Death Race: Inferno (2013) - Cuộc đua tử thần : Địa ngục

Xem chán không chịu nổi, chả hồi hộp, kích thích tí nào. Đua xe đấm đá thì ít nhất cũng như p1, xem Frank với Machine kết hợp ăn vũ khí, cho xe của má chủ trại húp cháo phê không chịu được :3cool_angry:. Xe kì này toàn hàng Tôn Ngộ Không, lật giữa bãi cát mà cũng nổ được, đến chán.
 
Vừa xem xong, film như lềnh, quá chán :-w
Chắc chỉ ngang cỡ p2 (có khi còn dở hơn) :|

Cảm ơn, mình cũng định hỏi trc khi down :3cool_adore:
Công nhận tự nhiên đi xào lại làm cái fim dỡ như hạch lại càng làm cho tệ hơn :2cool_go:
 
phim này bao giờ cũng có gái đẹp :3cool_angry::3cool_angry:
 
Xem xong phần 3 thích nhất trong cả 3 phần :))
Chắc phần 4 nhân vật chính sẽ là câu chuyện của thằng frank mới bị nướng chính toàn thân và em thư kí sau này có thể là chủ của nhà tù.

Xem ra series Death Race đã đi đúng hướng của nó mà ko cần có jason statham

Cá nhân thấy timeline và tuyến nhân vật xây dựng khá chặt chẽ xuyên suốt cả 3 phần :D
 
Ko hề thích cái phim này tí nào, thấy chả ra làm sao luôn @@
 
Càng ngày càng thụt lùi .
 
Chắc đạo diễn hết ý tưởng, hix hix
 
Mình cũng mới xem phim này xong, dở hơn phần 1 và 2 nhiều, đúng là càng về sau càng chán.
 
Đúng là xem phần một nó có cái chất của nó từ tình tiết đên kịch bản xem phần 2 thì gọi là tạm dc chứ, đến phần này ko nuốt dc, y như seri resident evil chán vãi :4cool_baffle:
 
Phim gì thì phim mình cũng thích xem phần đầu, những phần sau ít phim hay lắm!
 
Back
Top