Địa điểm ăn chơi cả nước- Hỏi Đáp tại đây ^o^.

  • Thread starter Thread starter Daki
  • Ngày gửi Ngày gửi
^
có quán ruột ko bác? Cho tên cụ thể chứ nếu gọi là Phố Lẩu thì vào đó mịt mù lắm.
 
chỗ đó thì ăn tạm thui chứ ngon jì,
đường Nguyễn chí thanh đối diện trường Phạm Văn hai ăn cũng đc nhưng ko fải ngon nhất,chỗ kia ăn rùi mà ko nhơứ rùi địa chỉ ,đám bạn kéo nhau đi
 
chỗ đó thì ăn tạm thui chứ ngon jì,
đường Nguyễn chí thanh đối diện trường Phạm Văn hai ăn cũng đc nhưng ko fải ngon nhất,chỗ kia ăn rùi mà ko nhơứ rùi địa chỉ ,đám bạn kéo nhau đi

dép \m/
Báo giá cái bro, 1 cái lẩu nhỏ 2 người xơi :-?
 
Phố lẩu đường Tùng Thiện Vương Q8.

Cái này là gần cái chợ Xóm Củi phải không ???

Nếu phải thì quán Hữu Nghị với quán 60 là được nhất ...:P

Hữu Nghị thì hình như ngon hơn và đông hơn nhưng nhìn dơ dơ, mấy cái chén muỗng cầm vào toàn thấy nhớt nhớt ...=.=

Quán 60 thì sạch sẽ hơn ...
 
. Ai biết địa điểm lý tưởng nào ở Nha Trang mà buổi tối có thể đi dạo đc không :-S

dọc bờ biển thôi chứ chỗ nào nữa hả em ^^!
 
Hỏi cái này hơi bị kỳ cục 1 chút... Nhưng có bác nào ở tphcm biết có chỗ nào thoáng mát, "riêng tư", ít gây chú ý cho 2 người được ko ?
Tớ thấy ng ta cứ dắt díu vào Công viên, chỗ khuất, trên cầu... ngại chết được. Vào quán nước cũng vẫn ngại.
Đừng nhắc tới Hotel hay Motel vì mục đích ko phải xa đến thế, chỉ là để có chỗ tâm sự, ăn uống nhỏ, trỏ chuyện, sẵn tiện "động tay chân" chút cho đỡ nhàm ý mà :">
 
trà sữa học sinh :"> vào đấy tha hồ động đến cái gì còn đc chứ sá gì tay chân >:)
 
Cho hỏi vài chỗ cắt tóc đẹp cái =))

ko chơi hàng Benny các kiểu hoặc d-max đại gia là ok =)) , dạo này túng thiếu ko tới mấy chỗ đó được :(
 
Hỏi cái này hơi bị kỳ cục 1 chút... Nhưng có bác nào ở tphcm biết có chỗ nào thoáng mát, "riêng tư", ít gây chú ý cho 2 người được ko ?
Tớ thấy ng ta cứ dắt díu vào Công viên, chỗ khuất, trên cầu... ngại chết được. Vào quán nước cũng vẫn ngại.
Đừng nhắc tới Hotel hay Motel vì mục đích ko phải xa đến thế, chỉ là để có chỗ tâm sự, ăn uống nhỏ, trỏ chuyện, sẵn tiện "động tay chân" chút cho đỡ nhàm ý mà :">

Pha lê đá - lãng mạng, riêng tư, có rèm che :">
 
mọi người cho em hỏi tí. Sắp tới em và ny em sẽ đi Vũng Tàu chơi. Mọi người có thể cho em biết một vài địa chỉ ks giá cả hợp lý 1 tí, ko mắc quá. Một vài chỗ ăn chơi luôn. Thanks all :D
 
Cho em hỏi ở TPHCM bây giờ có chỗ nào có thể đi chơi đc ạ, có chỗ ăn uống gần đó càng tốt :D
 
Hỏi cái này hơi bị kỳ cục 1 chút... Nhưng có bác nào ở tphcm biết có chỗ nào thoáng mát, "riêng tư", ít gây chú ý cho 2 người được ko ?
Tớ thấy ng ta cứ dắt díu vào Công viên, chỗ khuất, trên cầu... ngại chết được. Vào quán nước cũng vẫn ngại.
Đừng nhắc tới Hotel hay Motel vì mục đích ko phải xa đến thế, chỉ là để có chỗ tâm sự, ăn uống nhỏ, trỏ chuyện, sẵn tiện "động tay chân" chút cho đỡ nhàm ý mà :">

Kafe máy lạnh ;)) Kafe Trầm - Trần Huy Liệu (Số 100 thì phải, search google là ra), quán này cũng có chỗ cho tình nhân nhưng ko riêng tư lắm. Còn 1 quán nữa trên Nguyễn Đình Chiểu, khúc đường 2 chiều, mà quên tên quán rùi :-s để bữa nào đi khảo sát rùi về nói sau :P

Cho em hỏi ở TPHCM bây giờ có chỗ nào có thể đi chơi đc ạ, có chỗ ăn uống gần đó càng tốt :D

Đi chơi là chơi ntn áh ? nếu chơi trò chơi thì chắc là chỉ có thể vào mấy công viên lớn như Đầm Sen hay Suối Tiên thôi :)) Nếu muốn đi xa thì Cần Giờ, khu Bò Cạp Vàng ... xa hơn nữa là Thác Giang Điền, khu Du lịch Xanh vườn Xoài (Đồng Nai) ...
 
cho mình xin điạ chỉ :-X



PHA LÊ ĐÁ

1031 Trần Hưng Đạo , phường 5 , Q5

1440-3475.jpg

04092009021434.JPG

8223_175154266013_638171013_4309489_4198828_n.jpg
 
Kafe máy lạnh ;)) Kafe Trầm - Trần Huy Liệu (Số 100 thì phải, search google là ra), quán này cũng có chỗ cho tình nhân nhưng ko riêng tư lắm. Còn 1 quán nữa trên Nguyễn Đình Chiểu, khúc đường 2 chiều, mà quên tên quán rùi :-s để bữa nào đi khảo sát rùi về nói sau :P

Trầm lùm bụi ... muỗi cắn thí bà b-(
 
Trời trời, cái quán trên kia X_X nhìn như hotel thu nhỏ ;))

@Lão già : Chỗ cho tình nhân ngồi đâu có muỗi đâu :P nó hình như là phòng máy lạnh mờ ;;)
 
gấp gấp các bác ơi!
Tình hình là tối thứ 6 đưa em nó đi chơi... thời gian có khoảng 2 đến 2 tiếng rưỡi!
Em ở HN, đang muốn tìm chỗ nào lãng mạn, kín đáo 1 tí vì em nó thích thế!
Có thể là 1 quán cafe nào chẳng hạn, hoặc 1 quán karaoke cũng được... nhưng em không có kinh nghiệm và không biết đến chỗ nào thật thơ mộng và đẹp đẽ cả!
Các bác tư vấn cho em với! Địa chỉ, giá cả ntn? Hà Nội các bác nhé:D
 
Trời trời, cái quán trên kia X_X nhìn như hotel thu nhỏ ;))

@Lão già : Chỗ cho tình nhân ngồi đâu có muỗi đâu :P nó hình như là phòng máy lạnh mờ ;;)

hotel gì [-( rèm có dầy đâu >:) mềnh ngại lắm, phải dầy thật là dầy cơ mềnh mới dẫn bạn gái vào >:)
Trầm vô máy lạnh thì gặp mấy thằng ngu học galant đểu, nó hút thuốc mà nó sợ gái nó ho, nó quay sang phun vào mặt mình b-(
 
Trời trời, cái quán trên kia X_X nhìn như hotel thu nhỏ ;))

@Lão già : Chỗ cho tình nhân ngồi đâu có muỗi đâu :P nó hình như là phòng máy lạnh mờ ;;)

Rèm mỏng lắm sis ơi , bên ngoài nhìn vào là thấy hết àh =) . Để rèm xung quanh cho có ko gian riêng tư thui chứ làm gì là ng ta biết hết đó >:) .
 
Back
Top