Đi BV về .

Status
Không mở trả lời sau này.
-Bệnh nặng, đã phải mổ thì liều đi BV n'c ngoài, mắc mà yên tâm, đi BV VN thấy nguy hiểm, pác sĩ làm ăn lèng èng lắm :( cái này ko phải là ý kiến chủ wan nhưng mà nghe mấy bà dì trong BV chợ Rẫy nói thế.
 
ở hà nội thì vào bệnh viện việt pháp í... hơi đắt chút nhưng sạch sẽ , làm ăn chất lượng ...\m/
 
Bệnh ko nặng lắm đâu, mọi người đừng quá lo.

Tớ còn chưa khám Viện Tim nữa, chừng nào khám, quyết định thế nào thì sẽ báo sau với mọi người

dc mọi người quan tâm thế này tớ vui lắm, chả bù với con kia X(
 
ngày ta chết lại là ngày đáng sống nhất
 
Chủ thớt cố gắng sớm khỏi bệnh luôn vui vẻ là bệnh nhanh khỏi thôi , mình hồi nhỏ ốm đến nỗi bệnh viện trả về nhà chờ nằm chết thôi , cuối cùng chết lâm sàng xong lại tỉnh lại được. Từ từ về sao bệnh cũng đỡ rồi hết hẳn luôn .
 
Chủ thớt cố gắng sớm khỏi bệnh luôn vui vẻ là bệnh nhanh khỏi thôi , mình hồi nhỏ ốm đến nỗi bệnh viện trả về nhà chờ nằm chết thôi , cuối cùng chết lâm sàng xong lại tỉnh lại được. Từ từ về sao bệnh cũng đỡ rồi hết hẳn luôn .

Uầy ,thế lúc chết lâm sàng có mơ thấy gì 0 ? Như kiểu phim Constantine ấy ! :-o
 
khi yêu tim mình đập mạnh :"> thế có bị gì ko nhỉ :">
 
lại nhớ cái truyện cười bác sĩ
bệnh nhân:đau quá hà bác sĩ ơi,từ tối qua đến giờ bụng tôi đau dữ lắm
bác sĩ:nói khí không phải chứ từ tối qua,bụng bác sĩ cũng tự nhiên trở chứng đây này =))
 
khi yêu tim mình đập mạnh :"> thế có bị gì ko nhỉ :">

Khi yêu ko chỉ tim đập mạnh đâu, còn khó thở. Đầu thì như có luồng điện, nào cứ tê tê. BT thôi.

Ghĩ lại thời ấy cũng thú vị, mặc dù chỉ là đơn phương mà luôn có cảm giác này mỗi khi thấy nhỏ. Giờ mà trở lại như thế chắc chịu ko thấu :(
 
Công nhận bác chủ thớt đang gặp vận đen ,vừa 7love vừa đau im ! ;))
Sau đận này chắc tương lai tươi sáng đây ,"sau cơn mưa trời lại sáng" & "Tái ông thất mã" mờ ! :D
 
Chưa đủ đen đâu bạn, vừa đi học DH dc 2 ngày. Bi giờ ba mẹ suy xét nghỉ năm nay để mổ, năm sau thi lại đây =))
 
Chưa đủ đen đâu bạn, vừa đi học DH dc 2 ngày. Bi giờ ba mẹ suy xét nghỉ năm nay để mổ, năm sau thi lại đây =))

Tội gì, xin bảo lưu đi :-j
mà có phải mổ xong là hết hẳn ko :-? nếu có thì chúc may mắn ;))
 
lâu lâuthỉnh thoảng cũng nhói nhói ở phần tim ( hoặc gần gần đó )
ko biết vậy co là tr chứng gì ko nữa
 
Phải mổ. Lại lo.
Nhỡ mổ mà có chuyện thì thì mình GoV vào năm 18 tuổi :(.
Muốn gặp ấy lần cuối, muốn ôm một phát, muốn "phập" một phát. Ko dc rồi.

Ghét mod, lock cái tâm sự về cái chết
Dạo này cứ nghĩ mình sắp gg, mà mất thread để vào rồi :(
 
Thôi chuyện đâu còn có đó.
"ấy" của bác không quan tâm gì luôn à? Người đâu tệ bạc thế đc :|
Chúc sớm bình phục quay lại cuộc sống đầy khốn khó ;;)
 
Trời, bác cứ yên tâm, vào bệnh viện tốt tốt và chịu chi chút tiền là ổn thôi. Có điều sau này bác sẽ phải uống thuốc trường kỳ, chứ không đang "lên" mà gg thì ...
 
Chủ thớt cố gắng sớm khỏi bệnh luôn vui vẻ là bệnh nhanh khỏi thôi , mình hồi nhỏ ốm đến nỗi bệnh viện trả về nhà chờ nằm chết thôi , cuối cùng chết lâm sàng xong lại tỉnh lại được. Từ từ về sao bệnh cũng đỡ rồi hết hẳn luôn .

bác này làm ăn kiểu gì mà diêm dương không dám nhận nị=))
mà công nhận bác may mắng thiệt nếu tui đoán ko lầm thì bác sẻ sống lâu lắm đây tệ gì cũng 100 years ah;))
chúc chủ thớt mau lành bịnh nha,bệnh tim h cũng ko khó trị như hồi trước
 
Trời, bác cứ yên tâm, vào bệnh viện tốt tốt và chịu chi chút tiền là ổn thôi. Có điều sau này bác sẽ phải uống thuốc trường kỳ, chứ không đang "lên" mà gg thì ...


Chi cái WTF :))

Ba của ta là bạn học DH với ông trưởng khoa-khoa tim bẩm sinh. Ông này sẽ mổ cho tui :>. An tâm phần nào. (hôm qua 2 ông đi uống cafe với nhau rồi)
 
hehê,cứ lạc quan lên mà sốg bác ạ,k việc jì fải lo,mà kể cả có "đứt" thì cũng làm sao,lúc ý ta biết bay,biết đi xuyên tường,ta đi du lịch khắp thiên hạ mà k cần fải ăn >:),ta đi phù hộ cho những đứa trẻ cũng bị tim nhưng nhà nghèo quá k có tiền fẫu thuật
em mới đây tập thể hình cũng fát hiện bị vẹo cột sống do cái jì thì k biết,người lệch sang trái,k thể nào đẩy tạ hay chống đẩy đều tay đc,cứ tay thấp tay cao
nghĩ cũng chán,nhưng thôi kệ mẹ nó,buồn chán cũng chả dc ích lợi jì,em vẫn jữ quyết tâm đi tập Taekwondo-đam mê của em,sau đó như nào thì..tính sau :))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top