- 3/1/08
- 2,887
- 2,253
Đi BV về thì lòi ra cái bệnh tim. Huhu, sao nó lại đến với mình bất ngờ vậy. Hở van.. đau..
Hồi trước chạy nhảy, dota, cãi lộn,... ỳ xèo có sao đâu.
Bi giờ nằm ngủ xoay người cũng nhói :(, tim đập mạnh thì đau kinh hãi. Sao nó ko đến sớm hơn vào những ngày mình với nhỏ có chuyện để mà chết quách cho xong.
Giờ phải uống thuốc, phải lên viện tim, có lẽ phải mổ thay van.
Trời ơi sao tui khổ vậy nè
Hồi trước chạy nhảy, dota, cãi lộn,... ỳ xèo có sao đâu.
Bi giờ nằm ngủ xoay người cũng nhói :(, tim đập mạnh thì đau kinh hãi. Sao nó ko đến sớm hơn vào những ngày mình với nhỏ có chuyện để mà chết quách cho xong.
Giờ phải uống thuốc, phải lên viện tim, có lẽ phải mổ thay van.
Trời ơi sao tui khổ vậy nè

Hoang mang quá 
Thôi để về nhà lấy banh xa lam làm mặt vài cái sẹo thế là gái hết theo 

Mình tưởng ko đ.c yêu bt chứ, ko đ.c yêu bt thì chắc cô đơn đến già vì sợ chết
:(
bệnh nhà giàu 
chậc , ko biết kinh tế chủ topic như nào mà bị bệnh tim thì hơi bị vờ lờ 
