đi chơi đêm

Status
Không mở trả lời sau này.
^: chất đó chủ thớt làm thử coi \m/
Đi về nhớ kể lại cho anh em nghe nhé, để còn rút kinh nghiệm, vì em với gf cũng chưa đi chơi đêm bao giờ.=((
 
đã đi đêm thì lúc nào thơi gian cũng chạy chậm rì :)

đảm bảo lúc đấy chả biết làm gì thì cứ vào hotel 1 đánh giấc nhé :)

mà vào hotel mà ngủ được thì đúng là thầy :)
 
mình thấy nhiều bác toàn xúi vô Hotel ko nhỉ ...... chứ đi chơi đêm đâu nhất thiết phải QHTD ?
 
đi chơi đêm mà ko đi nhà nghỉ thì ngủ ngoài đường à =))
 
Bắn CF xuyên đêm, hòa mình vào tiếng đạn bay chát tai, tiếng bom nổ rung con chuột \m/

Cho em nó biết thế nào là cao thủ AWM \m/
 
1. Đi dạo 1 vòng: đã đi đêm là phải đi dạo. Không đi dạo đừng nghĩ đi đêm.:>

2. Bar/Pub: ngồi xong một lúc thế dek nào cũng ngấy mà đi về. :|
3. Ăn đêm: Cấm Chỉ, Ngõ Trạm... kễnh bụng xong chán đi về :|

4. Nhà hát lớn: ra ngồi dặt dẹo tầm 12h theo kiểu xì tin uống trà đá và chém gió :|
5. Chợ hoa đêm - Quảng Bá: đi vào lúc 2h sáng là đẹp nhất, đông vui nhộn nhịp, tặng nàng 1 bó hoa tươi tắn ;))

P/S: Đi chơi đêm mà thủ theo cái máy ảnh thì mới sướng :D

chắc phải thủ máy ảnh đi thật bác ơi
em cũng nghĩ qua rồi.Lên bar,xong ra cấm chỉ hoặc hàng buồm ăn,đi lang thang,vỉa cảm tử trà đá rồi đi chợ hoa :D
còn đồ đạc thì,thôi tránh mấy chỗ đìu hiu ra là tốt.Mang đồ đi anh cơ động lại xịch "mở côp ra em" thì cũng mệt,đi chơi mất vui :)
 
mang theo con rulo trong người cho nó oách:>:>:>
 
đi đâu thì đi, nhưng điểm đáp cuối mà ko có hotel là các em nó giận đấy, thật chứ ko đùa đâu. Vào rồi em nó thik thì "làm", ko thì 2 đứa tắm rửa rồi nghỉ ngơi cho khỏe, sáng ra ăn sáng rồi về. Cái đấy là thể hiện bản lĩnh đàn ông của mình. Còn cứ vờn vờn ngoài đường khuya vừa lạnh vừa mệt, chả có ỳi hay đâu.
 
Cái ý máy ảnh ở đây mà ko hiểu hả ;))
 
Bác đi đêm đến tầm 2,3h là chẳng có gì nữa đâu, vớ vẩn lại bị thằng nào cướp cho thì mệt, đi đêm là lắm tệ nạn lắm, ko thì ít nhất cũng bị mấy anh cơ động gọi vào hỏi thăm :-<
Tốt nhất là cứ đi đâu đến tầm 1h rồi thuê phòng thôi ;)) Nói chung là cũng nên thuê còn làm gì hay ko là chuyện của bác ;))
 
ủa mà ba má bạn gái của bạn đi vắng rồi mà ? sao ko về nhà em ấy ngủ luôn cho rồi ... cần gì thuê Hotel?;;)
 
^
Đúng rồi ai lại đi chơi thâu đêm được đâu phải có phòng nghỉ chứ. còn ngoan hiền hay không thì vào bít ngay. :))
 
mà làm thế nào để vào dc nhà nghỉ khi mà em í ngoan hả các pác =))
 
hốt thẳng con xe vào chỗ nào dơ dơ, bẩn bẫn xong bảo em ấy cùng vào hotel cho mình tắm rửa nghĩ ngơi rồi đi chơi típ ... Mà vào rồi thì bác cứ chiến thôi khỏi ra :|
 
hem phải đâu anh ạ em í chưa lần nào mà mình cũng chả vội vàng j
ai biết Summit Lounge mở đến mấy h ko nhỉ?

Sao biết em í chưa lần nào,đừng đánh giá thấp con gái (mình ngày xưa mới quen gf cũng nghĩ như bạn là ngoan... rồi một ngày máu nóng trong người nổi lên và... Rồi lúc đó mình mới biết là mình đã đánh giá nhầm đối phương).Mà đã đi chơi đêm thì không thể nói là ngoan được,trừ khi đi cắm trại hay đi đâu đó xa thôi.
 
đêm cũng có nhiều cái vui

nhưng để "chơi" trong 6 tiếng ban đêm mà ko nghỉ coi chừng kiệt sức

nếu như đã tin tưởng nhau và thân nhau, có tình cảm với nhau đến mức đồng ý đi chơi đêm cùng thì đi lung tung xong 3h sáng ông kêu buồn ngủ rồi dắt vô hotel cậu ngủ giường nó ngủ đâu kệ nó:))

nếu thật tâm muốn dắt nó dzo^ hotel thì cũng tầm đó cậu cứ giả vờ là buồn ngủ rồi nhưng vẫn cố đi cùng nó, bắt nó lái xe xong dựa vào người nó, nó hỏi ko trả lời, thế nào nó chả nghĩ đến hotel... haizz nói thế thôi chứ có gì tự biên tự diễn đi, có là siêu nhân cũng ko đi chơi được cả đêm mà ko thấy buồn ngủ

haizz vừa bị chém vì sai từ trong này,,, tưởng được phép xài ...
 
Chỉnh sửa cuối:
Mình nghĩ nên mang cả máy quay phim
 
cẩn thận nó thử lửa bạn đấy
có khi tròm trèm mon men 1 tí nó sút cậu luôn :|
Có khi nó thật lòng với bạn, muốn như vậy với bạn
Mà cũng chưa chắc... cái gì cũng có thề xảy ra!
 
nói trắng ra là nếu có đi chơi mà mún tử tế thì đi ban ngày, có nhiều chỗ đi, nhiều phương án... chứ đi đêm thì 1 là đi ăn khuya đâu đó, dạo vòng vòng thành phố chơi ( tìm cái băng đá nào đó ngồi hóng, tám, hít thở khí trời đêm) rồi về liền . Chứ muốn đi cả đêm thì xác mẹ nó định là hotel, lúc đó thì thủ sẵn vài cái bong bóng là chắc cái cú

cẩn thận nó thử lửa bạn đấy
có khi tròm trèm mon men 1 tí nó sút cậu luôn
Có khi nó thật lòng với bạn, muốn như vậy với bạn
Mà cũng chưa chắc... cái gì cũng có thề xảy ra!

cậu này nói phải, nên tuỳ biểu hiện của em nó mà xác định là đi về liền ( đã nói ở trên ) hay là đi hotel, chứ nhìu khi em nó mún mà ko dẫn đi hotel thì lại ko đc, đừng nhìn bên ngoài tử tế mà phán, vì QHTD ko có gì ko tử tế, quan trọng là cách làm thôi, em nó có ham muốn thì cứ, còn nếu chưa thì cứ ráng nén mà tạo lòng tin với em đi đã ( chứ cậu thì chắc chắn là ham mún đầy ra rồi) ... :))
 
Chỉnh sửa cuối:
hốt thẳng con xe vào chỗ nào dơ dơ, bẩn bẫn xong bảo em ấy cùng vào hotel cho mình tắm rửa nghĩ ngơi rồi đi chơi típ ... Mà vào rồi thì bác cứ chiến thôi khỏi ra
Chiến cỡ nào cũng phải ra thôi. :">
K0 ra là có chuyện đấy :-s
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top