!

Đọc lâu quá quên sao thằng Light phải tự làm mình mất trí nhớ nhỉ?
đoạn đấy nó làm vậy để cứu Misa chứng minh cho bà thần chết Rem thấy, 1 phần để chứng minh bản thân nó trong sạch vì L đã nghi nó lâu rồi, còn nhớ chương đó có tên là "Tẩy trắng"
 
Đọc lâu quá quên sao thằng Light phải tự làm mình mất trí nhớ nhỉ?
Kế hoạch của nó một là để tránh bị lộ khi bị L điều tra.

Sâu xa hơn là để hoán đổi sổ với Misa nhằm giết Rem. Nó từ bỏ rồi chôn cuốn của Ruyk xuống. Đợi lúc lấy đc ký ức Misa sẽ đào lên và trở thành chủ nhân của Ruyk (Trong khi Kira sẽ là chủ của Rem).

Như thế thì Misa phải đổi mắt với Ruyk và thọt thêm 1/4 tuổi thọ, ép Rem phải hy sinh.
 
M thì ko đấu lại L :))


Công nhận tính cách của L và N ra ngoài xã hội sẽ khó hòa nhập hơn nên sẽ ko phát huy đc sức mạnh
M chỉ là một thằng nhóc tân binh tuổi teen lại trông ẻo như con gái mà lãnh đạo đc cả trùm yakuza thì tương lai chắc bá đạo lắm(liên tưởng đến Giorno Giovanna bên Jojo)
Giovana mà vô đây với con GER chắc nó vả luôn L lẫn Kira =))
 
Hình như lúc nó với Misa bị giam lỏng mỗi đứa một nơi để tra khảo (nó đã đoán trước sẽ bị đâm lén nên lập kế hoạch từ bỏ cuốn sổ và xóa ký ức), mục đích là để không bị nói hớ khi bị tra tấn. Cuốn sổ giao cho thằng khác nhằm đổ tội (tạo bằng chứng vắng mặt). Sau này ông bố xài cuốn sổ và bằng cách nào đó có thể nhìn thấy chủ nhân của những cuốn sổ, chi tiết thì không nhớ nhưng nó giống cách Misa nhận ra Kira đi trong đám người ở lần hẹn gặp đầu tiên (hình như trong đống rule có hướng dẫn), trước khi chết ổng thấy con ổng không phải Kira (vì lúc đó nó không còn là chủ nhân cuốn sổ nữa) nên càng khiến bọn L tin tưởng Light vô tội.
Nó cũng chẳng phải muốn giết Rem mà muốn lợi dụng Rem để khử L thôi.
 
Chỉnh sửa cuối:
Vì lúc đấy L mất bao công suy luận, thu manh mối đến lúc gần thắng rồi thì ngờ đâu Light mất trí nhớ, mọi thứ đi vào ngõ cụt nên mới nản thôi :))
Uhm
Lúc Light và L cùng nhau lên kế hoạch bắt Kira thì Light là người nghĩ ra kế hoạch trước cả L
Cho nên L đã công nhận là Light cũng ko kém mình(có vẻ L muốn Light thừa kế mình hơn là N)

Lúc Light bênh vực cho Misa cũng ngầu phết ấy chứ
Ngầu kiểu mainchar shounen chứ ko phải kiểu anti hero
Dù sao Kira khá ác nên còn đỡ chứ nhân vật này mà đc xây dựng ngầu theo kiểu gian hùng và đáng thương theo kiểu dòng đời xô đẩy thì sự tranh cãi về nhân vật này còn khốc liệt nữa :))
 
Kira tuy chết nhưng anh được cái feat giết được thần chết , không biết xuống dưới có được bổ nhiệm không =))
 
Kira tuy chết nhưng anh được cái feat giết được thần chết , không biết xuống dưới có được bổ nhiệm không =))
đọc lâu quá rồi - có vụ giết đc thần chết à :6cool_surrender:
 
làm sai nhiệm vụ của mình, dùng tử ký để cứu người thì sẽ bị trừng phạt
còn giết dc thật sự may ra chỉ có thằng King
 
Troll thần chết tự tử thì đúng hơn là giết được
 
Hình như lúc nó với Misa bị giam lỏng mỗi đứa một nơi để tra khảo (nó đã đoán trước sẽ bị đâm lén nên lập kế hoạch từ bỏ cuốn sổ và xóa ký ức), mục đích là để không bị nói hớ khi bị tra tấn. Cuốn sổ giao cho thằng khác nhằm đổ tội (tạo bằng chứng vắng mặt). Sau này ông bố xài cuốn sổ và bằng cách nào đó có thể nhìn thấy chủ nhân của những cuốn sổ, chi tiết thì không nhớ nhưng nó giống cách Misa nhận ra Kira đi trong đám người ở lần hẹn gặp đầu tiên (hình như trong đống rule có hướng dẫn), trước khi chết ổng thấy con ổng không phải Kira (vì lúc đó nó không còn là chủ nhân cuốn sổ nữa) nên càng khiến bọn L tin tưởng Light vô tội.
Nó cũng chẳng phải muốn giết Rem mà muốn lợi dụng Rem để khử L thôi.
Xài con mắt thần chết thì thấy đc tên thật cùng ngày tháng năm chết của mỗi người, riêng những ai xài DN thì sẽ ko hiện
 
đọc lâu quá rồi - có vụ giết đc thần chết à :6cool_surrender:
Nó ép con Misa đến đường cùng, để cứu Misa thì con thần chết Rem phải giết L -> Thần chết mà dùng Death Note giúp người sẽ tự biến thành tro.
 
Không có M thì gần như truyện stuck luôn, nhờ M mà N lấy được một đống thông tin về Death Note.
 
Vì thằng N nó làm hikikomori nên phải có thằng xông pha bên ngoài
 
N suýt bị lừa mà, bị thằng Light dắt mũi vụ sổ giả từ đầu đến cuối =))
May mà có thằng M nó chịu hy sinh để ép phải lôi sổ thật ra giết để giết con MC, không thì N cũng không biết cuốn sổ mình theo dõi là cuốn sổ giả.
Mà cũng có thể đó là sắp xếp khiến thằng M phải làm vậy chứ không phải may mắn, dù gì cũng phải tìm cách thử cuốn sổ cho chắc trước khi lên kế hoạch cuối cùng :v
 
Ít ra M ko làm gì gây ảnh hưởng tới N
Những hành động liều lĩnh của M vô tình đem lợi thế cho N
 
Nếu N ko biết kế hoạch sổ giả của Kira thì ko đời nào hắn tự tin hẹn gặp mặt đâu. Tráo sổ xong thì phải thử các kiểu nữa.

Thật ra lúc đó N thắng chắc rồi, chỉ tại hắn muốn chơi theo luật của L (kiểu phải chứng minh dc 100% thì mới bắt). Chỉ cần lên kế hoạch ám sát Light hoặc tráo dc cuốn sổ thì viết tên Light vào thử thật giả. Hoặc bán cho các tổ chức chính phủ và thế giới ngầm thông tin Light có thể là Kira thì Light tất chết chắc mà không cần N phải ra tay nữa.
 
Bắt tội phạm thì phải có nhân chứng, vật chứng đàng hoàng khiến hung thủ phải cúi đầu nhận tội chứ.
Chứ nghi ngờ thằng nào rồi giết luôn nghi phạm để chứng minh thì khác gì chơi luật rừng, kiểu xã hội đen. Giết nhầm người vô tội thì sao :))
 
Bắt tội phạm thì phải có nhân chứng, vật chứng đàng hoàng khiến hung thủ phải cúi đầu nhận tội chứ.
Chứ nghi ngờ thằng nào rồi giết luôn nghi phạm để chứng minh thì khác gì chơi luật rừng, kiểu xã hội đen. Giết nhầm người vô tội thì sao :))

Thằng N thì không biết chứ thằng M mà nó còn ở trong Mafia nó mà biết Light là Kira có khi nó cho sát thủ ám sát thiệt luôn đấy!
 
Bắt tội phạm thì phải có nhân chứng, vật chứng đàng hoàng khiến hung thủ phải cúi đầu nhận tội chứ.
Chứ nghi ngờ thằng nào rồi giết luôn nghi phạm để chứng minh thì khác gì chơi luật rừng, kiểu xã hội đen. Giết nhầm người vô tội thì sao :))
Chính phủ là cái tổ chức cũng hay chơi luật rừng đấy. Bất cứ tổ chức lợi ích nào cũng có thể làm vậy.

Nhưng chắc N cũng để lại hậu chiêu là nếu nó chết, thông tin về Light có thể là Kira sẽ được tuồn ra cho các tổ chức lớn biết.
 
Chỉnh sửa cuối:
L, N xét cho cùng cũng chỉ là thám tử được thuê để hỗ trợ cảnh sát phá án nên vẫn phải tuân theo luật pháp đàng hoàng, không thể giết người tùy tiện được.
 
Back
Top