Đi BV về .

Status
Không mở trả lời sau này.
hehê,cứ lạc quan lên mà sốg bác ạ,k việc jì fải lo,mà kể cả có "đứt" thì cũng làm sao,lúc ý ta biết bay,biết đi xuyên tường,ta đi du lịch khắp thiên hạ mà k cần fải ăn >:),ta đi phù hộ cho những đứa trẻ cũng bị tim nhưng nhà nghèo quá k có tiền fẫu thuật
em mới đây tập thể hình cũng fát hiện bị vẹo cột sống do cái jì thì k biết,người lệch sang trái,k thể nào đẩy tạ hay chống đẩy đều tay đc,cứ tay thấp tay cao
nghĩ cũng chán,nhưng thôi kệ mẹ nó,buồn chán cũng chả dc ích lợi jì,em vẫn jữ quyết tâm đi tập Taekwondo-đam mê của em,sau đó như nào thì..tính sau :))

:| Chết làm ma đói chứ có phải tiên đâu mà đi phù hộ ? sống ko đủ thọ thì vẫn phải lưu lại chốn này đến khi thọ tận mới dc đầu thai kiếp tiên người hay thú tùy bản chất :-" hơi mê tín nhỉ ?
 
:(. Giãn van cấp III, bác sĩ la quá trời. Ổng bảo sáng mai, kêu ba má gặp ổng ở phòng mổ. Ko biết là báo tin xấu hay mổ sớm.
Nói chung là linh cảm xấu.

Đứt dây làm ma dc chắc cũng hay hay. :(
 
Sao ngày càng tệ vậy :(
Bác mổ rồi mau khoẻ, đừng xuống tinh thần nữa :(
 
Đứt dây làm ma khéo vào dc locker room nữ :">
 
em đã bảo lúc ý bác đi xuyên tường mà =))
nhưng mà bác yên tâm,em mới jeo cho bác 1 quẻ,nói rằng bác sống đến năm 97 tuổi :D
 
Gieo... Ô, biết cái gì mà gieo hay vậy :|.

Đề nghị anh em đi BV xách theo laptop hoặc các thứ chơi bời khác. Vô đó chờ hãi hùng.

(trong Viện tim TPHCM thì có wifi nên OK)
 
Đi hội chẩn về rồi. Tuần sau mổ ngay :(
 
Hà hà ,chúc bác mạnh giỏi nhá ! :-*
Xong đận này khỏe cả tim lẫn t ym ! :D
 
Còn đùa ,còn "chửi" dc là còn sống dai ! \m/
 
thấy chủ pic còn yêu đời quá trời mà, chắc chả vấn đề đâu :)) mà chủ pic còn hên là phát hiện sớm, cộng với nhà khá giả lại quen biết, chứ như hồi người bà con tại hạ đi mổ tim, phải vận động cả họ quyên góp :|
mổ xong phải "kiên khem" một thời gian, thành ra tối ngủ nhớ mặc huggy dry kẻo lại ướt trong giấc mộng nhé =))
 
Phẫu thuật chắc cũng ko sao, nhà ko giàu nhưng cũng của ăn của để. Ba má làm trong ngành cũng quen biết, có cả BHYT nữa. Mà nhà cũng có 2 người mổ roài :(

Chỉ ước lúc đó mình nằm viện thì người ta về mà ở bên mình 1 lần :(

Ba bảo chỉ cần thay van là OK.

nói thật với bác chứ bác đừng dại mà bu vào cái BHYT. Tui đây cũng bị bệnh nhá. Bị Nhiễm trùng máu. Bảo phải lọc hết máu trong người. Ông già quăng cái bảo hiểm mà chơi VND. Kết quả là hết vài chục m và tui đã sống lại. Chứ bu vào cái BHYT thì mút mùa nó mới cấp thuốc tốt và phục vụ tốt
 
Ôi kệ, tại hộ khẩu ở đây nên làm cũng dễ. Có điều tiền mổ thì chưa có làm BH dc. Thây kệ.

Lắm lúc cũng mong kì này ko qua để làm ma vào thăm WC nữ, và bathroom của ấy xem thế nào =))

Nhưng chỉ tội cho ba má nên hok nghĩ vậy nữa :(

Mình ko xài vnd mà dùng USD bạn à . 5k9. &$^#@!
 
chia buồn chứ sao giờ , lo mà chữa sớm không thì ác tính có khi lại đi xe rồng lúc nào không hay :(
 
Thì tui bệnh nhẹ hơn ông mà. dù sao tui với ông cũng không cùng bệnh nhưng cũng có bệnh trong người. Chúc ông may mắn với tất cả may mắn của tui :D
 
nghe nói tim nó tìm đến khớp đấy
chủ topic đi khám thêm khớp chân tay gì đó thử xem:|
 
tình hình là chủ topic bây giờ sao rồi? Đã mổ xong chưa, sao không thấy lên update gì hết vậy :-SS. Cầu chúc bác bình an.:)
 
Cố gắng lên nhé,anh em cùng nhà cả mà :D
 
Thuốc chữa bách bệnh có bán tại các của hàng di động ( các bác đạp xe đạp , bán tạp hóa ấy , bán thuốc chuột ấy...)
Uống vào đảm bảo chết cả virus HIV:-w
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top