- 22/9/05
- 4,450
- 11
Kể từ cái nhìn đầu tiên tới Devil May Cry 4 (DMC4) trên hệ máy PS3, từ những đoạn phim giới thiệu những điều nhỏ về gameplay và đồ họa tuyệt đẹp, phiên bản 4 này đã gây ra sự chú ý rộng lớn trên toàn cầu và nhất là với các fan của loạt game Devil May Cry, có thể nói điều đáng ngạc nhiên nhất trong phần này là việc xảy ra sau một thời gian dài bạn điều khiển Dante. Dù cho "lính mới" Nero có nhiều điểm khá tương đồng và phong cách khá gần gũi ngay cả khi trên các poster, nhưng đối với những người hâm mộ Dante, Nero vẫn chưa thể thay thế được vị trí của anh ấy. Nhưng với một thời gian đã khá lâu phải chờ đợi sự quay trở lại của "kẻ săn quỷ", mọi người cũng đừng nên hết hy vọng, biết đâu việc thay đổi này lại đem đến nhiều sự mới mẻ cho game ??
Để tiếp theo sự cập nhật cho game và biểu diễn hệ thống đồ họa mới của Devil May Cry 4, CAPCOM đã tung ra hàng loạt trailer nhưng lại được làm từ những đoạn cut-scene của game để gây ấn tượng đầu tiên cho giới game thủ và cũng để phô trương một số đòn thế của Nero so với Dante. Và thật tuyệt vời, CAPCOM đã cập nhật phiên bản DMC4 trên PS3 để chúng tôi có thể thử qua, để ta nhận thấy các giá trị thực sự bên trong game sẽ thế nào nếu Nero là nhân vật chính mà không phải Dante như các fan mong muốn.
Phiên bản Demo này tiếp nối phần dở dang của lần chơi ở Tokyo Game Show (TGS) vào năm ngoái, và nó cũng bao gồm một số khu vực mà đã quen mắt nếu bạn xem đi xem lại các đoạn trailer cộng thêm một con trùm. Nếu bạn còn nhớ ở TGS, chúng ta đơn giản điều khiển Nero đi xuyên qua thành phố để tới một bến cảng, hệ thống chiến đầu lúc đó là giới thiệu nên dĩ nhiên chỉ bao gồm các đòn đánh cơ bản nhất được lặp đi lặp lại, nhưng ở phiên bản Demo thì khác, nó bổ sung một số đòn tấn công mới cho Nero và phong cách sử dụng "cánh tay quỷ" của anh ấy. Bao gồm nhiều khả năng như dùng tay tóm những kẻ địch ở phía xa và hút vào cự ly gần để dễ dàng trong việc tấn công, một đòn tấn công bằng cách ném sử dụng cánh tay quỷ cộng thêm khả năng tăng sức mạnh cho thanh kiếm của bạn, tất cả đều bổ sung cho nhau để thực hiện các đòn liên hoàn vô cùng đẹp mắt.
Hai khu vực mới trong bản Demo này là một lâu đài phủ tuyết trắng và trận chiến với con trùm. Khu vực lâu đài có những con quái vật băng to lớn, bạn có thể sử dụng khoảng cách để tấn công chúng bằng cách dùng cánh tay quỷ kéo về phía mình sau đó ném thật mạnh, trong đòn tấn công này, bạn có thể xoay chúng vài vòng trên không rồi ném cũng được, nếu căn chuẩn có thể bạn ném chúng vào nhau luôn thì càng tiện. Tưởng chừng dễ dàng nhưng bọn quái vật này thực sự rất nhanh nhẹn và là mối đe dọa thực sự nếu bạn không có đủ sự tập trung cần thiết. Bên cạnh đó, các hộp gỗ trên đường đi cũng có thể đập vỡ được để lấy green-orbs, nhằm mục đích hồi lại lượng máu đã mất cho bạn, khi bạn bị tổn hại sức khỏe sau các trận đánh lúc chưa quen sử dụng combo của Nero.
Trận chiến với trùm phải nói là vô cùng khó khăn, nó bắt đầu bằng một cảnh Nero đi vào một khu phố bỏ hoang và lập tức Berial (tên con trùm) xuất hiện, một con quỷ được tôi luyện từ lửa trông như có họ hàng với balrog trong phim "Chúa tể của nhưng chiếc nhẫn". Như các bạn được thấy trong các phiên bản trước của Devil May Cry, kích cỡ của các con trùm là vô cùng "khủng bố". Berial lại sẽ tiếp tục ủng hộ truyền thống đó với "size" ấn tượng cộng thêm các đòn tấn công vô cùng mạnh mẽ và đa dạng từ cây kiếm lửa, bên cạnh đó là một loạt các đòn "chưởng" bao trùm lửa khắp màn hình. Trong lúc cố gắng để giết Nero, Berial chặt chém đổ hết các tòa nhà xung quanh, đây cũng là dịp tốt nếu bạn đang cần máu, vì trong đó có green-orbs, sự sống bạn sẽ được tạm thời duy trì. Bạn cần đánh Berial tới tấp và đến lúc nó không chịu nổi, quầng lửa xung quanh nó sẽ tắt, lúc này là lúc bạn có thể đánh nó với lượng damage lớn hơn hay dung cánh tay quỷ để quật nó từ trên trời xuống dưới mặt đất. Có thể nói là chúng tôi rất ấn tượng về phong cách của Nero cũng như cách đánh một con trùm to lớn như tòa tháp mà vẫn còn phong cách thú vị như các phiên bản trước, nhưng dù vậy, bản thân chúng tôi vẫn cảm thấy hơi thiếu thốn một cái gì đó.
Sau đoạn demo, phiên bản giới thiệu này đóng lại bằng hình ảnh của Dante. Dù cho các chi tiết có phần hơi thiếu thốn ở đây, nó hé mở ra một câu hỏi phải chăng Dante sẽ quay trở lại với phong cách chiến đấu như trong Devil May Cry 3 và trong phần đặc biệt. Ở lần này, người chơi sẽ không phải thiết lập style trước các trận đấu, bạn sẽ có khả năng chuyển đổi giữa chúng trong trận đánh, mà điều này sẽ làm các đòn thế và chiến đầu trở nên đa dạng và thú vị hơn. Như ý định cho các gamer có thể điều khiển được Dante - siêu sát thủ giết quỷ trong một phần mở rộng của cốt truyện, CAPCOM vẫn giữ những chi tiết chính và lớn nhất về vấn đề này trong bóng tối, nhưng có một điều chắc chắn Nero là một phần của tổ chức diệt quỷ ra đi để tìm hiểu một vài vấn đề, mà anh ấy sẽ đối mặt với Dante. Mong sao cuộc gặp gỡ ấy sẽ thú vị.
Như đã đề cập trước đây, DMC4 có đồ họa khá tuyệt vời. Phiên bản tại TGS có nhiều đổ bóng và chi tiết đẹp hơn, tuy nhiên bản Demo lại được tinh chế cẩn thận về các góc cạnh cũng như các chế độ về hiệu ứng. Trận đấu giữa Nero và Berial là một trong những điều ấn tượng nhất mà chúng tôi từng được thấy, tiếc rằng chúng tôi vẫn chưa tính được chính xác kích cỡ của con quỷ. Nền tảng ban đầu của DMC4 thế này có vẻ khá vững vàng, tuy nhiên về toàn bộ thì chưa rõ ràng, cứ sẵn sàng đi đã.
Hệ thống Camera làm việc tốt, nhưng thỉnh thoảng cũng bị lỗi, đáng kể nhất đó là lúc Berial dồn chúng ta vào góc tường. Vẫn còn , đối với một game chưa hoàn thành hệ thống nhưng camera xoay trở khá chính xác ở những nơi mà người chơi cần, có vẻ đây là một tin khá vui cho phiên bản chính thức sắp tới. Âm thanh trong game khá tốt, sự yên lặng là điều không thể tồn tại trong Devil May Cry từ trước tới giờ, các bạn nhạc rock vừa lạ vừa quen lại tiếp tục vang lên cộng thêm những tiếng vũ khí va chạm, tiếng súng của Nero, tiếng kêu của lũ quỷ, tất cả như bổ sung cảm hứng cho các trận chiến đấu, giúp chúng trở nên thú vị hơn nhiều lần. Giọng nói của Nero vẫn thể hiện sự ngang tàng như Dante từng có, phối âm đều và rất ổn định với vị trí của môi trường đang đứng mà giọng nói sẽ vang khác nhau.
Dựa vào nền tảng của các thành công từ trước, DMC4 đang tiến tới những bước đi như các phiên bản trước đây. Sự mở rộng game không còn điều khiển riêng Dante nữa hy vọng sẽ là một bước đi đúng. Hệ thống gameplay mới mẻ và thú vị được gắn vào style của game một cách hợp lý. Các fan của DMC sẽ chắc chắn không thể nào rời mắt khỏi game này khi nó chính thức phát hành trên cả 3 hệ máy PS3, XB360 và PC trong thời gian sắp tới, hy vọng là không quá lâu.
Video :
http://www.clip.vn/clips/22433
Phát hành : Capcom
Phát triển : Capcom
Thể loại : Fantasy Shooter
Ngày phát hành : TBA
Theo Gamespot
Black_C@t
Black_C@t

, DMC3 trên PS2 cũng là game spam dual shock2 khá dữ mà 
