Cậu theo dõi thông tin về DmC rất kỹ đấy! Cậu nên tham gia thảo luận thường xuyên hơn, nhất là ở cái box Tin tức, để cho người ta nhận ra là anti-DmC không phải toàn fanboy của DMC!!!
Tớ đồng ý khá nhiều với ý kiến của cậu. DmC này mất đi quá nhiều cái tuyệt vời của DMC3 và DMC4. Và tớ cũng đã quyết định rồi, nếu chơi demo thấy "được" thì sẽ mới kéo torrent cái bản PC về, còn không thì miễn, lên youtube coi là đủ.
Sau đây là một vài ý kiến phản hồi với ý kiến trên của cậu:
_Con boss mới tên là Poison. Trong hiệp thứ ba, nó biết chồm người tới và lấy tay đập mạnh xuống. Không xa bằng Cer, nhưng có thể tính là nó biết di chuyển.
Nhận xét của tớ là cách xây dựng trận đấu với con Poison tương đối được, nhưng phải đấu đến những 3 hiệp thì lâu quá.
_Tạo hình Vergil thì nếu đem so với thằng Dante, nhỏ Kat và Mundus thì tớ thấy Vergil ổn hơn, dễ nhìn hơn. Tớ không yêu thích tạo hình của Vergil mới, nhưng thấy có thể chấp nhận được.
_Quái và boss sẽ được xây dựng phù hợp với những gì main char làm được. Tớ sợ là những đòn multi-hit như tia laser của Savior sẽ không có trong DmC này. Càng cho thấy DmC kém hơn hai phần trước.
_Đòn phức tạp như Round Trip tớ cũng nghi là không có trong DmC này. "Càng cho thấy DmC kém hơn hai phần trước"

Tớ đã đưa ra ý kiến về vụ ko có lock-on lâu rồi. Đó là thoái lùi đối với dòng game DMC!!
_Thằng NT tính thay Stacking Damage bằng hệ thống vũ khí mạnh, yếu. Nó bắt người chơi xử dụng cái rìu Arbiter hoặc bao tay Eryx để chống lại mấy con quái có máu giáp hoặc quái hạng nặng. Thêm nữa tớ nghi là Round Trip không có, vậy gần như không có công cụ nào để làm Stacking Damage cả. Hệ thống vũ khí mạnh, yếu không sâu sắc bằng Stacking Damage