Devil May Cry 4 Hands-On !!!!!!!!!!!!!!

thằng Vergil cuối DMC3 đánh nhau với prince of darkness, đánh thua rồi bị biến thành thằng Nero Angelo ở phần 1 sau đó bị Dante thịt ngủm hoàn toàn luôn.
 
cái máy cùi nhà mình ko biết chơi dc cái DCM 4 này ko , chơi cái DCM 3 đúng là suớng thật :D
 
Thằng Prince of Darkness có phải là thằng Mundus ko nhỉ? hay thằng nào nữa,tự nhiên Virgil xuống dưới đó làm gì ko bít cuối cùng biến thành Nero Angelo,cái thằng công tử mặt hoa da phấn trong phần 4 này cũng tên Nero,ngoài Twin Brother Dante,Vergil ra dám còn có chú em con rơi của tên Spadar,mịa quỷ mà cũng nhăng nhít.
 
thằng Vergil cuối DMC3 đánh nhau với prince of darkness, đánh thua rồi bị biến thành thằng Nero Angelo ở phần 1 sau đó bị Dante thịt ngủm hoàn toàn luôn.

Nero Angelo là thằng nhân vật DMC 4 mà :D
 
quỷ mới là nhăng nhít dữ nhất đấy...có thấy dòng họ vampire chơi gái bét nhè kg????Mà bọn qu3y thì hay có mấy em dòng succubus mon men theo dữ lắm////mấy em này người nhìn còn muốn ... nhảy vào nữa ....
 
Dante là nhân vật tôi khoái nhất, không chỉ vì cậu ta là nhân vật chính trong game, cũng không phải vì bề ngoài phong cách của him. Thực ra bên trong vẻ ngang tàn, bất cần đời kia là một trái tim ấm áp và giàu tình cảm, thực sự thì Dante khá bất hạnh. Từ nhỏ đã thiếu tình yêu thương của cha, Dante hoàn toàn trái ngược với Vergil, một kẻ máu lạnh, hắn luôn tự hào về mình là con của Sparda, nhưng Dante lại khác, anh ta không muốn mình là một con quỷ, anh ta đã phủ nhận tất cả cha mình, trong cuộc chiến giữa Dante với Vergil, anh ta đã nói:"i don't have a farther, i just don't like you, that all". Và càng đau khổ hơn khi mẹ của Dante, đã chết khi muốn bảo vệ anh. Nhưng điều khiến anh đau khổ tột độ đó là việc chính tay anh phải giết chết Vergil, ngừơi anh em song sinh và củng là người thân cuối cùng của anh.Số phận của Dante thật trớ trêu, Vì muốn bảo vệ loài người, anh ta đã phải đối đầu với chính loài quỷ của mình và mất đi tất cả ngưởi thân, và trong giây phát khi mất đi người yêu anh ta đã khóc, một con quỷ biết khóc, trái tim của loài quỷ dữ củng biết rung động, không phải tất cả mọi thứ đều chai đá. Sau vẻ ngoài điên cuồng nhưng bên trong mang đậm tính nhân văn sâu sắc, có lẻ đó là những gì mà Devil May Cry muốn gửi đến cho cúng ta
 
Dante mom nó là người mà nên mang trong mình 2 dòng máu nên nó ko hoàn toàn là quỷ cũng chẳng phải người, biết khóc là đương nhiên thôi;))
 
Hình như việc là nửa người nửa quỷ nên twin brother mạnh hơn Sparda.Có thể là do con lai thì có được ưu điểm của cả người và quỷ.Nero trong DMC4 có cá DB nhưng chẳng biết là từ đâu ,ko lẽ nó cũng là quỷ(hay bị đột biến).
 
Hình như việc là nửa người nửa quỷ nên twin brother mạnh hơn Sparda.Có thể là do con lai thì có được ưu điểm của cả người và quỷ.Nero trong DMC4 có cá DB nhưng chẳng biết là từ đâu ,ko lẽ nó cũng là quỷ(hay bị đột biến).
Cái DB của Nero khi nào game ra là rõ thôi,h ngồi đoán cũng chả có tác dụng j::) .Còn twin brother có mạnh hơn Sparda khg thì chưa chắc,nếu như tôi nhớ khg nhầm thì ở phần 1 Dante cũng chỉ seal được Mundus thôi(Sparda cũng seal Mundus)::)
 
Nhưng ở DMC3 thì khi twin brother hợp sức lại đã đánh thắng sức mạnh của Sparda do Arkham sử dụng cây Force Egde.
 
Ặc, cái đó chả nói lên cái quái gì đâu, Arham tuổi cao sức yếu đâu có điều khiển được sức mạnh của Sparda đâu, thế nó mới thành cụt thịt dư ấy đấy
 
Tuổi cao nhưng sức ko yếu đâu bạn,Arkham là thằng hề Jester đó .Nó mà yếu thì ko biết ai mới mạnh.
 
thằng hề Jester thì sao, nó có mạnh gì đâu, nhờ 2 anh em đánh nhau mệt lữ nó mới dô xơ múi được đấy chứ, chứ thử để 2 thằng còn khỏe xem, 1 vs 1 thôi nó cũng chết chắc.
 
thằng già đó cầm kiếm của sparda mà nhìn xấu trai quá ,
biến hình xong thì ít ra cũng phải trông cool 1 tý đằng này ...:|
 
Sparda do Arkham biến hình là Sparda đểu(^_^) khg tính.Lụ khụ như hắn sao sánh được với Sparda.
@Zero:thì hàng nhái thì chất lượng chỉ có vậy thôi,bác còn đòi hỏi thế nào nữa.
 
Hàng nhái hay dểu thì không biết,nhưng nó cũng mạnh lém.Có thể gọi là dưới 1 người mà trên vạn người
 
Cuối DMC3 tớ chỉ thấy Vergil lao vào 3 cái vầng sáng thôi chứ có thấy có vụ đánh nhau gì to tát hay Vergil biến thành Nelo Algelo đâu? Cái đấy ở đâu vậy? :| Tớ phá đảo DMC3 ko nhớ bao nhiêu lần rồi mà ko thấy :|
 
ko, phần 1 xuất hiện thằng Nero Angelo, tự xưng là con trai của Sparda, giết nó xong thì văng ra sợi dây chuyền, Dante nhìn sợi dây chuyền thì nhớ lại cảnh nó với vergil lúc nhỏ sống chung với mẹ nó => Nero Angelo là vergil chứ ko ai khác, và có thể đoán thằng biến Vergil thành ra vậy là prince of darkness.
 
3 cái đốm lửa ở đoạn cuối là 3 mắt của Mundus, để ý ở DM1 sẽ thấy!và cái giọng nói như từ thế giới bên kia của hắn thì ko lẫn vào đâu được!
 
Nó là "Nelo Angelo" chứ không phải Nero Angelo, lộn tứ lun tung lên hết, nhưng mà cái thằng Nelo Angelo trong DMC1 thấy nó lúa quá, chả bằng thằng Nelo Angelo ở DMC3. Còn ái vụ Vergil đấu với Mundus thì nó đâu có cho coi đâu mà đòi thấy, nhưng việc Vergil là Nelo Angelo là 100%, ai mà có chơi DMC1 là biết
 
Back
Top