Đi ăn uống ở đâu trong buổi hẹn đầu tiên?

đi tối hay chiều hả bạn

sao ko tìm một quán bia nhỉ ;;)
 
I hate KFC , cơ mà thấy uống cocacola ở đó ngon hơn ở ngoài

uống đc coca ở KFC thì đúng là kì công , vì KFC ko bao h bán cocacola chỉ bán Pepsi ;)) ;))

Từ bài viết của _[V]iolet_ Xem bài
Ở HCM thì khối chỗ Thứ 7 này cũng có buổi hẹn đầu tiên nên định dẫn đi vào Thanh Đa Bình Quới ăn buffet Mọi người có thấy ổn cho lần đầu ko Góp ý hộ mình .

Củng đc đấy , nhưng mà hơi mắc 1 chút ;)) , hình như 99k/1ng ? Ăn thấy đc thì nói mình , bửa nào dẫn bạn vào ăn thử :D
 
uống đc coca ở KFC thì đúng là kì công , vì KFC ko bao h bán cocacola chỉ bán Pepsi ;)) ;))

Thế à, ra là Pepsi, thảo nào thấy uống ngon hơn Cocacola ở ngoài =))
 
Đi xem phim thì ra rạp Quốc gia hoặc Ngọc Khánh thôi, lên Vincom có mà cạn túi à =((
 
Phải save topic này lại mốt ra HN kiếm anh zai nào dẫn đi mới dc
06.gif

Cứ đóng tiền em sẽ dẫn bà chị đi.. =))

Có những chỗ mà không nơi nào có được...

Hẹn hò lần đầu, tiên chỉ là phải đi qua Con đường tình yêu - đường Thanh Niên để lấy hên =)), sau đó đoạn cuối đường leo lên quán cafe ngay góc trèo lên tầng cao nhất (hơi cao) nhưng trên đó không có mái... tha hồ ngắm trăng sao, ngắm phố xá, và hưởng gió trời... giá cả bình dân!

9h tối tha thẩn ở Ba Đình nghe nhạc... free, chờ xem lễ hạ cờ, thoáng mát, trong lành, nghiêm trang và đầy tinh thần dân tộc... - mất tiền gửi xe!;))
 
;))
Củng đc đấy , nhưng mà hơi mắc 1 chút ;)) , hình như 99k/1ng ? Ăn thấy đc thì nói mình , bửa nào dẫn bạn vào ăn thử :D

Bình Quới thì chất lượng từ xưa đến giờ rồi ;)) nó chỉ mở vào T7 và CN từ 6h đến 8h lại ngày cuối tuần nên cũng hơi đông nhất là CN:).
 
muốn tiết kiệm thì mang theo tivi , cafe gói , cháo ăn liền , mì ăn liền ,... ra cuối đường HQ thuê 1 cái lều tâm sự với nhau suốt đêm cũng được bẹn ạ , lại tha hồ ngắm cảnh , riêng tư , mát mẻ ;)) ;))
 
Xong rồi thì đi xem film rồi về nhà nghỉ thôi :D Cơ mà nên đi mua vé trước nhé. Chứ không ăn rồi mới lên toàn còn vé hàng A-B-C-D xem nhức mắt bỏ xừ :D

Chúc thành công,

mới buổi đầu hẹn hò mà đã khuyên đi nhà nghỉ rồi. chết thật. [-(
 
Chút nữa đi uống cà phê rồi :)
Lần trước hẹn, nhưng bữa đó em nó không đến :D.
Tí nữa đi uống nước.

Mà chẳng biết chuẩn bị quà gì.
Xách bông hồng theo có vẻ không ổn(vì cũng chỉ quen qua nhắn tin điện thoại).
Định tặng nó cái hình in để dán điện thoại (có chữ: I can always make you smile). Nhưng chưa kiếm được.

Giờ chẳng lẻ đi uống nước rồi nói về thời trang cho em nó nói à :D (theo ý của lax girl).
 
Lần đầu thì cần gi quà cáp . Tốt nhất ko phải ngày gì đặc biệt thì đừng có tặng quà , để sau này tặng nó mới có ý nghĩa .... uống nước xong đi đâu đó chơi hay xem phim rồi về ăn gì đó . kiếm đường nào đẹp, vắng chút chạy vòng vòng nói chuyện , ... roài về nt chúc ngủ ngon thế là xong 1 ngày hp . hé hé .
 
HN cũng có coffee âm phủ phải k?Chổ ấy thẳng tiến,chứng tỏ mình là chổ dựa tốt của nàng.
Nhưng mà nhát gan thì coi chừng phản tác dụng=))
 
... Số 1 Mã Mây thẳng tiến ... thường xuyên vào đấy =)) ( để chém gió với bạn )
 
sao con gái thích ăn KFC thế nhỉ , ăn KFC tốn tiền bỏ xừ :((
hồi trc đi chơi tớ cho ăn bún bò huế :)>-
 
Bỏ tí time ra lùng khắp thì mới mong tìm dc chỗ tốt , hỏi han cũng chỉ là tham khảo thui :))

!
 
Mấy bác thiệt là , buổi đầu tiên hẹn hò của người ta mà dẫn đi ăn thịt chó
Theo mình nghĩ thì cứ dẫn đi đâu mà nhỏ thích và cố gắng nói chuyện nhiều hơn chứ chổ nào ngon , đẹp không cần quan trọng đâu ;))
 
bia ôm :"> bia ôm :">bia ôm :"> bia ôm :">bia ôm :"> bia ôm :">bia ôm :"> bia ôm :">
 
Back
Top