Đêm noel của cô gái trẻ

Dạo này có nhiều báo thuê người viết mấy truyện kiểu này rồi đưa vào thành câu chuyện thật :-s

Khó tin lắm.
 
::) ... đọc trên dân trí thì phải. Hôm nay cũng vừa mới đọc, giờ vào forum thì thấy ::)

Mà sao các bác giờ cứ xoắn thế nhỉ? chuyện đi SH hay @ hoặc dylan giờ nhạt lắm rồi mà ::( thiên hạ người ta có máy bay rồi thì mình phải đi xế chứ :-/ nếu ko mua đc hàng khủng như anh Cường $ phá gia chi tử thì cũng ít nhất phải mua được cái xe khoảng 100k. Mà theo quan điển của mình, giờ ô nhiễm - nắng mưa khốn nạn. Mua cái xe mà đi. Xe cỡ <100tr vnd em cũng hoan nghênh.

Tớ là tớ thấy SH vẫn cứ có giá của nó chứ đâu có nhạt :-/ , vì tớ đâu có đủ tiền mua nó .

Đấy là tớ nghĩ thế , và cô gái kia còn bảo mình từ quê ra :-s , vậy thì yêu chắc chắn phải có 1 phần nào từ con SH rồi .

Và khi yêu thì nó cung phụng con bé ( vì nó nhiều tiền mà ) , nhận của nó lắm rồi giờ thì phải trả , đâu có cái gì tự nhiên nó cho ko đâu nhỉ :-s

Tớ ghét loại con gái như thế chứ ko thấy thương đâu .
 
Nếu đó là 1 câu chuyện bịa thì không có gì để nói.

Còn nếu là thật thì cũng tội nghiệp em ấy nhưng đã bảo ghét thằng nhà giàu còn gặp tiếng sét ái tình rồi yêu luôn thì ...:hug:
 
Back
Top