Catman_vn
<img src=http://forum.gamevn.com/g.png><br>
- 3/1/07
- 16,636
- 128,728
Kỷ niệm vui nhất của mình là lúc đánh trùm cuối hell, dạo đó mình chưa biết cách build, chưa có khái niệm gì về cộng hưởng của skill (mà hình như dạo đó cũng chưa có tính năng này vì đó là năm 2001) toàn chơi đánh lén, mở sẵn cổng về làng để nếu bị chết thì chui vào đánh tiếp, kiên trì đánh mất gần 2h mới giết được trùm (trước đó đánh cả tuần mà kg được
). Thằng e tui nó thấy vậy lên gamevn post bài khoe với mọi người và thế là bị mọi người chọc ghẹo om sòm vì chẳng ai tin babarian có thể giết trùm cuối
. Nhưng sau này đến tận năm 2007 tui tham gia GVN mới biết chuyện này 
). Thằng e tui nó thấy vậy lên gamevn post bài khoe với mọi người và thế là bị mọi người chọc ghẹo om sòm vì chẳng ai tin babarian có thể giết trùm cuối
. Nhưng sau này đến tận năm 2007 tui tham gia GVN mới biết chuyện này 


,nhờ thế mà trình eng lên dc kha khá...Với cả lúc đó chơi Druid Fire,đánh bọn đệ của baal gặp ngay con immufire ko biết thế nào đánh ko bao giờ dc,sau này mới biết chỉ cần dắt bọn nó ra xa là ổn 

đếch thấy game đâu nữa, phải đợi anh chủ đi làm về là dân tin học backup lại dữ liệu cho. Mừng quá thấy lại char Druid thân yếu, lại hì hục chơi :'>
.. sau này cứ khi nào chơi xong mình toàn lưu save vào file riêng với để ẩn luôn
nó biết đếch làm gì đc mình.
