"
Sau cái chết của Overlord đầu tiên, con trai hắn rơi vào tay của một đế quốc, nhưng may mắn được cứu thoát bởi những con quỷ minion trung thành, và biến mất không tung tích. Nhiều năm trôi qua trong yên bình, nhưng không ai biết rằng đó chỉ là sự yên tĩnh trước khi khởi đầu cơn bão lớn…"
Được phát triển bởi
Triump Studios,
Overlord II mang người chơi đến bối cảnh một vùng đất thuộc đế chế La Mã cổ đại, nơi quỷ vương sẽ dẫn dắt đoàn quân của mình tàn phá những gì ngăn cản bước chân báo thù của hắn. Về cơ bản, game vẫn như cũ, với bốn loại quỷ lùn có những khả năng khác nhau. Lũ quỷ nâu (brown) mạnh mẽ và hiếu chiến là những chiến binh cận chiến tốt nhất, có khả năng cưỡi sói để tăng tốc độ di chuyển và cùng nhau chiến đấu hiệu quả hơn. Những con quỷ đỏ (red) là xạ thủ tầm xa với khả năng ném cầu lửa, và một khi cưỡi lên fire salamander – những khẩu súng phun lửa sống – chúng trở thành mối đe dọa cho bất kì kẻ địch nào.
Quỷ xanh (green) là những kẻ ám sát đáng sợ, kết hợp cùng lũ nhện có khả năng leo lên những chướng ngại dựng đứng và nhả tơ trói chặt kẻ địch. Chỉ có duy nhất những con quỷ cứu thương (blue) là không có thú cưỡi, nhưng khả năng phép thuật và hồi sinh đồng đội của chúng đã đủ quan trọng để luôn có mặt trong đội hình. Bản thân quỷ vương có thể yên tâm đứng ngoài “chỉ tay năm ngón” sai phái bọn chúng thực hiện những công việc nặng nhọc, sử dụng phép thuật hỗ trợ, hoặc xông lên chém giết.
Nhưng suy cho cùng, làm quỷ vương có gì thú vị nếu lúc nào cũng tự tay điều khiển mọi việc? Ngoài chiến đấu, lũ minion cũng có thể giúp ông chủ di chuyển các vật thể, đập phá cướp bóc nhà cửa hay hi sinh cho chủ nhân. Lũ quỷ cũng có thể lên cấp, trở thành chỉ huy của một nhóm nhỏ đàn em, tăng thêm hiệu quả chiến đấu. Quỷ vương không còn bận tâm đến việc hành xử “thiện” hay “ác” nữa, mà chỉ phải phân vân “ác” như thế nào. Trong suốt quá trình mang hỗn loạn và chết chóc đến xứ sở tươi đẹp của game, quỷ vương có nhiều lựa chọn khác nhau. Chẳng hạn, nếu chiếm lấy một ngôi làng và đặt nó dưới sự cai trị của mình, quỷ vương sẽ nhận được nhiều lợi ích về sau. Nhưng nếu thẳng tay phá hủy và giết chóc, tất cả những gì có trong ngôi làng sẽ là của bạn, cùng với một lượng linh hồn kha khá cho phép bạn gọi thêm lũ đàn em. Một số tính năng chiến thuật được thêm vào, chẳng hạn cho phép lũ quỷ ngụy trang để đánh lừa lính gác nhằm dễ dàng lọt qua những nơi được bảo vệ nghiêm ngặt, hay dụ những cỗ máy bắn đá của địch “dọn dẹp” giùm những chướng ngại cản chân quỷ vương.
Theo nhà phát triển, các hiệu ứng vật lý cũng được đưa vào game theo đúng “mốt thời thượng”, và đóng vai trò quan trọng trong những câu đố của game. Những con trùm trong game sẽ mang lại cho người chơi những trải nghiệm thú vị, còn lũ quỷ sẽ không còn là bản sao của nhau nữa, mà chúng có sự khác biệt trên khuôn mặt cũng như hình thể. Về sau, quỷ vương có thể sử dụng nghĩa địa chôn cất những tên minion cấp cao đã chết và hồi sinh chúng lại để tiếp tục phục vụ mình. Hang ổ của quỷ vương sẽ dần dần đầy lên với lũ đàn em, những thiết bị phép thuật phục vụ hắn cũng như những chiến lợi phẩm của những cuộc cướp bóc. Đối thủ của hắn sẽ là bọn người lùn gnome thích trộm cắp hay những người lính La Mã giáp trụ sáng loáng, cùng lũ quái vật kì quái đến từ lòng đất…
Kịch bản game được viết bởi Rhianna Pratchett, tuy mang một cốt truyện đen tối nhưng không khí của game lại không hề nặng nề, một phần là do những câu thoại và các tình huống hài hước thường xuyên xuất hiện trong game, phần khác là do mảng đồ họa mang lại. Môi trường của Overlord II vẫn mang nét tươi sáng như một xứ sở cổ tích, với những dòng sông lấp lánh ánh nắng hay cánh đồng lúa vàng rực, khu rừng xanh ngút ngàn. Thông qua các tấm screenshot có thể thấy các mô hình được thiết kế rất đẹp, vân bề mặt (texture) có độ chi tiết cao làm cho mọi thứ trông rất thực. Overlord II sẽ phát hành cho cả Xbox360, PS3 và PC vào mùa hè năm nay.
bài viết của Đăm San
tổng hợp
Tên game: Overlord II
Phát triển: Triump Studios
Phát hành: Codemaster
Thể loại: nhập vai
Ngày phát hành: 23/6/2009
Hệ máy: Xbox 360, PS3, PC