Và đây là gương mặt mệt mỏi của lão Ken lúc 2h40' sáng, sau khi đã đạt đến LV79 - 96,8534% (chưa đủ điều kiw65n nhưng anhthu16 vẫn thông cảm, gọi về Lime trao kiếm báu! Phù...)
Kế bên lão
Ken - Super Healer cùi bắp là bác
Cher - Super Healer cùi mía, với vẻ mặt tươi tỉnh (gần 21h mới lên, chả bù với lão Ken cày trâu bò từ 8h sáng..hix..anhthu16, mẹ ác lắm!..hu hu..)
Giờ TB đã chuẩn bị bắt đầu, xin tạm đừng tại đây!
P/S : Tưởng rằng lại có 1 buổi offline đầy bia rượu và thịt dê, ấy mà đến phút cuối phải hủy kèo vì các bác
Pekeo, LikeIsKill, ChaiEn... dưới Bình Dương không lên được, lão
Cá tra (Dolphinmen) thì ngồi quán cafe kế bên Cao Tốc chơi Wireless chùa nhưng quên mang theo tiền, bị chủ quán giữ lại, nhốt dưới tầng hầm, bác
MsHera thì bị Bố "ks" vì tiền net tháng rồi cao quá (tự nhiên nổi hứng cày đêm mà lại) cũng không đến được, bác
TOBIO thì đến được điểm hẹn nhưng mệt quá, ngủ khòeo ngay trên keyboard, cụ
tellmewhy thì lặn mất tăm, lão
why thì mắm lão đang nằm viện...
Nhưng đời còn dài, thiếu gì rượu thịt cho anh em mình chén nhỉ? Hẹn dịp khác vậy! Her her..:hug:
.
___________Auto Merge________________
.
Èo, xem nhanh thế, tấm hình cuối phải ghi chú nhiều quá nên trễ một chút mà.. hề hề..đấy, được chưa nào?

Còn các pác khác sao ko Pót ảnh của mình lên nhỉ?X(