Ozaki
Donkey Kong
- 12/1/09
- 323
- 40
- Banned
- #1
Đang có chút men rượu trong người, theo thói quen thì mỗi tối về nhà là phải bật máy lên lướt gvn và voz tí!
Cũng vui vì đã xả được chút phiền muộn trong người sau 1 ngày trải qua nhiều sóng gió. Trên lớp có con bé mình thích thì tự nhiên em nó chủ động chạy lại chỗ mình xin ngồi ké, ok anh sẵn sàng chấp nhận tình cảm của em
. Dzời, con gái đâu mà xinh thế? Lại còn mùi nước hoa.... ôi!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Học về gặp ngay cuộc điện thoại:"Anh đến chỗ em ngay nhá, máy em sao không chơi MU được"
. Lại vòng qua ngồi cài win hết cả tiếng đồng hồ (không dùng ghost bởi vì kiếm chút thời gian ở cạnh em nó cho vui
. Trời nóng nên em nó cũng mát mẻ
, mình lại có dịp nắng cực rồi 
Ôi đệch. Ở nhà em mà mình đang sửa máy ấy, cũng có 1 con bé xinh xắn đang đứng chơi. Thỏa theo lời năn nỉ của em nó:"Anh chở con bé này về nhà cho em với"... hề hề... Một nụ cười đầy vẻ dâm dục toát ra trên mặt mình. "Có điên mới không từ chối"
Trên đường đi em nó bảo:"Sao lúc nãy đi với thằng xxx thì trời mưa xối xả, tự nhiên giờ trời mát mẻ quá anh nhỉ?"
"Đệt, đi với anh thì lúc nào bầu trời cũng trong xanh hết!"
Chở em nó về thì bắt đầu cuộc nhậu..... Sảng khoái vô cùng......yeahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Anh em có gì vui trong ngày thì vào đây tâm sự nhá
(Thực ra mục đích trước khi viết chỉ là save vào file nhật ký trong máy tính thôi, tự nhiên nảy ra ý tưởng share lên cho anh em giao lưu tí, ủng hộ nhá
)
Cũng vui vì đã xả được chút phiền muộn trong người sau 1 ngày trải qua nhiều sóng gió. Trên lớp có con bé mình thích thì tự nhiên em nó chủ động chạy lại chỗ mình xin ngồi ké, ok anh sẵn sàng chấp nhận tình cảm của em
. Dzời, con gái đâu mà xinh thế? Lại còn mùi nước hoa.... ôi!!!!!!!!!!!!!!!!!!Học về gặp ngay cuộc điện thoại:"Anh đến chỗ em ngay nhá, máy em sao không chơi MU được"
. Lại vòng qua ngồi cài win hết cả tiếng đồng hồ (không dùng ghost bởi vì kiếm chút thời gian ở cạnh em nó cho vui
. Trời nóng nên em nó cũng mát mẻ
, mình lại có dịp nắng cực rồi 
Ôi đệch. Ở nhà em mà mình đang sửa máy ấy, cũng có 1 con bé xinh xắn đang đứng chơi. Thỏa theo lời năn nỉ của em nó:"Anh chở con bé này về nhà cho em với"... hề hề... Một nụ cười đầy vẻ dâm dục toát ra trên mặt mình. "Có điên mới không từ chối"
Trên đường đi em nó bảo:"Sao lúc nãy đi với thằng xxx thì trời mưa xối xả, tự nhiên giờ trời mát mẻ quá anh nhỉ?"
"Đệt, đi với anh thì lúc nào bầu trời cũng trong xanh hết!"

Chở em nó về thì bắt đầu cuộc nhậu..... Sảng khoái vô cùng......yeahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Anh em có gì vui trong ngày thì vào đây tâm sự nhá
(Thực ra mục đích trước khi viết chỉ là save vào file nhật ký trong máy tính thôi, tự nhiên nảy ra ý tưởng share lên cho anh em giao lưu tí, ủng hộ nhá
)

Thiệt là vui quá đeeee
. Cu cậu đi lần này không biết có về nhà nữa không, mục đích là để trốn nợ, tính ra đây là lần thứ 3 nó bỏ nhà đi để lại sau 1 đống nợ cho gia đình.