Die Hard 5 (2013)

1 Phần tại vì Villains phần này toàn bọn ngu đụt hơn mấy phần trước, tuyến nv thì cũng chả có ai nổi bật, nên ông già McClane đúng kiểu 1 vs tất cả chứ ko còn chất già gân nữa.
 
Cái xe quay film kia thì G gì hả bác chắc ML hay GL là cùng thôi =) G phải là cái xe vuông vuông cụ ấy dùng để đuổi nhau trong phố ấy :D
 
Giống như nhiều bạn: phim này chủ yếu fan thích thôi, hành động đã nhưng nội dung thì đơn giản. Vài bug:
[SPOIL]Xâm nhập tòa án quá dễ, chả lẽ tụi cs xung quanh bị thổi bay hết
Rượt đuổi ở Moscow k 1 bóng cs, ít ra phải đc như trong Fast 5 chứ
Vô vùng phóng xạ đi nhong nhong k mặc bảo hộ:7cool_waaaht:[/SPOIL]
 
Như mình nói, phần này fan mới là những người thất vọng nhất, ai ko phải fan hoặc chưa xem Die Hard bao giờ vào xem rượt đuổi, cháy nổ, bắn giết, gái gú cũng ko phí tiền lắm.
Phần này hành động rất nhiều nhưng chẳng để lại đc gì ấn tượng.
 
villain của die hard đều chết banh xác phải ko, kể cả bản này
 
Lấy đâu ra phần nào cũng banh xác... có 2 banh xác vì máy bay nổ ah... 1 thì rớt trên tòa nhà cao tầng, 4 thì bị bắn xuyên táo chết... 3 thì ko nhớ lắm và 5 thì chưa đi xem nên ko chắc...=3=
 
Lấy đâu ra phần nào cũng banh xác... có 2 banh xác vì máy bay nổ ah... 1 thì rớt trên tòa nhà cao tầng, 4 thì bị bắn xuyên táo chết... 3 thì ko nhớ lắm và 5 thì chưa đi xem nên ko chắc...=3=

p3 hình như khúc cuối tặng cho 2 vợ chồng thằng trùm quả tên lửa trên trực thăng thì phải -3-, p đấy có anh nick fury đóng cặp nhắng phết =))
 
Bruce hêt thời ròi. H Jason Statham nối gót. Xem đánh đấm còn có cảm giác đã. Bruce xem nhàm nhàm kiểu gì ấy.
 
Chỉnh sửa cuối:
Willis với Statham phong cách đâu có giống nhau mà so thế đc. Statham bây giờ chắc một mình một đường, kiểu hành động đánh đấm như anh này ở Mỹ giờ làm gì còn ai.
 
Cái đoạn cho "Yippee ki-yay, motherfucker!" vào kệch kỡm v~, cả cái đoạn slow motion nữa , tý phì cười =]]. Die chẳng thấy hard tý nào nữa :)). Cho 6/10
 
Dân mình cũng kiêng cử quá,ngày tết rạp chơi luôn banner dòng chữ"ngày lành để chết tốt" mới phê:2cool_misdoubt:
 
Phim thất vọng vãi... xem đến kết thì.. "ớ! hóa ra thế là hết rồi à?" nội dung đơn giản.
Mà đoạn em kia cởi áo tuyệt nhiên ko thấy >"<
 
Lục trailer mà xem, cũng ko có gì đâu, thích xem ẻm mặc bra thì lên Google search cả mớ, còn hở nhiều hơn.
Cá nhân thấy đoạn đấy bình thường. Đoạn trong hầm ura mặc bộ đồ da, người đẫm mồ hôi, cổ áo hơi mở lệch một bên nhưng vẫn kín mít lại kích thích hơn nhiều. Hoặc đoạn hẹn với ông bố sau đó giải ông già đi, lúc quay sát mặt "thằng nhảy nhót" nhìn ra phía xa thấy ẻm đi mà mông lắc qua lắc lại dữ dội.
 
Đã xem. Làng nhàng, ko đến nỗi phí tiền nhưng cũng ko có gì ấn tượng.
Đáng lẽ nên kết thúc series này sớm hơn, mất chất nặng quá rồi. Hình tượng John McClane từ phần 1 là một người hùng realistic, ko siêu nhân, ko thần thánh, bị kẻ địch dần cho bê bết thảm thương, với vũ khí lợi hại nhất là độ liều và bất cần đời, đã biết mất hoàn toàn. McClane bây giờ đã thành typical Hollywood action hero, đạn bắn ko hết, xả đâu chết đó, xương cốt da thịt của siêu nhân quăng quật ngã cả chục tầng ko chết. Ai là fan của Die Hard sẽ thấy như vậy, ai chưa xem Die Hard bao giờ chắc cũng chẳng có nhiều ấn tượng với John McClane sau khi xem xong phim.

Cá nhân tớ thì nghĩ là John McClane ko chỉ liều lĩnh bất cần đời, mà ở các phần trc (2,3,4) còn rất nhanh trí và tỉnh táo, khi luôn phát hiện ra âm mưu thực sự của phe Villain trc khi quá muộn (dù thật ra lúc nào cũng đi sau 1 bước, chỉ đến bước cuối cùng thì nhờ ăn quả liều mà thắng ngược). Nhưng đến phần này thì hoàn toàn thụ động, và chỉ nhìn thấy chân tướng sự việc khi nó đã rõ mười mươi (là lúc nhìn thấy xác chú vũ công). Vì thế nên xem phần này ngoại trừ quả đua xe hoành tá tràng và rất ngông, còn lại thì tớ thấy thất vọng. Nhất là trùm cuối chết nhảm (chả khác gì phần 3).
 
phần này thấy bảo kém hay nhất trong 4 phần trước. nhưng vẫn hóng .
 
Back
Top