Tác giả: NISHIMORI HIROYUKI (Thiên Sứ, Cặp Bài Trùng)
Tựa gốc: OCHA NI GOSU
Thể loại: Comedy, Romance, School Life, Shounen
NXB: Shogakukan, Trẻ
Ngày xuất bản: 2/3/2011
Số tập: 11 (Hết)
Tóm tắt
Câu chuyện xoay quanh nhân vật Funabashi Masaya. Thời trung học, ngày nào Masaya cũng gây lộn đánh nhau nên được đặt biệt danh “Ác quỷ Maa-kun”. Tuy nhiên, cậu bắt đầu mệt mỏi khi suốt ngày cứ phải đánh đấm. Chính vì thế, lúc lên phổ thông, cậu quyết định rút khỏi con đường bạo lực, mong muốn sống 1 cuộc sống bình yên. May mắn thay, ngày đầu tiên ở trường phổ thông, cậu đã gặp Anesaki Naomi – chủ nhiệm CLB Trà đạo và đã quyết định gia nhập CLB cùng thằng bạn nối khố Yamada Wataru. Thế là những kế hoạch vạch trần quá khứ đầy tai tiếng của cậu bắt đầu…
Nhân vật
FUNABASHI MASAYA
Là nhân vật chính, học sinh lớp 10 trường trung học Kaika. Với sức mạnh phi thường, khuôn mặt hung dữ, và khả năng chiến đấu cao, khi ở cấp 2, mọi người đều e sợ cậu và được biết đến với cái tên “Ác ma” - thiên hạ đệ nhất lưu manh.
Bản chất Masaya rất tốt bụng nhưng vì tuổi thơ bi thảm nên ánh mắt đã trở nên hung dữ từ khi gặp Wataru. Cậu rất thích côn trùng (trái ngược với tác giả) và luôn mong muốn rút khỏi chốn thị phi giang hồ, sống một cuộc sống bình yên. Câu cửa miệng của cậu là “Lohas” (theo như Masaya thì nó có nghĩa là “Cuộc đời tươi đẹp”).
YAMADA WATARU
Học sinh lớp 10 trường trung học Kaika. Là bạn thân của Masaya nhưng lại rất hay chọc ghẹo cậu.
Yamada có vẻ ngoài thanh lịch nhưng tính tình lại cực kỳ hiếu chiến, tán gái cũng là một trong các sở thích của cậu…
ANESAKI NAOMI
Chủ nhiệm câu lạc bộ Trà đạo trường Kaika. Là người đã mời Masaya gia nhập vào câu lạc bộ Trà đạo. Cô được xem là “lương tâm” của trường trung học Kaika bởi thái độ nho nhã khi tiếp xúc với người khác, ngay cả khi đối mặt lần đầu với Masaya, tuy run lập cập vì sợ nhưng cô vẫn nói bằng giọng dịu dàng với cậu. Qua thời gian tiếp xúc nhau, khoảng cách giữa cô và Masaya dần dần được rút ngắn lại.
ASAKAWA KAHO
Học sinh lớp 10 trường trung học Kaika, thành viên câu lạc bộ Trà đạo. Tính cách mạnh mẽ, thường buông những lời cay độc với những tên lưu manh. Tuy cố chấp nhưng thực chất Kaho là một cô gái hiền lành. Cô ghét những tên lưu manh ngu ngốc và những gã công tử bột và hay chỉ trích những kẻ thích được nịnh bợ.


...nhưng vẫn hơn anh main trong Angel Densetsu 



