Biếp theo là tớ lần mò đi được xuống tầng hầm, sau khi vớ được 10 viên đạn, nghe lời các bác trên kia là phải tiết kiệm, thế thì về quẳng luôn cả súng lẫn đạn vào hòm!, cầm mối cái gậy đi cho nhẹ nợ! mà đằng nào cái game này mình cũng có giết được ai đâu! nhưng chết lỗi xuống được cái phòng tầng hầm, lấy được cái chìa khóa thì đối mặt với một vấn đề to lớn!
Từng cục từng cục bay qua bay lại, từng con chẳng biết phải gọi nó là ruồi hay chim nữa! Ruồi gì mà to thế, chim gì mà bay lại vỗ cánh như ruồi thế! Mà bảo là dơi cũng không phải! dơi gì mà cứ bay vè vè ngứa cả mắt! Trong tâm tưởng thì tớ cóc sợ con này! nhưng nội tâm thì giằng co lăm! nếu vì danh dự mà ở lại thịt hết chúng nó thì mạng mình khó giữ, sống chết ra sao cũng còn chưa biết được vì chúng đông mà tay tớ có mỗi cái gậy ghẻ lượm được đầu game! mà nếu sợ chết mà chuồn thì có hèn nhát quá không!
Cuối cùng sau có 4s đắn đo thấy chúng đông quá, thôi tốt nhất là em té, mà chết cái khoản không biết đi đường nào mới hay chứ, cuối cùng sau một hồi chạy hình chữ z, chạy hình chư c, hình chữ o loạn sới lên cũng thoát được ra! Bây giờ tớ có thể khẳng định lũ này là chim bị biến thái! Chim gì ma bay châm như sên!
Qua được cái phòng có cái lỗ tròn, mở cánh cửa trái xuống tầng hầm, lại một bậc thang dài gần như vô tận hình tròn ( cảm giác thể thôi). Đang quen với yên tĩnh, đột nhiên nghe cái rầm một cái, nhạc nền nổi lên dồn dập! Nếu nó mà là nhac rốc hay blue thì tốt, đằng này toàn nhạc rên ư ử, hừ hừ! Mà xung quanh thì tối đen như mực( phòng tớ tối lắm) thêm cái âm thanh xào xạo phát ra nghe rợn hết tóc gáy! Lại thêm con chó nhà tớ sau khi ăn no rồi đú, định mò vào phòng tớ không được cứ cạo của rồi tru lên từng hổi nhỏ! Tiếng con chó thiếu nên cộng với tiếng cạo cửa nghe rin rít, tiếng rên hừ hừ trong game với khung cảnh tối om bên cạnh hòa nhịp với tiếng bước chân lẻ loi cồm cộp nện lên lền mà khiến lúc đớ tớ buồng wc mà không dám đi chỉ căng mắt ra nhìn! tay thi điều khiển nhân vật chạy lượn lờ! hixX(
Ờ thì người ta bảo cái gì đến thì nó cũng phải đến thôi! Ở các màn trước, các con quái vật hiện ra thì đều có phim căt cảnh, hoặc đều có dấu hiệu rất rõ ràng trên tường! Thế nên tớ đều có sự chuẩn bị trước về tâm lý! Bản thân của tớ là thằng tò mò thích sự trải nghiệm của bản thân nên trước sự vật hay các đường lối kiến trúc của game tớ đều chạy tớ gần để xem họ thiết kế ra sao! chiêm ngưỡng công trình trí tuệ của họ trong game! Nhưng đây là nhược điểm trí mạng của tớ! Nhận thấy trên tường có một cái vật gì hình cô gái đang do hai tay lên! Ngoài đời thì tớ nhìn thấy cái này rồi! nó chính là cái mắc áo. Nó là tượng người phụ nữ không có mặt với cái đầu hình trái xoan, hai tay nhô ra ngoài vươn ra để người ta treo áo, chính nhà hai cụ thân sinh ra tớ cũng có cái này mà! Có từ thời xa lắm rồi! hiện vẫn treo ở đó.
Nhận thấy hình ảnh quen thuộc, tớ để xua đi lỗi sợ vẫn bán theo, chạy ra xem xét và chằng phòng bị gi hết để xem nó có giống cái mắc treo áo khoác nhà mình không. Nhưng tơ quên mất đây là game kinh dị, tớ quên mất mình đang ở nhà tù, tớ quên mắt nhà tù thì cần mấy cái mắc áo ở cầu thang làm gì, tớ quên mất rằng mọi thứ đều không tự nhiên, phi lô gic! cái gì đến rồi sẽ đến! đột nhiên cái rầm một cái, một bàn tay từ cái mặc thò ra quạt ngang, tớ bay cả người ngã xấp về phía trước mất 1/5 máu đôi tai vẫn nghe thây tiếng rên hừ hừ và tiếng cửa người trong tường của cái mắc áo! Bây giờ thì không còn gì trên đời này có thể cản tớ hét lên nữa rồi! Đúng! tôi đã sai lầm khi chơi cái game này! đúng tôi đã quá ngây thơ! và bây giờ tôi phải trả giá cho sự ngu ngơ đó! Hét sập cả nhà!!!::(
Tội nghiệp con chó , đang cạo của nghe chủ nó hét lên một tiếng, nó sợ quá im luôn rồi lút cút chạy xuống cái thùng bìa các tông dành cho nó dưới nhà xung quanh nó là một đống dép nó mơi tha về! Tớ cũng chẳng buồn bận tâm nữa! bây giờ làm sao để bình tĩnh lại và cố gắng chữa cái bệnh thận yếu của mình! Hôm nay mình yếu tim hơi bị nhiều rồi!:
