-hồi đó bạn ghét Diablo lắm

, cơ là nhìn thấy ghét ko hiểu sao

.
-rồi bữa đẹp trời nọ bọn bạn nó rủ ra chơi, đặt sẵn máy cho mình luôn @.@, bt ra toàn đua NFS hay chơi SC, bữa nay 4, 5 thằng nó rủ nhau chơi D2, chả lẽ mình ngồi dòm =(, vậy là thôi tạo đại vô đại

.
-con đường lầm lỡ bắt đầu từ đó

...
-mợ ngu học nhất là
hồi đó thích 1 con bé đơn phương 2 năm, xong rồi sắp tốt nghiệp hết chịu nổi thì viết thư tỏ tình cho nó đọc, nó ok rồi chỉ còn đợi mình lao tới ôm hôn vậy mà bỏ ra hàng net chơi D2 với bạn...h nghĩ lại tại Blizz mà ta mất đi tình yêu đầu đời...
-tính ra D2 là game bạn cài - xóa nhiều nhất...mà chỉ chơi xong hết cả hell được 3 char là amazon, palla với barb. Đặc biệt pally mình chơi hết hell mà ko cần tham khảo hỏi han ai (thực ra char cũng easy mode

). Char đầu tiên chơi với bạn là barb; char đầu tiên chơi ở nhà là amazon, build siêu fail nên đến nightmare act 2 là thọt chỗ động rắn, về sau chơi lại mới qua hết hell

.