em_la_ga
Legend of Zelda
- 28/3/07
Mình có ý định du học được 2 năm rồi.Đáng lẽ ra mọi thứ phải thuận lợi nếu như bố mình ko bị ung thư. Thực ra chỉ là giai đoạn đầu thôi nhưng chi phí chữa trị rất đắt,sắp tới còn phải qua nước ngoài phẫu thuật nữa. Mình có nói chuyện với mẹ thì mẹ bảo cứ đi đi,chi phí có đủ mà mình rất lo. Nếu xin được học bổng thì rất tốt bởi mình đi Pháp,tiền học ko phải đóng còn tiền học bổng đủ sống. Nhưng kể cả có xin được thì để bố mình bệnh ở nhà có được không nhỉ? Chẳng lẽ bỏ bố mẹ ở nhà? CHị mình thì sắp vào Nam làm rồi. 1 năm học bên đó cũng chưa chắc đã thu được thành quả gì :(