Vừa đi xem về. Cảm nhận nhanh thế này:
- phim quay dưới địa đạo + màu phim tô kiểu cũ nên khá tối. Xem hơi khó nhìn, dù sau đó vẫn nhận biết đc cái gì đang xảy ra trên màn hình
- cách xây dựng hình ảnh các chiến sĩ khá lạ so với nhiều phim thuộc thể loại này. Ko anh hùng hoá hay lãng mạn hoá cuộc chiến mà rất thật. Các chiến sĩ ko phải chiến thần bắn nhau ầm ầm quân ta chết 3 quân địch chết 1 đống. Mà ngược lại, phim thấy rõ quân ta khó khăn thế nào, chui rúc ra sao để bám trụ. Xem xong cảm thấy rõ ý nghĩa cái từ "vật lộn, bám trụ" chứ ko phải các anh hùng hành động
- phim nặng về tâm lý và kể về cuộc sống bt của các chiến sĩ du kích chứ ko phải kiểu phim cháy nổ ầm ầm nên ai mà mong chờ 1 bộ phim bắn nhau ầm ầm hành động cháy nổ kiểu hollywood thì ko nên đi xem
- phim cho chửi thề đụ đéo ko che luôn

thái hoà văng tục từa lưa nhưng đúng chỗ để thể hiện tâm lý nhân vật
- lính mỹ tròn méo gì cũng là lính mỹ, thiện chiến, kinh nghiệm. Khá ngạc nhiên là dù đánh nhau trong địa đạo mà đạo diễn vẫn thể hiện đc sự trên cơ của lính mỹ
- phim có hài, nhưng cái hài khá đời thường kiểu vào tình huống đó nên tình tiết đó nó hài. Nhưng ko vô duyên mà lại khá là dễ thương
- nói trên rồi nhưng vẫn muốn nói lại, có đoạn nv của thái hoà nói các chiến sĩ ở đây bảo đặt mìn đặt bẫy, bắn lén đánh úp còn đc vì họ là du kích. Chứ bảo họ dàn quân đánh vỗ mặt chống càn thì họ chịu. Và phim làm rất tốt cái đó
- à mà có một nhận xét trên mạng về phim thấy khá đúng: phim nó ko giống 1 bộ phim kiểu điện ảnh mà giống 1 phim tài liệu về đời sống của chiến sĩ tại địa đạo hơn