các bác tranh cãi làm gì ai vào thì cũng xứng đáng mà
tôi nè, ăn may ko chịu được
cứ nghĩ đá để thua ít quả thôi => thắng đậm(đời thỉnh thoảng cũng gặp may mắn chứ)
mà tôi cũng ko có phân biệt league và cup cứ tung đội hình mạnh nhất có thể
vì thế suýt chết, trận gặp Đi khắp... thắng đậm nhưng bị chấn thương 3 em quan trọng may mà vẫn đá được trận league nhưng mà đá không hiệu quả => ko thắng
đến bây giờ vẫn để lại di chứng nè(bruised) :d chưa khỏi hẳn
ko bít trận quyết định gặp Da Nang có đá ngon lành được ko đây
tôi nè, ăn may ko chịu được
cứ nghĩ đá để thua ít quả thôi => thắng đậm(đời thỉnh thoảng cũng gặp may mắn chứ)
mà tôi cũng ko có phân biệt league và cup cứ tung đội hình mạnh nhất có thể
vì thế suýt chết, trận gặp Đi khắp... thắng đậm nhưng bị chấn thương 3 em quan trọng may mà vẫn đá được trận league nhưng mà đá không hiệu quả => ko thắng
đến bây giờ vẫn để lại di chứng nè(bruised) :d chưa khỏi hẳn
ko bít trận quyết định gặp Da Nang có đá ngon lành được ko đây
đúng là mùa đầu nên lâu v...~
cứ thế này thì theo mọi nguời đội tôi trận này thua chắc rùi , giờ chỉ cỏn biết cố gắng thui ,làm hết sức mình thui ,vì mình với lại còn 2 đội nữa cũng đang cạnh tranh vé vào vòng sau
chắc mùa sau lên hạng cũng phải sử dụng chiến thuật 4-5-1 + pressing thôi :devil:
các đội khác xem ra đồng đều nhau
nhưng tỷ số kô cách biệt quá lớn, nhiều bán thắng :hug: